Học sinh biên giới, hải đảo rộn ràng đón năm học mới
Sáng 5/9, cùng với 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước, trẻ em vùng biên giới, hải đảo bước vào năm học mới trong không khí hân hoan, phấn khởi.

Ở điểm cầu trung tâm đặt tại trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và thực hiện nghi thức khai giảng, cắt băng khánh thành 107 trường nội trú ở biên giới đất liền. Ảnh: Văn Mạnh.




Hiệu trưởng trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, cô Mông Thị Duyên cho biết năm nay, trường đón 980 học sinh, đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số như Mông, Dao, Bố Y, Nùng, Pa Dí... Nhà ở các thôn, bản biên giới, cách trường trên 10 km, ngôi trường nội trú đi vào hoạt động đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp các em yên tâm học tập. Ảnh: Văn Mạnh.

Sau lễ khai giảng, Thủ tướng Lê Minh Hưng giao lưu, động viên các em học sinh. Ngôi trường rộng gần 5 ha, có khu phòng học, phòng chức năng, khu nội trú, nhà đa năng, sân thể thao (bóng đá, bóng rổ, đường chạy), với tổng mức đầu tư 255 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án giáo dục có quy mô lớn của tỉnh Lào Cai, được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong việc chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ nơi vùng biên. Ảnh: Văn Mạnh.

Trong khi đó, ở Sơn La, trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Chiềng Khương cũng đã hoàn thiện 92%, kịp đưa vào khánh thành, sử dụng ngay năm học mới. Trường được xây dựng tại bản Quyết Tâm, trên diện tích gần 5 ha, với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng. Công trình gồm 30 phòng học, các phòng chức năng, phòng bộ môn, khu nội trú, nhà ăn, bể bơi, sân thể thao đa năng và các hạng mục phụ trợ. Ảnh: Ngọc Khiêm.

Thầy Vũ Như Công, Phó hiệu trưởng, cho biết năm học 2026-2027, trường có tổng số 1.050 học sinh, chủ yếu là người dân tộc Thái, Mông, Xinh Mun... Trong đó, khoảng 660 em nhà xa, không thể đi về trong ngày, sẽ ở nội trú. "Thầy và trò đều rất phấn khởi khi được dạy và học trong ngôi trường mới khang trang", thầy Công chia sẻ. Ảnh: Ngọc Khiêm.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các em học sinh trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Thanh Nưa (xã Thanh Nưa, Điện Biên) đón lễ khai giảng sáng 5/9. Sau 9 tháng thi công, ngôi trường mới đã hoàn thành, đáp ứng niềm mong đợi của học sinh, nhân dân xã biên giới. Tổng mức đầu tư xây dựng trường hơn 220 tỷ đồng. 30 phòng học mới, 14 phòng học bộ môn, khu nuôi dưỡng, nhà đa năng, bể bơi, sân chơi… đáp ứng nhu cầu học tập, ăn, ở cho 1.011 học sinh. Ảnh: Xuân Tư.




Phó thủ tướng Phạm Gia Túc đã trao quà của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tặng thầy, trò nhà trường. Cá nhân đồng chí Phạm Gia Túc tặng tượng chân dung Bác Hồ, với mong mỏi thầy và trò nhà trường luôn khắc ghi lời Bác Hồ, thi đua học tập, sau này góp sức xây dựng quê hương. Ảnh: Xuân Tư.

Cờ đỏ sao vàng cũng nối dài theo bước chân học sinh ở trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Petrovietnam - Phong Thổ (Lai Châu). Ở những địa bàn vùng biên, con đường đến trường chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng. Khoảng cách địa lý, địa hình chia cắt, thời tiết khắc nghiệt và điều kiện kinh tế gia đình khiến việc duy trì học tập của không ít học sinh đứng trước nhiều trở ngại. Ảnh: Xuân Sơn.

Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhìn nhận ngôi trường mới không chỉ tạo dựng môi trường học tập, rèn luyện và chăm sóc toàn diện cho học sinh các dân tộc, mà còn là điểm tựa chắp cánh những ước mơ vượt núi, vươn xa. Ông Trung đề nghị đề nghị nhà trường quản lý, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, chăm lo tốt đời sống nội trú và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, kỷ cương, giàu tình thương. Ảnh: Xuân Sơn.

Ở hải đảo xa xôi, thầy và trò tại 4 trường tiểu học trên địa bàn Đặc khu Trường Sa tổ chức lễ khai giảng trong không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi. Cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, phụ huynh và học sinh trên các đảo cùng hướng về ngày hội lớn của ngành giáo dục, quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần xây dựng Đặc khu Trường Sa ngày càng vững mạnh. Ảnh: Quân chủng Hải quân.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên trường học trên các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa và Đá Tây đã được cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, phụ huynh và học sinh chỉnh trang sạch đẹp. Cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được trang trí trang trọng; bàn ghế, lớp học, sân trường được vệ sinh, sắp xếp ngăn nắp. Những học sinh trong bộ quần áo mới, mang theo sách vở, đồ dùng học tập háo hức đến trường, tạo nên không khí đặc biệt trong ngày hội khai trường giữa biển trời Tổ quốc. Ảnh: Quân chủng Hải quân.

Tiếng trống khai trường vang lên giữa trùng khơi mở đầu cho hành trình mới của thầy và trò, đồng thời khẳng định sức sống, niềm tin và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ nơi đảo xa. Ảnh: Quân chủng Hải quân.

Từ những mái trường nơi đầu sóng, thầy và trò quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, cùng cán bộ, chiến sĩ xây dựng Đặc khu Trường Sa ngày càng vững mạnh, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Quân chủng Hải quân.
