Hoa hậu H'Hen Niê trèo cây hái trái ở nhà vườn rộng 2500m2

Hoa hậu H'Hen Niê mới đây đã hé lộ khoảnh khắc đời thường gần gũi.

H’Hen Niê từ lâu được biết đến là nàng hậu gắn bó với lối sống giản dị, gần gũi thiên nhiên. Không chỉ truyền cảm hứng bằng hành trình vươn lên từ khó khăn, cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bình yên bên gia đình.

Mới đây, H’Hen Niê tiếp tục thu hút sự chú ý khi khoe một “thành quả đặc biệt” tại nhà vườn rộng 2.500m² của gia đình ở Đắk Lắk. Theo đó, nàng hậu hào hứng chia sẻ hình ảnh cây me trong vườn đã bắt đầu cho trái sau nhiều năm chăm sóc.

H'Hen Niê chia sẻ về thành quả sau nhiều năm trồng cây me ở nhà vườn 2500m2.

H'Hen Niê chia sẻ về thành quả sau nhiều năm trồng cây me ở nhà vườn 2500m2.

Đáng chú ý, đây là cây me được H’Hen Niê trồng từ năm 2018 - thời điểm cô tham gia cuộc thi Miss Universe tại Thái Lan. Người đẹp cho biết, sau khi hoàn thành cuộc thi, cô kịp mua một hộp me mang về làm quà. Vì yêu thích vị me ngọt hiếm gặp, H’Hen Niê đã giữ lại hạt và đem về trồng tại vườn nhà.

“Năm 2018 em đi thi Miss Universe tại Thái Lan, thi xong được hối về nhưng kịp mua một hộp me mang về. Ăn hết me rồi, còn hạt thì em quý quá nên đem về trồng luôn. Sau vài năm, nay me đã có trái”, H’Hen Niê chia sẻ.

Nàng hậu còn tự tay leo lên cây để hái me, miêu tả chi tiết hương vị từng độ chín của trái me, từ lúc còn xanh, dốt bột đến khi gần chín đen. Cô hài hước mời mọi người nếu có dịp ghé ngang nhà thì cùng vào vườn thưởng thức, như một lời tri ân khán giả đã từng ủng hộ mình trong hành trình thi sắc đẹp quốc tế.

Khoảnh khắc nàng hậu tự trèo cây, hái trái khiến nhiều netizen bật cười.

Khoảnh khắc nàng hậu tự trèo cây, hái trái khiến nhiều netizen bật cười.

H'Hen Niê còn ngỏ lời mời nếu ai đến nhà chơi, cô sẽ mời thử loại quả này.

H'Hen Niê còn ngỏ lời mời nếu ai đến nhà chơi, cô sẽ mời thử loại quả này.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, H’Hen Niê từng dành khoảng 2,5 tỉ đồng để tu sửa nhà sàn truyền thống và cải tạo khu vườn của gia đình.

Từ một khoảng đất còn đơn sơ, khu vườn dần được quy hoạch thành không gian sống xanh với lối đi, bậc thềm, góc uống trà, khu trồng rau và nhiều vạt cây ăn trái bao quanh. Ngôi nhà sàn nằm ở vị trí trung tâm, nhìn ra bốn phía đều là màu xanh, tạo cảm giác mát mẻ, yên bình quanh năm.

Ngôi nhà của gia đình H'Hen Niê rộng lớn, trồng nhiều cây trái xung quanh.

Ngôi nhà của gia đình H'Hen Niê rộng lớn, trồng nhiều cây trái xung quanh.

Hiện khu vườn trồng nhiều loại cây đặc sản Tây Nguyên như bơ, sầu riêng, cà phê, tiêu, bên cạnh các loại cây ăn trái quen thuộc như mít, xoài, chôm chôm, me, chanh dây, chuối, ổi, bưởi…

Phần lớn cây cối đều do bố mẹ H’Hen Niê tự tay gây dựng, có những cây đã gắn bó với gia đình suốt nhiều thập kỷ. Với nàng hậu, đó không chỉ là nguồn thu hay giá trị sử dụng, mà còn là ký ức và công sức lao động của cả gia đình.

Từ khi trở về quê sinh sống một thời gian và ở gần bố mẹ hơn, H’Hen Niê cho biết cuộc sống của cô trở nên chậm rãi, bình yên. Mỗi sáng, cô ra vườn ngắm cây, sắp bàn ăn bên hiên nhà, chiều ngồi uống trà cùng bố mẹ dưới tán cây. Những sinh hoạt giản dị ấy tạo nên nhịp sống hoàn toàn khác với guồng quay bận rộn nơi thành phố.

Gian nhà giản dị nhưng ấm cúng của nàng hậu.

Gian nhà giản dị nhưng ấm cúng của nàng hậu.

Ngôi nhà sàn nằm dọc khu vườn trở thành trục kết nối các không gian sinh hoạt, từ sân ăn tối, góc thư giãn đến khu trồng rau, nấm, măng. Dù đã là hoa hậu nổi tiếng, H’Hen Niê cho biết cô vẫn chọn cuộc sống riêng tư, xem khu vườn như nơi nghỉ ngơi, gắn kết gia đình và gìn giữ những giá trị mộc mạc vốn có.

Bên trong nhà sàn của H'Hen Niê.

Bên trong nhà sàn của H'Hen Niê.

Xem thêm: Bên trong cơ ngơi từng được H'Hen Niê chi 600 triệu tu sửa

Minh Huy

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/hoa-hau-h-hen-nie-treo-cay-hai-trai-o-nha-vuon-rong-2500m2-202601051416303415.html