Hòa thượng Thích Duy Trấn: Báo Giác Ngộ giúp tôi hoằng pháp, phục vụ nhân sinh hiệu quả hơn

Với tôi, các bài viết trên Báo Giác Ngộ không chỉ góp phần giúp tôi hiểu rõ hơn về chánh tín trong đạo Phật từ những buổi ban đầu học Phật, mà còn là kim chỉ nam để bản thân thực hành hơn mấy chục năm nay khi ra hoằng pháp, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp và bình an hơn.

Hòa thượng Thích Duy Trấn giới thiệu những hoạt động giúp ích cho cộng đồng của Câu lạc bộ Hành Trình Xanh chùa Liên Hoa được đăng tải trên Báo Giác Ngộ

Hòa thượng Thích Duy Trấn giới thiệu những hoạt động giúp ích cho cộng đồng của Câu lạc bộ Hành Trình Xanh chùa Liên Hoa được đăng tải trên Báo Giác Ngộ

Biết đến Báo Giác Ngộ từ những năm 1980 nhờ nhân duyên một lần đến chùa Từ Đức (Q.5 cũ, TP.HCM) thì được cố Hòa thượng Thích Tôn Thật giới thiệu và cho mượn tờ báo về đọc. Lần đầu tiên trong đời tôi mới biết Phật giáo mình cũng có một tờ báo như thế và từ đó, tôi cũng bắt đầu mê đọc những bài viết trên báo.

Mà khổ nỗi, lúc đó bản thân mình không có điều kiện để đặt báo như bây giờ, thế nên mỗi lần muốn đọc, muốn biết thông tin gì liên quan đến Phật giáo thì đều phải đi mượn. Ròng rã hơn 6 năm trời như thế thì tôi mới có điều kiện để đăng ký và nhận báo định kỳ tại chùa.

Điều tôi tâm đắc nhất khi nghĩ về Báo Giác Ngộ đó là những bài viết liên quan đến các nội dung giúp người Phật tử thoát khỏi mê tín dị đoan, phải có chánh tín khi theo Phật. Tôi nhớ không nhầm thì trong một số báo tháng 10 năm 1980 có đăng tải bài viết với tựa đề “Hãy tu theo chánh tín”. Nội dung không chỉ giúp mọi người hiểu thêm về niềm tin chân chánh trong đạo Phật hay những điều mê tín dị đoan mà người đến chùa thường mắc phải, mà còn chỉ ra cách để bài trừ những tệ nạn đó.

Nhờ theo dõi những kiến thức đó trên Báo Giác Ngộ mà tôi lần hồi hiểu ra nhiều điều liên quan đến vấn đề này. Và đến năm 1997, khi ra làm việc cho Giáo hội, nhân duyên một lần đi làm từ thiện tại Huế, tôi ngộ ra tác hại của mê tín dị đoan, mà điển hình là việc đốt vàng mã khi đến chùa và vận động tín đồ Phật tử từ bỏ nó. Đó cũng là điều mà tôi luôn theo đuổi và thực hành hơn mấy chục năm nay khi ra hoằng pháp.

Điều tôi tâm đắc nhất khi nghĩ về Báo Giác Ngộ đó là những bài viết liên quan đến các nội dung giúp người Phật tử thoát khỏi mê tín dị đoan, phải có chánh tín khi theo Phật.

Và không chỉ dạy suông Phật tử từ bỏ đốt vàng mã khi đến chùa, tôi cũng tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường để giúp mọi người hiểu ra rằng bên cạnh việc trừ bỏ mê tín dị đoan thì bản thân người Phật tử phải biết trân quý, bảo vệ môi trường mà mình đang sống hiện nay. Cũng từ nhân duyên đó mà Câu lạc bộ Hành Trình Xanh chùa Liên Hoa ra đời, tiếp nối hạnh nguyện làm sạch những con đường, góc phố, truyền đi thông điệp về tinh thần cống hiến vì cộng đồng, ý thức bảo vệ môi trường sống đến với người dân trên địa bàn TP.HCM.

Tôi cũng rất hoan hỷ với các bài viết trên Báo Giác Ngộ về những nội dung liên quan đến các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, gương người tốt việc tốt. Điều này không những góp phần lan tỏa năng lượng tích cực, tốt lành trong cuộc sống mà còn nhắc nhở mỗi người chúng ta phải biết thương yêu lẫn nhau, trân quý cuộc sống mà chúng ta đang có, để cùng nhau xây dựng nên một xã hội an lành hơn.

Nhân Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), tôi xin gửi lời tri ân đến tờ báo Phật giáo đã giúp tôi hiểu rõ hơn về chánh tín trong đạo Phật, hiểu rõ hơn tác hại của mê tín dị đoan từ những buổi ban đầu, để từ đó định hình cho mình con đường hoằng pháp, phục vụ nhân sinh một cách đúng đắn, lợi ích nhất.

Cầu chúc tập thể lãnh đạo, thành viên Ban Biên tập, phóng viên, nhân viên Báo Giác Ngộ có nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc chuyên môn cao đẹp của mình của mình. Tất cả cùng chung tay xây dựng một tờ báo Phật giáo ý nghĩa, chuyển tải những lời hay ý đẹp của các tôn đức, những việc làm vì cộng đồng của các chùa tại các tỉnh thành trên đất nước Việt Nam.

Và tôi cũng mong sao Tăng Ni, Phật tử khắp nơi sẽ tiếp tục ủng hộ Báo Giác Ngộ, chẳng hạn như mỗi chùa có thể chung tay xây dựng nên một tủ Báo Giác Ngộ để góp phần ủng hộ tờ báo, góp phần lan tỏa những lời Phật dạy đến với nhiều người hơn nữa.

Như ở chùa Liên Hoa mà tôi đang trụ trì, cũng đang có một góc nhỏ trưng bày Báo Giác Ngộ để phục vụ tất cả mọi người khi đến chùa. Tôi nghĩ, trong số những người khi đến lễ Phật, dù có 1 hay 2 người đọc báo, hiểu được lời dạy của Phật và ứng dụng vào trong cuộc sống, đó cũng là thành công khi mình hoằng pháp rồi.

Quảng Đạo ghi

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/hoa-thuong-thich-duy-tran-bao-giac-ngo-giup-toi-hoang-phap-phuc-vu-nhan-sinh-hieu-qua-hon-post78048.html