Hơn 30 năm 'giữ lửa' của già làng K'Miếu
Trong hành trình đổi mới diện mạo buôn làng và cải thiện đời sống bà con, nhiều người vẫn nhắc đến đóng góp lớn của nguyên Bí thư Chi bộ thôn Tố Lan - già làng K'Miếu.

Già làng K’Miếu (trái) góp phần quan trọng cho sự đổi thay ở thôn Tố Lan
Xóa bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại
Thôn nhỏ Tố Lan (xã Đạ Tẻh) nép mình bên dòng suối Đạ Nhar, dưới chân những ngọn núi phủ đầy cây bông gòn. Xen giữa những cánh rừng già, hơn 50 ha tầm vông của đồng bào Mạ vươn xanh, trở thành sinh kế giúp bà con thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Già làng K’Miếu kể về cuộc sống nơi đây bằng giọng đầy tự hào. Từ một thôn từng có 100% hộ nghèo, đời sống của người dân nay đã đổi thay rõ rệt. Tâm lý trông chờ, ỷ lại dần mất đi, nhường chỗ cho khát vọng vươn lên làm chủ cuộc sống.
“Trước kia, bà con chỉ trồng lúa, nhà nào ít đất thì thường xuyên thiếu ăn. Vì vậy mới sinh ra tâm lý trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước. Cứ như thế thì nghèo mãi, có nhà nghèo suốt 20 năm dù vẫn còn sức lao động. Tôi quyết tâm vận động bà con thay đổi nhận thức, chủ động phát triển kinh tế. Từ khi dự án trồng tầm vông triển khai năm 2013 đến nay, thu nhập các gia đình đã được cải thiện rõ rệt”, già làng K’Miếu chia sẻ.
Đến hôm nay, nhiều gia đình trong thôn vẫn nhớ và cảm ơn công lao của ông Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn ngày nào. Gia đình ông K’Bướu chẳng thể quên những ngày già làng K’Miếu thường xuyên ghé nhà, khuyên bảo vợ chồng ông đủ điều trong cuộc sống. Khi Nhà nước triển khai mô hình trồng tầm vông, ông K’Miếu cũng vận động hai vợ chồng tham gia, rồi liên tục nhắc nhở từng công đoạn chăm sóc theo đúng thời điểm. Nhờ đó, ông K’Bướu dần chí thú làm ăn, tích lũy được kinh nghiệm và ý thức hơn trong việc chăm lo cho cuộc sống gia đình và tương lai của con cái.
Già làng K’Miếu cho biết, thôn Tố Lan được chọn làm thí điểm trồng và chế biến tầm vông của xã An Nhơn từ năm 2013, với mục tiêu tạo sinh kế, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế gắn với bảo vệ rừng và môi trường. Ban đầu, ông cùng chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động bà con tham gia mô hình. Việc chuyển từ cây điều truyền thống sang trồng tầm vông gặp không ít khó khăn, nhưng đến nay tầm vông đã trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình, đồng thời cung cấp nguyên liệu cho làng nghề mây tre đan, tạo thêm việc làm cho người dân địa phương.
Xây dựng quê hương tươi đẹp
Năm 1995, khi thôn Tố Lan được thành lập, ông K’Miếu được chính quyền và bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, trở thành người uy tín của buôn làng. Dù mới ngoài 30 tuổi, ông K’Miếu luôn đặt công việc chung lên hàng đầu. Chính sự tin tưởng và tinh thần trách nhiệm ấy đã góp phần giúp thôn Tố Lan khởi sắc như hôm nay. Đời sống người dân không còn khó khăn như trước; nhận thức cũng đổi thay rõ rệt với việc xây dựng nếp sống văn minh, bài trừ hủ tục, giữ gìn văn hóa truyền thống và chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Già làng và vợ cũng là người nặng lòng với văn hóa truyền thống. Ông K’Miếu bảo rằng những chàng trai, cô gái Mạ trước đây hầu hết đều biết đánh chiêng, múa xoang để biểu diễn trong những ngày lễ quan trọng. Còn bây giờ, thế hệ trẻ nhiều người muốn học nhưng khả năng tiếp thu lại hạn chế hơn. Vợ chồng ông cùng với ông K’Mị, K’Wuy mở các lớp giảng dạy cồng chiêng cho thanh niên ở thôn, để âm thanh mộc mạc được mãi ngân vang giữa núi rừng.
Trong gian nhà nhỏ, ông treo cẩn thận từng chiếc gùi, chiếc nỏ - dù đã cũ nhưng là những món quà vô giá. Bên cạnh đó, các tấm bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành được ông trân trọng gìn giữ, lau chùi mỗi ngày. Ông nói đó là sự tin tưởng của bà con. Hơn 30 năm qua, trách nhiệm của một già làng, người có uy tín chưa bao giờ là gánh nặng, bởi ông chỉ mong người Mạ ở Tố Lan có cuộc sống tốt đẹp hơn. Dù đôi lúc cuộc sống có những nốt lặng, chuyện buồn, thì với ông K’Miếu, được bà con tin yêu và chứng kiến họ đổi thay chính là động lực suốt cuộc đời.
Ông Trần Phúc Chính - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đạ Tẻh cho biết, toàn xã Đạ Tẻh chỉ có thôn Tố Lan tập trung gần 100% là người dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên. Trong vai trò người kết nối, ông K’Miếu luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng khi giao mọi nhiệm vụ. Với cách làm việc gần gũi, ông dễ dàng sẻ chia những tâm tư nguyện vọng để từ đó tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sống, giúp đỡ bà con Nhân dân hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.































