Hoài Linh lật mặt, ẩn giấu điều gì?

Những điểm đáng ngờ ở nhân vật của NSƯT Hoài Linh trong 'Làm Giàu Với Ma 2'.

“Ba thương con, ba hại con”, câu nói tưởng chừng mâu thuẫn này lại phản ánh khá trọn vẹn chân dung nhân vật ông Nháy do NSƯT Hoài Linh thủ vai trong Làm Giàu Với Ma 2. Không còn là ông Đạo đầy tình phụ tử trong phần đầu, NSƯT Hoài Linh tái xuất với một nhân vật mang vẻ toan tính, lắt léo, với ánh mắt đầy sắc lẹm.

Khoảnh khắc ông nháy để lộ ánh mắt toan tính nhìn con trai

Khoảnh khắc ông nháy để lộ ánh mắt toan tính nhìn con trai

Trong đoạn clip hậu trường được ekip tung ra, khán giả có thể nhận thấy ánh mắt của ông Nháy luôn ánh lên sự nghi hoặc, dò xét, thậm chí có phần hiểm độc, một sắc thái hiếm thấy trong hệ vai của nghệ sĩ Hoài Linh. Đây không còn là người cha thương con bất chấp, mà là một cá thể “mập mờ thiện - ác”, khiến người xem không thể đoán được động cơ thực sự phía sau lớp vỏ hài hước và nghề nhiếp ảnh nghèo kiết xác.

Ông Nháy không đơn độc. Khi phát hiện thân thể của một nữ nghệ sĩ nổi tiếng cùng chiếc nhẫn trị giá 9 tỷ đồng, ông cùng nhóm nhân vật bị cuốn vào cuộc tranh đoạt chiếc nhẫn và cả tử thi, một chi tiết vừa hài hước đen tối, vừa khốc liệt đến bất ngờ. Không khí ma mị, có phần âm u của phần 2 được đạo diễn xây dựng gây cảm giác: Vấn đề của cả 5 nhân vật bắt đầu từ trước khi thân thể của diễn viên Anh Thư cùng chiếc nhẫn, xuất hiện.

Linh hồn của Anh Thư chọn máy ảnh của ông Nháy làm nơi xuất hiện

Linh hồn của Anh Thư chọn máy ảnh của ông Nháy làm nơi xuất hiện

Sự đáng lo ngại của ông Nháy nằm ở chỗ: ông không giết ai, nhưng cũng không cứu ai. Là cha của Gọn (Tuấn Trần thủ vai), một thanh niên khù khờ, dễ bị tổn thương, nhưng thay vì bảo vệ, ông Gọn lại dường như có tính toán của riêng mình. Chính vì vậy, vai diễn này của NSƯT Hoài Linh không phải “ác toàn phần”, mà có vẻ sẽ là dạng vai "biết sai nhưng vẫn làm".

Nhân vật của Tuấn Trần khá chất phác, chăm chỉ

Nhân vật của Tuấn Trần khá chất phác, chăm chỉ

Hình tượng này càng đáng chú ý khi đặt trong tương quan với phần 1, nơi ông Đạo (cũng do NSƯT Hoài Linh đóng) là người dẫn dắt, giúp đỡ Gọn. Việc “lật mặt” nhân vật ở phần 2 không chỉ mang đến sự mới mẻ trong diễn xuất cho Hoài Linh, mà còn mở ra nhiều tầng nghĩa trong câu chuyện về cha con, danh vọng và cái giá của lòng tham.

Minh Phong

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/hoai-linh-lat-mat-an-giau-dieu-gi-202507171626214282.html
Zalo