Hoành tráng chương trình nghệ thuật mừng Đại hội Đảng bộ Hà Nội
Tối 8/10 tại khu di tích Cột cờ Hà Nội, Đài Hà Nội tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật 'Niềm tin Hà Nội' – một bản trường ca bằng âm nhạc và hình ảnh, chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.
Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Mai Hoa, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Đào Tố Loan, Phạm Tuân, Đặng Ngọc Anh… cùng Dàn nhạc Giao hưởng Đài Hà Nội.
“Niềm tin Hà Nội” tái hiện hành trình hào hùng của dân tộc từ Cách mạng Tháng Tám 1945 đến kỷ nguyên phát triển hiện nay, bằng ngôn ngữ âm nhạc hàn lâm và sân khấu hiện đại. Những tác phẩm kinh điển như “Hà Nội niềm tin hy vọng” (Phan Nhân), “Diệt phát xít” (Nguyễn Đình Thi), “Tổ quốc ta chưa đẹp thế bao giờ” (Nguyễn Văn Thương), “Hà Nội mùa thu” (Vũ Thanh)… lần lượt vang lên trong không gian linh thiêng của Thủ đô, gợi nhớ những mốc son lịch sử và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là việc tái hiện đầy đủ tổ khúc hợp xướng đồ sộ “Tổ quốc ta” – tác phẩm lớn nhất trong lịch sử âm nhạc Việt Nam, gồm ba chương của các nhạc sĩ Hồ Bắc, Hoàng Vân và Phạm Tuyên. Sau 65 năm kể từ khi ra đời, đây là lần đầu tiên tổ khúc được trình diễn trọn vẹn trên sân khấu, ngay dưới chân Cột Cờ Hà Nội – biểu tượng thiêng liêng của non sông.

Ca sĩ Đào Tố Loan
Ca sĩ Vũ Thắng Lợi, người thể hiện chương II “Hồi tưởng”, chia sẻ: “Hôm nay, trở lại với Hồi tưởng giữa lòng Thủ đô, cảm xúc của tôi vẫn nguyên vẹn như lần đầu – vừa xúc động, vừa thấy mình nhỏ bé trước một tác phẩm lớn. Đây không chỉ là một ca khúc, mà là một bức tranh kể chuyện lịch sử bằng âm nhạc. Qua từng giai điệu, người nghe có thể hình dung ra những chặng đường dài của dân tộc – từ chiến tranh gian khổ đến những ngày hòa bình, xây dựng và phát triển”.
Anh nói thêm: “Với sự dàn dựng công phu, cùng dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng và tập thể nghệ sĩ lớn, Hồi tưởng một lần nữa vang lên hùng tráng, giàu xúc cảm – như một lời tri ân tới lịch sử, tới những thế hệ cha anh đã hy sinh để chúng ta có ngày hôm nay”.

NSND Mai Hoa
Chương trình còn giới thiệu tác phẩm mới “Bản hùng ca đất nước” – sáng tác của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, phổ thơ Phúc Bách, do soprano Đào Tố Loan thể hiện. Ca khúc vang lên như một lời khẳng định niềm tin và khát vọng Việt Nam trong thời đại mới.
Chia sẻ trước giờ biểu diễn, Đào Tố Loan xúc động nói: “Mỗi lần được hát những ca khúc về Tổ quốc, tôi lại thấy dâng trào cảm xúc – bởi ngày càng có nhiều tác phẩm mới được viết nên từ tình yêu, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến cho đất nước. Hôm nay, tôi rất may mắn khi được ‘bùng cháy’ hết mình cùng khán giả qua Bản hùng ca đất nước – tác phẩm mà từ lời thơ đến nhịp nhạc đều thấm đẫm tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc”.

NSƯT Hoàng Tùng

NSƯT Vũ Thắng Lợi
Cô chia sẻ thêm: “Khi hát, tôi đặt mình trong dòng cảm xúc của dân tộc – niềm tự hào về độc lập, niềm tin vào tương lai và sự biết ơn với những thế hệ đi trước. Tôi hy vọng, qua giọng hát của mình, khán giả sẽ cảm nhận được tinh thần mạnh mẽ, tươi sáng và đầy hy vọng – đúng như tinh thần của Bản hùng ca đất nước, một bản trường ca của thời đại hôm nay”.

Không chỉ là một đêm nhạc, “Niềm tin Hà Nội” là lời tri ân và khẳng định bản lĩnh của Thủ đô anh hùng – nơi hội tụ tinh hoa và khát vọng dân tộc. Hai phóng sự chính luận “Quyết định lịch sử của Thành ủy Hà Nội” và “Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên mới” góp phần nhấn mạnh vai trò tiên phong của Đảng bộ Hà Nội trong mọi giai đoạn lịch sử.
Bằng nghệ thuật âm nhạc hàn lâm, hình ảnh chính luận và cảm xúc chân thành của người nghệ sĩ, “Niềm tin Hà Nội” đã trở thành một bản hòa ca rực rỡ, ngân vang trong lòng công chúng về niềm tin, lý tưởng và khát vọng Việt Nam trên hành trình đi tới tương lai.