Hơn 20 năm hiến máu tình nguyện: Cho đi sự sống, nhận lại yêu thương
Đối với chị Ly, mỗi lần hiến máu là thêm một lần trao đi hy vọng sống cho những con người đang đứng trước lằn ranh sinh tử. Và hành trình cho đi ấy không dừng lại ở những giọt máu hồng, khi vợ chồng chị đã chủ động đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời.
Gần 20 năm qua, một người phụ nữ tại xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị vẫn miệt mài với hành trình hiến máu đào để giúp đỡ những người bệnh. Đó là chị Trần Thị Ly (52 tuổi, Bí thư Chi bộ thôn Trường Kỳ, xã Vĩnh Hoàng).

Chị Trần Thị Ly luôn năng nổ với phong trào hiến máu nhân đạo.
Chị Ly kể, năm 2006, địa phương phát động chương trình hiến máu, năng nổ với các hoạt động xã hội, chị tiên phong đăng ký. Từ lần đầu ấy, chị tìm hiểu và biết được ý nghĩa của việc hiến máu. Chị Ly dần xem việc hiến máu là niềm vui, là trách nhiệm của những con người mạnh khỏe với người bệnh đang cần máu để tránh "cửa tử".
"Tôi tìm hiểu, biết được ý nghĩa đặc biệt của việc hiến máu nên từ đó luôn nhiệt tình tham gia. Mỗi lần hiến máu xong, tôi thấy lòng nhẹ nhõm lắm. Nghĩ đến giọt máu mình vừa cho đi có thể giúp ai đó vượt qua ranh giới sinh tử, tôi thấy vui, thấy cuộc đời ý nghĩa hơn", chị Ly chia sẻ.
Không chỉ tham gia trong các chương trình hiến máu thường niên, chị Ly còn tham gia hiến máu sống khi được yêu cầu. Chị không ngần ngại nắng, mưa hay khuya sớm mà nhanh chóng đến với người bệnh khi họ cần. Suốt những năm qua, chị đã có 48 lần cho đi "giọt hồng".

Gia tài lớn của chị Ly là những giấy chứng nhận đăng lý hiến máu.
Trong hành trình cho đi của mình, chị Ly có cho mình nhiều kỷ niệm đẹp, những câu chuyện xúc động. Chị nhớ lại, ngày 27/9/2016, khi đang trên đường đi làm về, chị nhận được điện thoại khẩn từ cán bộ y tế, yêu cầu giúp đỡ trường hợp sản phụ băng huyết cần máu. Chị quay xe, chạy thẳng tới bệnh viện.
Chị được bác sĩ cho biết, sản phụ vừa hạ sinh con gái thứ 3 thì bị băng huyết nặng, mất rất nhiều máu. Ngân hàng máu dự trữ không đủ, chị Ly là người có nhóm máu phù hợp nên được liên hệ.
Nhanh chóng kiểm tra sức khỏe, khi đảm bảo yêu cầu chị đến địa điểm lấy máu. Sau khi hiến máu, chị chưa về vội mà cùng người nhà sản phụ chờ đợi. Nhận tin sản phụ và cháu bé qua cơn nguy kịch, chị mới yên tâm rời đi.
"Khi ấy vợ nguy kịch mà bệnh viện không đủ máu phù hợp, tôi vô cùng hoảng loạn. May mắn chị Ly có mặt kịp thời, hiến máu để cùng bác sĩ cứu sống vợ con tôi. Gia đình tôi mang ơn chị Ly suốt đời. Để ghi nhớ ân tình, vợ chồng tôi đặt tên con là Nguyễn Thị Khánh Ly, giống với tên chị Ly", anh Nguyễn Hồng Linh (50 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hoàng – chồng của sản phụ băng huyết) chia sẻ.

Chị Ly cảm động khi gia đình anh Linh đặt tên con gái trùng tên mình để ghi nhớ sự giúp đỡ.
Chị Ly cũng bất ngờ và vui mừng trước việc vợ chồng anh Linh lấy tên mình đặt cho con gái. Theo chị, đó là cái duyên trong cuộc sống và là sợi dây liên kết của những người từng xa lạ.
"Tôi rất xúc động khi người mình từng giúp đỡ làm điều đặc biệt như vậy. Điều ấy khiến tôi càng thêm trân trọng, có nhiều động lực để tiếp tục gắn bó với các hoạt động nhân đạo", chị Ly tâm sự.
Cùng với đó là hàng chục lần chị một mình vượt hơn 70 cây số từ nhà vào Bệnh viện Trung ương Huế để hiến máu toàn phần, tiểu cầu cho những bệnh nhân cấp cứu, điều trị bệnh về máu. Với chị, mọi sự vất vả đều xứng đáng vì kết quả là sinh mệnh của con người được níu giữ.


Chị Ly là cán bộ cần mẫn, năng nổ tham gia các hoạt động xã hội khác.
Không chỉ trực tiếp hiến máu, chị Ly còn tích cực vận động người dân địa phương tham gia hiến máu cứu người. Ngoài ra, chị Ly còn tích cực kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ những hộ nghèo, người bệnh trên địa bàn.
Với tâm niệm sống và khi mất đi đều phải thật ý nghĩa, chị Ly cùng chồng đăng ký hiến mô, tạng nếu không may qua đời. Chị Ly cho rằng, thành quả lớn nhất trong hành trình vì xã hội là sự yêu thương, trân trọng của mọi người.
Nhiều năm liền, chị là điển hình tiên tiến trong phong trào hiến máu tình nguyện, gương sáng trong công tác nhân đạo, từ thiện ở cơ sở. Năm 2022, chị được tuyên dương là người hiến máu tiêu biểu toàn quốc.
Vừa qua, chị Trần Thị Ly vinh dự là một trong 10 cá nhân tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị được chọn tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025.

Chị Ly cho rằng, thành quả lớn nhất trong hành trình vì xã hội là sự yêu thương, trân trọng của mọi người.
Ông Phan Ngọc Khoa, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng cho biết, chị Ly là cán bộ tận tâm, nhiệt huyết với công việc. Chị luôn tích cực trong mọi phong trào, đặc biệt là hoạt động hiến máu tình nguyện, giúp đỡ các gia đình khó khăn.
























