Hoa hậu H'Hen Niê giao lưu cùng các bé gái có hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng

Ngày hội giấc mơ lọ lem được tổ chức tại Đà Nẵng với sự tham gia của 100 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tối 22-6, PNJ phối hợp với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ và Thành Đoàn TP Đà Nẵng tổ chức ngày hội Giấc Mơ Lọ Lem tại Đà Nẵng.

Là điểm dừng chân tiếp theo trong chuỗi hành trình “Giấc Mơ Lọ Lem” năm 2025, sự kiện tại Đà Nẵng thu hút hàng trăm người người dân tham dự, tiếp tục lan tỏa thông điệp đầy tính nhân văn.

Sự kiện mang đến những hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy sự tự tin và nhận thức về giá trị thẩm mỹ bên trong lẫn bên ngoài cho các bé gái, đặc biệt là trẻ em gái yếu thế.

 100 bé gái có hoàn cảnh khó khăn lần đầu được trang điểm, mang váy công chúa trình diễn trên sân khấu. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

100 bé gái có hoàn cảnh khó khăn lần đầu được trang điểm, mang váy công chúa trình diễn trên sân khấu. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Tại hoạt động chính thuộc ngày hội, với những chia sẻ chân thành từ câu chuyện của chính mình, hoa hậu H’Hen Niê, Đại sứ dự án đã tiếp thêm nghị lực, truyền cảm hứng đến các bé gái có hoàn cảnh đặc biệt khu vực miền Trung.

Màn trình diễn ca khúc “Con sinh ra là để phi thường” của nàng hậu cùng 100 “nàng Lọ Lem” nhí đã chạm đến trái tim của hàng trăm khán giả.

Đây là lần đầu tiên các bé được trang điểm, khoác lên mình những chiếc đầm, vòng tay, đôi giày mới xinh xắn tự tin trình diễn trên sân khấu. Khoảnh khắc ấy không chỉ là niềm vui, mà còn góp phần gieo những hạt mầm đầu tiên về sự tự tin để các em bước vào đời, tự tin theo đuổi ước mơ, bất kể xuất phát điểm.

Em Phạm Hoài Trâm Anh (học sinh lớp 3) ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng vừa cầm món quà của chương trình vừa rơi nước mắt giữa trung tâm thương mại tráng lệ khi nhớ về người mẹ đã mất của mình.

 Trong niềm vui của cô công chúa nhỏ Trâm Anh vẫn còn giọt nước mắt nhớ mẹ mỗi đêm. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Trong niềm vui của cô công chúa nhỏ Trâm Anh vẫn còn giọt nước mắt nhớ mẹ mỗi đêm. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Trâm Anh nói trong nghẹn ngào: “Mẹ con mất lúc con mới 12 tháng tuổi, con cũng chưa kịp nhớ mẹ con như thế nào mà chỉ được nghe ba kể lại. Mỗi khi con nhớ mẹ, con không biết phải làm sao mà chỉ biết tâm sự với ông bà và ba của con”.

Trâm Anh là con út và có một chị gái nữa. Mẹ mất sớm, ba phải đi lái xe chở hàng cho công ty nên đi thường xuyên, Trâm Anh phải ở nhà với ông bà nội.

Trâm Anh chia sẻ, những lúc nào ông bà có thời gian thì sẽ đưa đón chị em đi học còn lại thì Trâm Anh tự đi bộ đến trường với khoảng thời gian 30 phút.

Hôm nay, được chương trình hỗ trợ xe đưa đón và được khoác lên bộ váy xinh đẹp như những nàng công chúa xinh đẹp, Trâm Anh vui hơn mọi ngày nhưng trong ánh mắt của cô gái bé nhỏ vẫn là nỗi niềm nhớ mẹ, với một cuộc sống chưa đủ đầy.

Thay mặt 100 cô gái tại ngày hội giấc mơ lọ lem, bé Trần Nguyễn Phương Nhi gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức vì đã tổ chức một chương trình ý nghĩa đối với em và các bạn khác.

Em mong rằng những năm tiếp theo sẽ được hỗ trợ, tham gia những chương trình vui vẻ và hạnh phúc như vậy.

Sau Đà Nẵng, hành trình Giấc Mơ Lọ Lem sẽ tiếp tục đến với Bình Dương vào 12-7 hứa hẹn mang theo nhiều hoạt động ý nghĩa, tiếp tục gieo những hạt giống niềm tin trên khắp dải đất hình chữ S.

Minh Trường

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/hoa-hau-hhen-nie-giao-luu-cung-cac-be-gai-co-hoan-canh-kho-khan-o-da-nang-post856557.html
Zalo