Học sinh Hà Nội thể hiện tình yêu lịch sử Thủ đô theo cách đặc biệt
Rủ nhau chơi khắp Long Thành/Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai… Những bức tranh màu nước và những dòng dẫn chuyện của nhóm học sinh Hà Nội đã tái hiện một phần linh hồn sống động của khu 36 phố phường với vẻ đẹp không gian kiến trúc, tinh thần sáng tạo… của người dân Thủ đô.
Triển lãm “Việt Nam - Dáng hình kinh đô xưa và nay” đang diễn ra tại 61 Tràng Tiền, Hà Nội, chia thành 2 phần. Dáng hình kinh đô xưa và nay khắc họa 7 kinh đô trong dòng chảy lịch sử dân tộc, từ Phong Châu thời Hùng Vương đến Hà Nội hiện nay qua tư liệu chọn lọc, tranh vẽ, sa bàn.
Hà Nội - 36 phố phường tái hiện từ những phố nghề thủ công xưa như Hàng Bạc, Hàng Thiếc... đến những phố mang đậm dấu ấn tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng của người Hà Nội như Hàng Lược, Hàng Buồm…

Nguyễn Đức Bình Minh - Trưởng nhóm nghiên cứu và thực hiện triển lãm giới thiệu với các em học sinh Trường Tiểu học Quang Trung
Điều đặc biệt là triển lãm do nhóm Dấu ấn kinh kỳ, gồm các em học sinh phổ thông của Hà Nội thực hiện, với mong muốn góp phần lưu giữ hồn xưa của đất kinh kỳ, khơi dậy tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Các thành viên trong nhóm đã nghiên cứu tư liệu lịch sử, tổng hợp và chắt lọc thông tin để giới thiệu tới công chúng một cách ngắn gọn, súc tích; đồng thời tái hiện những công trình kiến trúc tiêu biểu, những góc phố đặc trưng của Hà Nội bằng tranh màu nước.

Thông qua triển lãm, các em học sinh mong muốn khơi dậy tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc
Nguyễn Đức Bình Minh - học sinh lớp 12 Trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội), Trưởng nhóm nghiên cứu và thực hiện triển lãm, chia sẻ: “Em yêu thích lịch sử từ khi còn nhỏ. Tình yêu lịch sử trong em được nuôi dưỡng từ những câu chuyện kể của ông nội, của bố; những chuyến đi thăm bảo tàng... Bằng tất cả đam mê lịch sử và tình yêu hội họa, chúng em muốn tái hiện một phần lịch sử đất nước thông qua những trang viết ngắn gọn, dễ tiếp cận và những bức tranh màu nước giàu cảm xúc".
"Với dự án và triển lãm này, chúng em cũng muốn cho thấy, thế hệ trẻ hôm nay cảm nhận lịch sử không chỉ qua sách vở hay những bài giảng trên lớp mà còn bằng trải nghiệm thực tế và cách làm sáng tạo, theo góc nhìn riêng của mình”, Minh cho biết thêm.

Cùng với những bức tranh màu nước, mô hình, sa bàn, triển lãm cung cấp thông tin ngắn gọn, súc tích về các kinh đô xưa và Hà Nội nay
Trực tiếp đồng hành và hướng dẫn thực hiện dự án, cô giáo Ngô Thị Thu Hằng nhìn thấy ở các em học sinh không chỉ sự say mê với quá khứ mà còn cả khát khao kể lại lịch sử theo cách riêng. “Là người làm giáo dục, tôi luôn tin rằng lịch sử không chỉ nằm trong sách vở mà sống động trong từng câu chuyện, từng góc phố, từng nét vẽ đầy cảm xúc của những tâm hồn yêu quê hương”.