Hũ gạo tình thương
Những 'hũ gạo tình thương' được góp nhặt từ sự chung tay, đóng góp của các hội viên phụ nữ xã Kiên Lương trao đi, không chỉ giúp cho nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã có thêm bữa cơm đủ đầy mà còn chứa đựng tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ yêu thương đến với cộng đồng.
Nhường cơm sẻ áo
Hiện, cuộc sống của người dân trên địa bàn xã Kiên Lương đã được nâng lên hơn trước rất nhiều, song vẫn còn nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Nhiều hộ già neo đơn, tàn tật, không còn sức lao động. Có người hằng tháng chỉ trông chờ vào tiền trợ cấp xã hội. Có người đang lành lặn khỏe mạnh nhưng không may gia đình gặp rủi ro, tai nạn, bệnh tật… rơi vào nghèo túng.
Để chung tay giúp đỡ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kiên Lương đã vận động các chi hội trên địa bàn xã thành lập mô hình hũ gạo tình thương. Thông qua mô hình nhằm khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, nhường cơm sẻ áo, lá lành đùm lá rách đến các cán bộ, hội viên trên địa bàn xã.

Các hội viên phụ nữ ấp Ba Núi tham gia đóng góp gạo vào mô hình hũ gạo tình thương. Ảnh: THÙY TRANG
Mô hình hũ gạo tình thương của Chi hội Phụ nữ ấp Ba Núi, xã Kiên Lương là một trong những mô hình được thực hiện rất hiệu quả và thu hút được sự tham gia của nhiều hội viên. Hằng tháng, chi hội tặng 5 - 10 hộ người già neo đơn, hộ nghèo 10kg gạo, cùng các nhu yếu phẩm khác.
Chị Mai Thị Thanh Tuyền - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Ba Núi cho biết: “Mô hình thành lập và duy trì được 8 năm, với 25 hội viên tham gia. Vào buổi sinh hoạt chi hội vào ngày 8 hằng tháng, các chị em phụ nữ tập hợp tại trụ sở ấp, mỗi người mang theo một túi gạo nhỏ để góp vào hũ gạo tình thương của chi hội.
Số gạo có được, chi hội chia vào từng bao nhỏ, đem đến trao tận tay những cụ già neo đơn, những hộ nghèo trên địa bàn. Mô hình được các chị ủng hộ nhiệt tình, trên tinh thần tự nguyện, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”.
Giá trị nhân văn
Đến thăm một số gia đình hội viên phụ nữ nghèo được nhận sự giúp đỡ từ hũ gạo tình thương mới thấy hết giá trị nhân văn mà mô hình mang lại. Bà Đỗ Thị Minh, ngụ ấp Ba Núi, xã Kiên Lương là hộ người già neo đơn.
Bà Minh năm nay đã 90 tuổi, sống cùng con gái bị bệnh tâm thần, không có khả năng lao động. Hằng tháng, bà Minh sống bằng tiền trợ cấp xã hội của Nhà nước. Nhận được gạo hỗ trợ hằng tháng từ Chi hội Phụ nữ ấp, bà Minh xúc động nói: “Tôi già cả, không còn sức lao động, để có tiền mua gạo ăn hằng ngày là cả một vấn đề. Được chi hội Phụ nữ ấp giúp đỡ, hỗ trợ gạo, cuộc sống cũng đỡ chật vật”.
Bà Du Thị Kim Hương, ngụ ấp Ba Núi không may bị tai nạn và phải nằm một chỗ. Việc chạy chữa thuốc men chữa bệnh cho bà đã khiến gia đình khánh kiệt. Trong những lúc khó khăn, gia đình bà Hương được Chi hội Phụ nữ ấp Ba Núi kịp thời hỗ trợ gạo. Bà Hương nói: “Những lúc đau ốm, nhà hết tiền, hết gạo, được hỗ trợ từ hũ gạo tình thương, tôi mừng lắm”.
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kiên Lương Nguyễn Thị Hồng Huệ cho biết: “Mặc dù không phải là cách làm mới so với nhiều địa phương khác, nhưng kết quả từ mô hình hũ gạo tình thương đem lại đã giúp đỡ cho hội viên phụ nữ cải thiện cuộc sống, nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo chính đáng. Mô hình thực sự đã phát huy được hiệu quả, cùng chung tay góp sức thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã. Đến nay, mô hình đã được nhân rộng tại các ấp Hòn Trẹm, Ba Núi, Bình Đông, thu hút sự tham gia của hàng trăm chị em phụ nữ trên địa bàn”.
Giai đoạn 2021 - 2025, mô hình hũ gạo tình thương tại các ấp Hòn Trẹm, Bình Đông, Ba Núi đã thu về trên 2.000kg gạo, trao tặng, giúp đỡ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hộ già yếu neo đơn, bệnh tật. Không chỉ dừng lại ở gạo, mô hình còn kết nối những nhà hảo tâm, các hộ kinh doanh trên địa bàn ủng hộ thêm nhiều nhu yếu phẩm như đường, nước mắm, bột ngọt… trị giá trên 300 triệu đồng.