Hồi sinh cảnh đẹp làng biển bằng camera và cọ vẽ
Nhìn khung cảnh đẹp như tranh ở vùng cửa biển sông Dinh thuộc địa phận thôn Nhân Bắc, xã Nam Trạch, ít ai ngờ đây là khu vực từng bị ô nhiễm do tình trạng tập kết, xả rác bừa bãi. Nhờ sự vào cuộc đầy trách nhiệm của các bạn trẻ đã mang lại sắc màu tươi vui cho miền quê vùng chân sóng.
Lắp camera để chống đổ rác bừa bãi
Chiều về, không khí vùng cửa biển sông Dinh dường như vui tươi, rộn rã hơn. Từ những nếp nhà, các cụ ông, cụ bà rủ nhau đi bộ hóng mát, tập thể dục. Trên những chiếc ghế đá, ngư dân ngồi chuyện trò rôm rả về chuyến biển bội thu. Trẻ em trong vùng hòa mình vào những trò chơi dân gian. Nhìn khung cảnh ấy, bà Hoàng Thị Lê, người dân thôn Nhân Bắc cũng vui lây. Bà chia sẻ: “Trước kia, mỗi lần muốn ra đây gặp gỡ, chuyện trò với mọi người, tôi thường ngại vì nhìn đâu cũng thấy rác, rồi cả mùi hôi khó chịu. Mọi việc giờ khác rồi”.
Theo bà Lê, người góp phần hồi sinh cảnh đẹp cho làng biển quê mình chính là các đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Không ra quân rầm rộ mà bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các bạn trẻ đã dành nhiều thời gian, công sức để giữ xanh, sạch, đẹp khu vực này. Biết rõ điều đó nên mỗi lần thấy ĐVTN ra quân vệ sinh môi trường, bà Lê và nhiều người dân khác trong thôn thường vui vẻ cùng tham gia.

Cán bộ, người dân tham quan “Con đường bích họa thanh niên” - Ảnh: Q.H
Qua lời giới thiệu của bà Lê, chúng tôi gặp Bí thư Chi đoàn thôn Nhân Bắc Phạm Văn Hiếu (SN 1990). Sinh ra, lớn lên ở làng biển, từ nhỏ, anh Hiếu đã nuôi khát vọng góp sức làm đẹp giàu thêm quê hương. Vì thế, sau khi rời ghế giảng đường, anh quyết định về quê khởi nghiệp. Trong tháng ngày này, anh bén duyên với công tác đoàn, phong trào thanh niên.
“Khi về quê, điều khiến tôi và nhiều bạn trẻ khác rất trăn trở là khu vực cửa biển rất đẹp ngày xưa đã bị ô nhiễm. Dù cán bộ, người dân trong thôn đã vào cuộc nhưng tình trạng tập kết, xả rác bừa bãi vẫn tiếp diễn. Mỗi lần đi qua nơi này, ai cũng cố bước chân thật nhanh để tránh ruồi nhặng và mùi hôi”, anh Hiếu kể.
Mong muốn làm nên sự đổi thay, anh Phạm Văn Hiếu, chị Võ Thị Tâm (một người dân trong khu dân cư) và ĐVTN đã nhóm họp, tìm phương án giải quyết. Họ lên phương án bố trí địa điểm tập kết rác thải khác và lên lịch trình đổ rác phù hợp với thời gian thu gom. Các bạn trẻ đã trao đổi với cán bộ thôn, cùng đến từng nhà để tuyên truyền, vận động, giúp người dân nắm bắt nội quy, tuân thủ lịch trình, địa điểm đổ rác.
Biết nếu chỉ tuyên truyền thì chưa đủ, các ĐVTN còn huy động kinh phí mua camera lắp đặt ở khu vực mọi người thường tập kết rác thải để theo dõi, phát hiện các trường hợp vi phạm. Những người không thực hiện đúng quy định lần đầu được nhắc nhở, yêu cầu không tái phạm. Người vi phạm nhiều lần sẽ bị phê bình trong cuộc họp thôn, thậm chí xử phạt.
