Hũ gạo vun đầy tình nghĩa quân dân
Ngoài bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biển, đảo của Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh Lâm Đồng còn nỗ lực xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ mang gạo và nhu yếu phẩm cho các hộ dân.
“Hũ gạo tình thương”
Mỗi bữa ăn hàng ngày, cán bộ, chiến sĩ trích ra một ít gạo bỏ vào hũ để lại cho Nhân dân, những người có hoàn cảnh khó khăn. Đó là “Hũ gạo tình thương”, 1 mô hình xuất phát từ chỉ thị nhân văn của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng đã và đang làm như vậy trong nhiều năm qua, trong đó Đồn Biên phòng Hòa Thắng là một điển hình.
Hàng tháng “Hũ gạo tình thương” ấy được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Thắng trao cho 2 hộ Lê Văn Hòa, thôn Thanh Thịnh và Huỳnh Thị Thùy Trang, thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng, mỗi hộ 10 kg/tháng. Đại úy Phạm Toàn Trung - Phó Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Hòa Thắng cho biết, mô hình “Hũ gạo tình thương” được đơn vị triển khai năm 2021, ngay sau khi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động, duy trì đến nay gần 5 năm.
Trong 5 năm qua, tôi đã nhiều lần theo chân các anh đến phát gạo cho bà con. Trong đó, có một hôm thời tiết xấu, Trang được cán bộ, chiến sĩ trao cho bao gạo và thùng mì tôm. Trang còn trẻ, ở với mẹ và bà ngoại khi cha bỏ đi từ nhỏ. Rồi mẹ lâm bệnh mất không lâu thì bà ngoại tiếp tục “nằm xuống”.
Hoàn cảnh của Trang cũng không khá hơn gì ông Hòa, người sống bằng nghề chăn bò thuê. Ông Hòa thuộc diện hộ nghèo lâu năm của thôn. Điều này được ông Phạm Văn Minh - Trưởng thôn Thanh Tịnh khẳng định, đời cha mẹ của ông Hòa cũng thuộc diện hộ nghèo của xã, rồi giờ đến lượt ông. Hàng tháng, ông nhận được sự hỗ trợ của Đồn Biên phòng Hòa Thắng, ngoài ra vào dịp lễ, tết cũng được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ.
Nhận chai nước uống và phần quà nhỏ từ tay Trung tá Nguyễn Trung Hiếu - Chính trị viên phó kiêm Đội trưởng vận động quần chúng Đồn Biên phòng Hòa Thắng, người cùng các cán bộ, chiến sĩ khác, ông Hòa xúc động, không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn tấm lòng của người chiến sĩ quân hàm xanh. Trung tá Nguyễn Trung Hiếu động viên ông vượt qua khó khăn, đồng thời, gạo và thùng mì tôm đã gửi lại người thân của ông.

Trung tá Nguyễn Trung Hiếu - Chính trị viên phó kiêm Đội trưởng vận động quần chúng Đồn Biên phòng Hòa Thắng trao nước uống và bánh cho ông Hòa
Xứng danh bộ đội Cụ Hồ
Bên cạnh mô hình “Hũ gạo tình thương” mỗi năm, Đồn Biên phòng Hòa Thắng còn thực hiện chương trình “Tiếp bước em đến trường”, trao cho 2 em Nguyễn Xuân Trung, lớp 2A, Trường Tiểu học Hòa Thắng 2 và em Trần Ngọc Kim Anh, lớp 6, Trường TH&THCS Võ Hữu 12 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Cùng với đó là nhiều mô hình, chương trình khác như: “Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Con nuôi đồn biên phòng”,… xây dựng nhà tình thương, giúp dân sửa chữa nhà, khắc phục sự cố thiên tai…
Những việc làm thắm tình quân dân ấy thể hiện hình ảnh cao đẹp của người lính quân hàm xanh ở Lâm Đồng. Ngoài bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biên giới biển, đảo của Tổ quốc, còn cùng với địa phương nỗ lực xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.
Thiếu tá Trần Thái Sơn - Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòa Thắng cho biết: Cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Hòa Thắng luôn quan tâm sâu sát các mặt công tác của đơn vị. Trong đó, công tác phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành, thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo; xây dựng đời sống văn hóa, văn minh gắn với nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự… góp phần làm đậm sâu tình cảm gắn bó giữa quân với dân trên địa bàn.