Học sinh vùng biên xứ Lạng chinh phục danh hiệu cao quý nhất cuộc thi 'Đại sứ Văn hóa đọc 2025'
Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, phát triển văn hóa đọc trong học sinh, sinh viên, em Lương Ngọc Tú, học sinh lớp 11C, Trường THPT Ba Sơn (xã Ba Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đã trở thành niềm tự hào của xã biên giới khó khăn nói riêng và tỉnh Lạng Sơn nói chung khi xuất sắc giành danh hiệu cao quý 'Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu năm 2025' - danh hiệu cao nhất của cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2025 cấp toàn quốc. Đây cũng là lần đầu tiên tỉnh Lạng Sơn có học sinh đạt được danh hiệu này và là một trong bốn đại diện xuất sắc nhất các cấp học được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) trao tặng tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc năm 2025, diễn ra ngày 30/10/2025 tại Hà Nội.

Em Lương Ngọc Tú tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2025 tại Hà Nội
Từ một ngôi trường vùng biên giới, nơi điều kiện học tập còn nhiều hạn chế, hành trình của Tú không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của đam mê đọc sách, góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến những vùng sâu, vùng xa.
Hành trình "truyền lửa" từ vùng biên khó khăn
Sinh năm 2009, em Lương Ngọc Tú là một nữ sinh dân tộc Tày, xã Ba Sơn - một xã biên giới của tỉnh Lạng Sơn với địa hình núi non, giao thông đi lại khó khăn và điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều thách thức. Em Lương Ngọc Tú lớn lên trong môi trường gắn bó với bản làng vùng cao. Là đoàn viên Chi đoàn 11C, Tú không chỉ có học lực tốt mà còn là tấm gương năng động trong các hoạt động tập thể.
Bên cạnh đó, Tú còn là thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử của trường, nơi em nỗ lực trau dồi kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm với bạn bè, tạo không khí học tập sôi nổi. Và bí quyết hàng đầu để em có thể học tập tốt chính là việc đọc sách. Em Lương Ngọc Tú chia sẻ: Em đến với sách rất tự nhiên. Ban đầu chỉ là đọc để giải trí, nhưng dần dần em cảm thấy sách giống như một người bạn thân thiết. Mỗi cuốn sách cho em thêm một cách nhìn, một bài học và một cảm xúc mới. Càng đọc, em càng yêu sách hơn vì sách giúp em hiểu biết hơn và sống tích cực hơn. Với em, sách là người thầy, là kho tàng tri thức, là người bạn đồng hành trong học tập và cuộc sống. Nhờ sách, em học được cách sống nhân ái, biết ước mơ và dám cố gắng. Mỗi trang sách giống như một ngọn đèn soi sáng con đường em đi, giúp em trưởng thành từng ngày.
Với tình yêu đó, Lương Ngọc Tú tham gia cuộc thi đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh với tất cả nỗ lực. Bằng khả năng hội họa, em đã tự tay vẽ minh họa cho câu chuyện của mình bằng lối văn tự nhiên, mộc mạc, chân thành mà giàu xúc cảm của một học sinh miền núi. Cùng với đó là những giải pháp thúc đẩy văn hóa đọc vùng cao, với kinh nghiệm thực tế từ những trải nghiệm nơi em sinh sống.

