Hoài Lâm và Hồ Văn Cường 'đối đầu' cùng một ca khúc Bolero: Ai hơn ai?
Thể hiện dòng nhạc Bolero không phải là thử thách quá khó đối với Hồ Văn Cường và Hoài Lâm.
Mới đây, một kênh âm nhạc chia sẻ đoạn clip so sánh phần thể hiện ca khúc Chờ đông của Hoài Lâm và Hồ Văn Cường đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Với hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ, đoạn clip không chỉ khiến khán giả hào hứng bình luận về hai phong cách đối lập mà còn một lần nữa khẳng định sức sống mãnh liệt của dòng nhạc trữ tình trong lòng công chúng.
Chờ đông là một trong những tuyệt phẩm Bolero nổi tiếng, từng được nhiều tên tuổi lớn thể hiện. Ca khúc mang nỗi niềm da diết, khắc khoải của tình yêu chờ mong giữa tiết trời đông lạnh, đòi hỏi người thể hiện phải có sự từng trải, đồng cảm và kỹ thuật kiểm soát cảm xúc tốt. Không dễ để một ca sĩ trẻ có thể truyền tải trọn vẹn tinh thần ấy nhưng Hoài Lâm và Hồ Văn Cường đã mang đến hai sắc thái hoàn toàn khác nhau, tạo nên một màn so tài thú vị.
Với Hoài Lâm, đây gần như là "lãnh địa" sở trường. Giọng hát dày, trầm ấm, có chiều sâu giúp nam ca sĩ dễ dàng lột tả được sự cô đơn và buốt giá trong từng câu chữ của Chờ đông. Không chỉ hát, Hoài Lâm như đang kể chuyện bằng âm nhạc, khiến người nghe không chỉ nghe mà còn cảm, còn hình dung ra khung cảnh heo hút lạnh giá của tình yêu xa cách.
Không cần kỹ xảo phô trương, Hoài Lâm vẫn khiến khán giả gật gù với từng đoạn luyến láy mượt mà, cách nhấn nhá nhịp nhàng và cảm xúc dạt dào nhưng không bi lụy. Nhiều người nhận xét rằng, Hoài Lâm sở hữu "thần thái âm nhạc", tức chỉ cần cất giọng, đã khiến người nghe bị cuốn vào thế giới của riêng anh.

Trái ngược với sự già dặn và đầy bản lĩnh của Hoài Lâm, Hồ Văn Cường lại ghi điểm bằng sự mộc mạc và cảm xúc thuần khiết. Không quá cầu kỳ trong cách xử lý, giọng ca trẻ để cảm xúc dẫn lối và thể hiện Chờ đông như một lời tâm sự nhẹ nhàng từ trái tim. Chính điều đó lại tạo nên sức hút đặc biệt, nhất là với những khán giả yêu sự chân phương, mộc mạc.
Hồ Văn Cường không cố gắng biến mình thành ai khác - điều đó tạo nên một bản sắc riêng, mang đậm màu sắc người con miền Tây. Chất giọng pha chút khàn nhẹ, ngân rung tự nhiên của nam ca sĩ giúp ca khúc có thêm một màu sắc mới, đầy gần gũi và dễ cảm.

Bên dưới đoạn video, cư dân mạng nổ ra những cuộc tranh luận nhẹ nhàng nhưng đầy thiện cảm. Người nghiêng về Hoài Lâm vì "chất nghệ sĩ đậm đặc, mỗi câu hát như có hồn", người lại dành lời khen cho Hồ Văn Cường vì "hát như không hát, đơn giản nhưng khiến tim rung động". Điều đáng nói, không có sự so sánh khắt khe hay chê bai ai. Ngược lại, người nghe càng trân trọng hơn sự đa dạng của âm nhạc và tài năng của hai nghệ sĩ
Sự lan tỏa của đoạn clip cũng cho thấy sức sống bền bỉ của dòng nhạc Bolero, dù Vpop đang ngày càng trẻ hóa và số hóa mạnh mẽ. Chờ đông dù đã cũ vẫn có thể thổi bùng cảm xúc nếu được thể hiện bằng trái tim. Và đó là điều mà cả Hoài Lâm lẫn Hồ Văn Cường đều làm được theo cách riêng của mình.
