Hơn 70 triệu đồng ủng hộ gia đình bé trai 11 tuổi 7 lần mổ sọ vì TNGT

Sau khi Báo Tiền Phong đăng bài viết 'Xót xa gia cảnh bé trai 11 tuổi bị tai nạn giao thông, 7 lần mổ sọ giành lại sự sống', nhiều nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ gia đình cháu Đoàn Nhứt Nam, nhân vật trong bài viết.

Ngày 16/6, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Mỹ - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Sóc Trăng) cho biết, sau bài viết của báo Tiền Phong, nhiều mạnh thường quân đã tìm đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình cháu Đoàn Nhứt Nam bằng tiền mặt và nhu yếu phẩm.

“Tính đến nay, tổng số tiền mặt mà các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình cháu Nam hơn 70 triệu đồng. Chính quyền địa phương cũng thường xuyên hỗ trợ thêm nhu yếu phẩm thiết yếu cho gia đình. Chúng tôi tiếp tục vận động thêm nguồn lực từ cộng đồng để giúp gia đình cháu Nam vượt qua khó khăn,” ông Mỹ nói.

Gia đình Nam (áo xanh) ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành, Sóc Trăng có 7 anh em.

Gia đình Nam (áo xanh) ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành, Sóc Trăng có 7 anh em.

Ông Nguyễn Văn Mỹ cũng thay mặt chính quyền địa phương và gia đình Nam gửi lời cảm ơn đến các tổ chức, cá nhân, các cơ quan báo chí đã đồng hành, chia sẻ với gia đình cháu Nam trong thời điểm khó khăn.

Anh Đoàn Đức Linh (cha cháu Nam) xúc động cho biết, từ khi báo chí phản ánh hoàn cảnh éo le của gia đình, nhiều nhà hảo tâm đã gọi điện, chuyển khoản và trực tiếp đến hỗ trợ. “Có đoàn tới nhà, có người đến tận Bệnh viện Sóc Trăng nơi cháu từng điều trị để thăm hỏi, hỗ trợ. Riêng lãnh đạo huyện và địa phương đã đến trao hơn 40 triệu đồng”, anh Linh nói.

Tới nay, gia đình Nam đã nhận hơn 70 triệu đồng ủng hộ từ các nhà hảo tâm. “Số tiền này phần nào giúp gia đình trang trải viện phí, thuốc men cho cháu. Hiện cháu Nam vẫn thường xuyên đau đầu, nên vẫn phải tái khám liên tục tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM”, anh Linh nói.

Như Tiền Phong đã đưa tin, trưa 30 Tết năm 2023, Nam đi xe đạp chở em đến tiệm tạp hóa cách nhà khoảng 700m thì bị xe máy do em H.T.T.H. (SN 2008, ngụ cùng xã) điều khiển tông mạnh từ phía sau. Cú va chạm khiến Nam chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Suốt hơn 1 năm sau tai nạn, Nam có 8 tháng nằm hôn mê, được chuyển qua nhiều bệnh viện, từ tuyến tỉnh đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM). Gia đình phải vay mượn khắp nơi, thậm chí 'vay nóng' để lo chi phí điều trị cho con.

Cháu Nam trải qua 7 lần phẫu thuật, với nhiều vết sẹo trên đầu. Ảnh: Nhật Huy.

Cháu Nam trải qua 7 lần phẫu thuật, với nhiều vết sẹo trên đầu. Ảnh: Nhật Huy.

Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Sóc Trăng, cháu Nam bị nứt sọ, tụ máu bán cầu trái, dập não, tổn thương cơ thể lên đến 90%, phải trải qua 7 ca mổ sọ não để giành giật sự sống.

“Con trai lớn của tôi mới 14 tuổi, học hết lớp 5 phải nghỉ học để ở nhà trông em. Vợ tôi đan giỏ kiếm được vài chục ngàn mỗi ngày, tôi đi phụ hồ nhưng thu nhập bấp bênh. Có lúc túng quẫn, cả nhà phải tắt điện, đóng cửa trốn nợ”, anh Linh chia sẻ.

Gia đình anh Linh thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, sống trong căn nhà cấp 4 xuống cấp do cha vợ cất cách đây hơn 15 năm. Vợ chồng anh Linh có 7 người con, Nam con thứ 2 trong nhà.

Sau khi bị tai nạn ảnh hưởng sức khỏe, địa phương đã đưa Nam vào diện bảo trợ xã hội. Từ ngày 1/8/2023, cháu Nam được hưởng trợ cấp xã hội 1,25 triệu đồng/tháng, còn mẹ cháu Nam nhận thêm 500 nghìn đồng/tháng tiền nuôi dưỡng con.

Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hon-70-trieu-dong-ung-ho-gia-dinh-be-trai-11-tuoi-7-lan-mo-so-vi-tngt-post1751659.tpo
Zalo