Hollywood dậy sóng trước 'ngôi sao ảo' Tilly Norwood
Tilly Norwood đang trở thành tâm điểm bàn tán hiện nay. Không giống như nhiều diễn viên khác nổi lên nhờ màn trình diễn, hoạt động xã hội hay những vụ bê bối trước công chúng, Tilly thu hút sự chú ý bởi một lý do hoàn toàn khác: cô không phải là diễn viên bằng xương bằng thịt, mà là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo.

Công nghệ AI tạo ra một nữ diễn viên xinh đẹp trên màn ảnh. Ảnh: Tilly Norwood/X
Theo Euronews, nhân vật này được “thổi hồn” bởi nhà sáng tạo công nghệ người Hà Lan Eline Van der Velden. Và rõ ràng, bà không phải là người duy nhất theo đuổi xu hướng này. Tại Liên hoan phim Zurich năm nay, nhiều người tiết lộ rằng các hãng phim đang âm thầm đầu tư và thúc đẩy các dự án liên quan đến AI.
Trong một bài đăng trên LinkedIn, Van der Velden viết: “Khán giả ư? Họ quan tâm đến câu chuyện - chứ không phải việc ngôi sao có còn sống hay không. Tilly đã thu hút sự chú ý từ các công ty quản lý tài năng và người hâm mộ. Thời đại của những diễn viên nhân tạo không phải đang đến - mà là đã đến rồi”.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của nữ diễn viên “ảo” đã làm dậy sóng cộng đồng những người làm nghệ thuật ở Hollywood.
SAG-AFTRA - công đoàn diễn viên với 160.000 thành viên của Hollywood - đã đưa ra phản ứng gay gắt. Họ khẳng định: “SAG-AFTRA tin rằng sáng tạo là, và nên luôn là, việc đặt con người ở trung tâm. Công đoàn phản đối việc thay thế nghệ sĩ bằng diễn viên nhân tạo”. Tổ chức này cũng nhấn mạnh thêm: “AI không có trải nghiệm sống để khai thác, không có cảm xúc, và từ những gì chúng tôi đã thấy, khán giả không hứng thú với những nội dung do máy tính tạo ra mà thiếu vắng yếu tố con người”.
Nữ diễn viên kiêm nhà làm phim Natasha Lyonne thẳng thừng tuyên bố: “Bất kỳ công ty quản lý tài năng nào tham gia vào việc này đều nên bị tất cả các hiệp hội tẩy chay”. Trong khi đó, Emily Blunt - nữ diễn viên từng đoạt giải thưởng của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh (SAG Awards) - gọi sáng tạo này là “đáng sợ” trong một podcast với tạp chí Variety.
Không khí lo lắng đang bao trùm Hollywood. Nhiều diễn viên nhanh chóng lên tiếng cảnh báo nguy cơ AI xâm nhập vào lĩnh vực diễn xuất. Kiersey Clemons kêu gọi sự minh bạch, đồng thời yêu cầu công khai danh tính những công ty quản lý tài năng đang tìm cách ký hợp đồng với Tilly Norwood. Nữ diễn viên Mara Wilson thậm chí còn gay gắt hơn khi viết trên Instagram: “Thật đáng xấu hổ cho những kẻ này. Họ đã đánh cắp khuôn mặt của hàng trăm cô gái trẻ để biến AI này thành ‘diễn viên’. Họ không phải là người sáng tạo. Họ là những kẻ đánh cắp danh tính.”
Đối mặt với phản ứng dữ dội ngày càng tăng, Eline Van der Velden đã trả lời trong một bài đăng trên Instagram rằng bà coi Tilly Norwood không phải là người thay thế con người, mà là một tác phẩm sáng tạo - một tác phẩm nghệ thuật.
“Tôi coi AI không phải là sự thay thế cho con người, mà là một công cụ mới, một cây cọ vẽ mới. Cũng như hoạt hình, múa rối, hay CGI đã mở ra những khả năng mới mẻ mà không làm lu mờ diễn xuất trực tiếp, AI mang đến một cách khác để tưởng tượng và xây dựng câu chuyện. Bản thân tôi cũng là một diễn viên, và không gì chắc chắn rằng một nhân vật AI có thể tước đi tính nghệ thuật hay niềm vui của diễn xuất con người’, bà Velden nói.
Đúng là mọi hình thức sáng tạo đều nên được tôn vinh. Nhưng khi các nghệ sĩ bày tỏ những lo ngại thực sự và chính đáng về việc thiếu các quy định về AI, về sự phổ biến của trí tuệ nhân tạo trong một thế giới bị công nghệ thống trị và việc sử dụng tài năng của họ trong việc đào tạo các công cụ AI, thì có lẽ ngành công nghiệp diễn xuất cần phải tiếp tục xem xét về tính nhân văn trên những câu chuyện màn ảnh.
Thảm đỏ vẫn được trải dài cho Tilly Norwood ở thời điểm hiện tại - cho đến khi khán giả quyết định rằng họ quan tâm nhiều hơn đến nghệ thuật mang dấu ấn con người.