Hòa Minzy hát tri ân các mẹ Việt Nam Anh hùng

MV 'Nỗi Đau Giữa Hòa Bình' của ca sĩ Hòa Minzy một lần nữa khơi dậy những cảm xúc thiêng liêng và lòng biết ơn về sự hy sinh thầm lặng của các mẹ Việt Nam Anh hùng trong những tháng ngày quyết tâm bảo vệ đất nước.

Không khai thác những hình ảnh chiến tranh bi tráng hay những trận đánh hào hùng, MV "Nỗi Đau Giữa Hòa Bình" của Hòa Minzy lại đi sâu vào những lát cắt đời thường, nỗi đau mất mát của những người mẹ Việt Nam Anh hùng, để rồi sau bao nhiêu năm hòa bình, giữa cuộc sống bình yên vẫn âm ỉ nơi sâu thẳm trái tim.

"Trong ngày tháng cả nước hân hoan chào đón cột mốc lịch sử của dân tộc, Hòa muốn quý vị khán giả có những phút giây lắng lại để nhớ và biết ơn những người mẹ Việt Nam Anh hùng. Những nỗi đau ấy, khi hòa bình đã được 50 năm, vẫn không bao giờ mất đi. Mình nghĩ rằng khi các mẹ vẫn còn sống, còn có thể đến thăm thì phải làm ngay, mình thôi thúc điều đó trong tim và đã chọn năm nay để thực hiện", nữ ca sĩ chia sẻ.

Ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác. Anh chọn góc nhìn từ người mẹ, người vợ để kể câu chuyện về người chồng, người con hy sinh vì độc lập, tự do cho đất nước. Từ những cảm xúc chân thật, bản ballad ra đời chỉ trong ba tiếng, nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho hay: "Đây là bài hát mình viết để tri ân những người mẹ Việt Nam Anh hùng. Dù cho chúng ta đang được sống trong hòa bình, nhưng đôi khi lại quên đi những giọt nước mắt và nỗi cô đơn của mẹ. Nếu bây giờ không làm, thì đợi đến khi nào? Vì vậy mình mong muốn trong mảng đề tài về quê hương đất nước của mình sẽ có bài hát để thay lời cảm ơn sâu sắc của chính mình và những người trẻ đến với những người mẹ Việt Nam Anh hùng".

Trong MV "Nỗi Đau Giữa Hòa Bình", Hòa Minzy hóa thân vào vai người vợ tiểu đội trưởng Tạ – một nhân vật từ bộ phim "Mưa Đỏ". Cô đã lột tả thành công hình ảnh một người vợ hiền dịu, tần tảo, sống trong nỗi nhớ bị chia cắt khi chồng tham gia trận chiến 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị. Trong MV còn có sự xuất hiện của diễn viên Phương Nam và NSND Như Quỳnh, sự xuất hiện của bà khiến nhiều cảnh quay trở nên nghẹn ngào.

"Nỗi Đau Giữa Hòa Bình" là một sự tri ân sâu sắc và ý nghĩa dành cho các mẹ Việt Nam Anh hùng. Tác phẩm đã thành công trong việc chạm đến trái tim người xem, về nỗi đau vẫn còn đó, để mỗi chúng ta nhìn về quá khứ với tất cả sự trân trọng và lòng biết ơn.

Ngọc Đức

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hoa-minzy-hat-tri-an-cac-me-viet-nam-anh-hung-354594.htm
Zalo