Em Lương Ngọc Tú tỉ mỉ trình bày bài dự thi "Đại sứ Văn hóa đọc năm 2025"
Cuối tháng 10 vừa qua, vượt qua hơn 155.000 bài thi khối THPT từ gần 8.700 cơ sở giáo dục trên cả nước, Lương Ngọc Tú đã lọt vào vòng chung kết toàn quốc với bài thi ấn tượng, khẳng định tình yêu sách và khả năng truyền cảm hứng. Danh hiệu "Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu năm 2025" - phần thưởng cao quý nhất của cuộc thi do Bộ VHTTDL trao tặng đã công nhận em là một trong bốn đại diện xuất sắc nhất, đại diện cho tinh thần tự học, sáng tạo và lan tỏa văn hóa đọc trong thế hệ trẻ trên toàn quốc.
Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2025, do Bộ VHTTDL phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức, nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách, thúc đẩy phong trào đọc trong nhà trường và cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập. Sau 4 tháng triển khai, cuộc thi thu hút gần 1,2 triệu bài dự thi, với 519 bài xuất sắc lọt vào chung kết (404 bài viết và 115 video). Kết quả, Ban Tổ chức trao 15 giải tập thể và 140 giải cá nhân, trong đó có 4 danh hiệu "Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu".
Tại Lạng Sơn, cuộc thi cấp tỉnh cũng được triển khai bài bản, thu hút hàng ngàn bài thi từ các trường học. Chung khảo cấp tỉnh đề xuất 37 giải cá nhân, trong đó có 1 giải Nhất tập thể và nhiều giải cá nhân xuất sắc được gửi lên cấp trung ương, góp phần mang về 1 giải Nhất (danh hiệu tiêu biểu) và 1 giải Ba cho tỉnh nhà.
Thành tích của Tú không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là động lực cho toàn trường THPT Ba Sơn - một ngôi trường biên giới với hơn 90% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nơi sách vở đôi khi phải vượt qua những cung đường lầy lội để đến tay các em.
Cô giáo Lê Ánh Trang, Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường THPT Ba Sơn chia sẻ: Tú là một học sinh đặc biệt, không chỉ học giỏi mà còn rất năng động, trách nhiệm. Với vai trò lớp phó văn nghệ và tổ trưởng, em luôn là cầu nối gắn kết tập thể, đặc biệt trong các hoạt động rèn luyện đạo đức và kỹ năng sống. Thành tích tại Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của Tú. Em không chỉ đọc sách mà còn "sống" cùng sách, lan tỏa niềm đam mê đến bạn bè ở vùng biên khó khăn này. Chúng tôi tự hào về em và sẽ tiếp tục hỗ trợ để Tú phát huy hơn nữa.

Bài của em Lương Ngọc Tú thu hút sự quan tâm tại gian trưng bày bài đạt giải cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc 2025"
Bà Phạm Minh Hạnh, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Lạng Sơn khẳng định: Tỉnh Lạng Sơn đã rất chú trọng triển khai Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh một cách nghiêm túc, bài bản, từ khâu tuyên truyền đến tổ chức chung khảo. Qua đó, chúng tôi đã tuyển chọn được những bài thi chất lượng cao, phản ánh đam mê đọc sách thực sự của học sinh, sinh viên. Đặc biệt, với một tỉnh biên giới như Lạng Sơn - nơi còn nhiều vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn - thành tích của em Tú là nguồn động viên lớn lao. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động như xây dựng tủ sách cộng đồng, tổ chức hội thảo đọc sách lưu động, nhằm khơi dậy và duy trì phong trào văn hóa đọc bền vững, giúp các em vượt qua khó khăn để vươn tới tri thức.
Khơi dậy khát vọng, lan tỏa đam mê
Câu chuyện của Lương Ngọc Tú không chỉ là một chương đẹp trong hành trình chinh phục tri thức của học sinh nơi biên giới mà còn là lời nhắc nhở về sức mạnh của văn hóa đọc. Trong năm học 2025 - 2026, với những thành tích như giải Nhì cấp tỉnh "Đại sứ Văn hóa đọc", cùng các hoạt động của tổ chức Đoàn, Tú tiếp tục là tấm gương về ý thức công dân và tinh thần trách nhiệm. Với vai trò là một “đại sứ”, nhờ sự giúp đỡ của thầy cô, nhà trường và Thư viện tỉnh Lạng Sơn, em Lương Ngọc Tú đã đặt ra kế hoạch cho những cuộc tuyên truyền, lan tỏa tinh thần yêu sách và văn hóa đọc tới các trường học trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các trường học ở vùng sâu, vùng xa nơi điều kiện tiếp cận sách còn nhiều khó khăn. Cùng với đó là các hoạt động thiết thực như kêu gọi quyên góp sách cho thư viện các nhà trường, hướng tới hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong xã hội như người khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn… để họ có cơ hội được tiếp cận nhiều hơn với tri thức từ những cuốn sách.
Về phần mình, Lương Ngọc Tú khiêm tốn chia sẻ: Em sinh ra và lớn lên ở xã Ba Sơn, nơi sách vở không phải lúc nào cũng dễ dàng tiếp cận. Nhưng từ nhỏ, em đã yêu sách qua những câu chuyện dân gian Tày mà bà kể. Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc là cơ hội để em chia sẻ hành trình tự học, từ việc đọc sách lịch sử để tham gia đội tuyển đến việc dùng sách để truyền cảm hứng cho bạn bè. Em hứa sẽ tiếp tục lan tỏa văn hóa đọc ở trường, ở bản làng, để mọi người cùng "bay cao" nhờ tri thức.
Từ vùng biên Lạng Sơn, hành trình của Tú gửi gắm thông điệp: Dù ở đâu, sách vẫn là chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai. Và với những "Đại sứ" như em, văn hóa đọc sẽ tiếp tục lan tỏa, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng xã hội học tập và thiết thực "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".