“Nhờ những người uy tín trong thôn ủng hộ, hỗ trợ nhiệt tình nên việc mà chúng tôi nghĩ là khó đã sớm được giải quyết. Từ làm theo quy định, bà con dần có thói quen đổ rác đúng thời gian, địa điểm. Việc xả rác bừa bãi trên đường, khu vực bờ kè cũng được hạn chế đáng kể”, Bí thư Chi đoàn thôn Nhân Bắc Phạm Văn Hiếu cho biết.
“Con đường bích họa thanh niên”
Trước tín hiệu vui ban đầu, các ĐVTN thôn Nhân Bắc tiếp tục triển khai những công trình, phần việc khác để làm đẹp thêm cảnh sắc quê hương, như: “Đường cờ Tổ quốc”, huy động nhà hảo tâm hỗ trợ ghế đá, tổ chức ngày chủ nhật xanh, ngày thứ 7 tình nguyện… Ngoài người dân địa phương, nỗ lực ấy được Đoàn Thanh niên xã Nam Trạch rất ghi nhận. Mới đây, Đoàn xã đã chọn khu vực cửa biển sông Dinh làm nơi triển khai mô hình “Con đường bích họa thanh niên”.
Thấy đây là ý tưởng hay, ĐVTN xã Nam Trạch, trong đó có các bạn trẻ thôn Nhân Bắc tham gia rất nhiệt tình. Dẫu chưa quen với bảng màu, cọ vẽ nhưng họ vẫn chú ý làm theo chỉ dẫn của người có kinh nghiệm, nỗ lực góp sức cho hoạt động. Mỗi bức tranh vẽ lên tường chứa rất nhiều tâm huyết, thông điệp mà họ gửi gắm. Anh Nguyễn Thành Tâm, đoàn viên xã Nam Trạch cho biết: “Khi tham gia xây dựng “Con đường bích họa thanh niên”, tôi và các ĐVTN khác rất vui. Còn gì hạnh phúc hơn khi được góp sức làm đẹp cho quê hương”.

Cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên xã Nam Trạch góp sức làm nên “Con đường bích họa thanh niên” - Ảnh: Q.H
Hôm công trình “Con đường bích họa thanh niên” được khánh thành, đông đảo cán bộ, người dân xã Nam Trạch đến tham dự. Ai cũng vui khi thấy vùng cửa biển sông Dinh đã thay màu áo mới. Ông Trần Ngọc Huân, người dân xã Nam Trạch bộc bạch: “Thấy các ĐVTN miệt mài dọn dẹp vệ sinh, vẽ nên những bức tranh làm đẹp thêm cho quê hương, lòng tôi tràn đầy niềm tin vào thế hệ trẻ. Các cháu đã làm được những việc mà không phải ai cũng đủ tâm huyết, trách nhiệm để làm”.
Theo chị Dương Thị Hương Giang, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nam Trạch, để hồi sinh cảnh đẹp ở vùng cửa biển sông Dinh, thời gian qua, tuổi trẻ xã Nam Trạch nói chung, thôn Nhân Bắc nói riêng đã bỏ rất nhiều thời gian, công sức và cả tiền bạc. Riêng kinh phí để xây dựng “Con đường bích họa thanh niên” là 20 triệu đồng. Dành nhiều tâm huyết cho những công trình, phần việc, ai cũng vui khi những nỗ lực của mình nên hình hài, được cán bộ, người dân địa phương ủng hộ.
“Sự hồi sinh cảnh đẹp vùng cửa biển sông Dinh sẽ là điểm khởi đầu cho chuyến hành trình mới của tuổi trẻ xã Nam Trạch. Thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã sẽ nỗ lực để xóa những “điểm đen” ô nhiễm môi trường trên địa bàn, giữ xanh, sạch, đẹp quê hương”, chị Giang chia sẻ.





























