Hoa đào xuống phố
Càng gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều tuyến phố trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại các phường trung tâm như khoác lên tấm áo mới khi những cành đào tươi thắm phủ kín các điểm bán ven đường. Từ khu vực trung tâm đến các chợ dân sinh, sắc hồng của đào xuân hòa vào nhịp mua bán rộn ràng, khiến bước chân người đi đường chậm lại một cách tự nhiên. Những gốc đào, cành đào được đưa xuống phố không chỉ mang theo hơi thở mùa xuân mà còn mang theo cả câu chuyện của những vùng trồng đào trên khắp địa bàn tỉnh, nơi người dân đã chăm cây từ nhiều tháng trước để hoa nở đúng dịp tết.

Hoa đào được người dân bày bán tại đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh
Dọc tuyến đường Trần Đăng Ninh, nhất là khu vực cổng Cung Thanh thiếu nhi tỉnh những ngày này bắt đầu nhộn nhịp mua bán hoa đào. Không cần biển hiệu, không cần lời mời gọi, sắc đào tự nó đã đủ sức níu chân người qua lại. Đây vốn là điểm hẹn quen thuộc mỗi dịp giáp tết, nơi nhiều gia đình năm nào cũng ghé qua để tìm cho mình một cành đào ưng ý, như một thói quen khó thay đổi khi xuân về.
Dạo quanh một vòng ngắm hoa, chúng tôi nhận thấy đào bày bán đủ loại, đủ dáng, đủ kích cỡ: từ đào phai, đào bích, đào thế, đào bonsai đến những cây cao quá đầu người hay những chậu đào nhỏ gọn đặt bàn. Có cành mới chớm nụ, có gốc đã bung hoa rực rỡ. Những lớp rêu phủ gốc, dây buộc cành ngay ngắn cho thấy sự chuẩn bị công phu của nhà vườn từ nhiều tháng trước, từ khâu tuốt lá, tạo dáng, giữ nụ đến căn thời điểm đánh cây, vào chậu, đưa ra phố. Anh Hoàng Mạnh Tuấn, phường Tam Thanh, một người bán đào khu vực cổng Cung Thanh thiếu nhi tỉnh vừa chỉnh lại dây cố định gốc đào vừa chia sẻ: Năm nay thời tiết tương đối thuận lợi, đào nở đúng dịp, nụ nhiều, hoa đều; giá bán cơ bản ổn định, dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi cây.
Theo tìm hiểu, hiện toàn tỉnh có hơn 600 ha đào, tập trung vùng trồng ở các địa bàn lâu năm như Bắc Sơn, Hữu Lũng, Cao Lộc, Tam Thanh, Lương Văn Tri… Với nhiều hộ dân, cây đào là nguồn thu chính mỗi dịp cuối năm. Từ rằm tháng Tám, người trồng đã bắt đầu theo dõi sát thời tiết, che gốc, giữ ẩm, tuốt lá theo từng đợt, hãm nụ theo từng lứa cây, điều tiết nước tưới và phân bón để hoa nở đúng thời điểm. Chỉ cần lệch nhịp vài ngày, giá trị cây đào đã khác, công sức chăm sóc suốt nhiều tháng cũng vì thế mà bị ảnh hưởng.
Nhờ điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đặc trưng, hoa đào Lạng Sơn ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường. Nhiệt độ mùa đông thấp giúp cây phân hóa mầm hoa tốt, tạo nên các giống đào bạch, đào bích, đào phai, đào chuông, đào thất thốn có sắc hoa đậm, cánh dày, lâu tàn, dáng cây tự nhiên. Đây chính là lợi thế riêng có, khó trộn lẫn với đào trồng ở nhiều địa phương khác. Nhờ đó, cây đào đang từng bước trở thành sản phẩm nông nghiệp đặc thù, góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế nông thôn, nông nghiệp của tỉnh. Thực tế thị trường cho thấy, đào Lạng Sơn không chỉ phục vụ nhu cầu trong tỉnh mà còn được tiêu thụ mạnh tại nhiều địa phương ngoài tỉnh.
Tại các vườn đào trên địa bàn tỉnh, những ngày này, hoạt động mua bán diễn ra sôi động. Nhiều vườn đã xuất bán phần lớn, thậm chí tiêu thụ hết toàn bộ số đào trong vườn. Anh Hoàng Văn Học, thôn Quảng Hồng, phường Lương Văn Tri cho biết: Gia đình có hơn 400 gốc đào; từ cuối tháng 1 đã bắt đầu đánh cây, vào chậu phục vụ thị trường tết. Đến nay, toàn bộ số đào trong vườn đã bán hết, chủ yếu xuất đi Nghệ An và Hà Nội, với giá từ 400.000 đến 800.000 đồng/cành, từ 2 đến 10 triệu đồng/cây tùy dáng thế và tuổi cây.
Không chỉ người bán, người mua cũng góp phần tạo nên không khí nhộn nhịp của chợ đào ngày giáp Tết. Anh Nguyễn Văn Bình, phường Ngọc Hà, Hà Nội chia sẻ: Ba năm nay, trước Tết tôi đều lên Lạng Sơn chọn đào mang về chơi. Tôi thích đào phai vì hoa sáng, bông dày, nụ nhiều, dáng cành tự nhiên. Đào ở đây có nét rất riêng, nhìn là nhận ra ngay.
Càng sát Tết, nhịp mua bán càng rõ nét. Chiều tối, ánh đèn vàng hắt xuống làm sắc đào thêm ấm, cả đoạn phố như nhuộm một màu xuân dịu nhẹ. Xe máy dừng thành hàng, người mua cúi sát cành, xoay chậu, ngắm nụ, hỏi giá. Có người chọn nhanh, có người đi hết một lượt phố rồi quay lại chỗ cũ để quyết định. Những khoảng trống trên vỉa hè nhanh chóng được lấp đầy bằng những gốc đào mới chuyển tới.
“Năm nào gia đình tôi cũng mua một cành đào chưng tết. Đi trên phố thấy đào bày nhiều, tự nhiên cảm giác tết đến sớm hơn, vui và ấm cúng” là chia sẻ từ chị Hoàng Bích Liên, phường Kỳ Lừa. Cảm xúc ấy cũng là cảm xúc chung của nhiều người khi đi giữa chợ đào những ngày này, khi mùi đất ẩm từ gốc cây, tiếng mặc cả, tiếng cười nói hòa vào nhau thành âm thanh rất riêng của những ngày giáp Tết.
Ở Lạng Sơn, đào không chỉ là hoa trang trí. Sắc đào gắn với ký ức tết của nhiều gia đình qua nhiều thế hệ. Đi chợ đào vì thế không đơn thuần là mua một món đồ trang trí, mà là tìm lại nhịp tết quen thuộc đã ăn sâu vào nếp nghĩ của người dân. Giữa nhịp sống đổi thay từng ngày, cảnh mua bán đào ven phố vẫn giữ được dáng vẻ quen thuộc nhiều năm qua, chỉ có những gốc đào là mỗi năm một dày thêm, đẹp thêm, như cách người trồng đào nâng niu mùa xuân bằng cả kinh nghiệm và tâm huyết.































