Hồ Chử Goằng - 'Ngọn đuốc' sáng biên cương (bài 3)
Bài 3: Khơi dậy “ngọn lửa” tri thức
Bài 2: Nguyện đứng dưới cờ Đảng
ĐBP - “Mình đã ít cơ hội học hành nên phải cố gắng để con cháu được học đầy đủ, gìn giữ truyền thống hiếu học trong gia đình” - đó là tâm sự của ông Hồ Chử Goằng. Từ mái ấm yêu tri thức ấy, thế hệ con cháu ông đã trưởng thành, trở thành những đảng viên kiên trung, gương mẫu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Ông Goằng luôn sâu sát cơ sở, gặp gỡ, tuyên truyền, lan tỏa tinh thần hiếu học trong nhân dân.
Lan tỏa tinh thần hiếu học
Nói đến ông Hồ Chử Goằng thì cả bản Đệ Tinh 2 ai cũng biết. Ở nơi mở mắt ra thấy núi và đá, để có thể nuôi bốn người con ăn học thành đạt là chuyện không phải ai cũng làm được. Ông kể, nhiều lúc tích cóp được chút tiền, định sửa sang nhà cửa nhưng nghĩ đến chuyện con cái đi học nên lại thôi. Vợ chồng ông chấp nhận vất vả, dành dụm từng đồng cho con theo đuổi con chữ.
Trưởng thành từ lao động cần cù, khi vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, ông Goằng càng ý thức sâu sắc trách nhiệm nêu gương của người đảng viên. Ngày nào cũng vậy, ông luôn nhắc nhở: “Các con, các cháu phải học. Học để biết cái đúng, cái sai. Học để thoát nghèo, để làm cán bộ, làm đảng viên, cống hiến cho thôn bản”. Bằng sự kiên trì và cách giáo dục riêng, ông đã thắp lên trong gia đình mình ngọn lửa tri thức, hun đúc tinh thần ham học, xem con chữ như chìa khóa mở cánh cửa tương lai.
Không phụ công lao nuôi dưỡng, dạy dỗ của cha mẹ, bốn người con của ông Goằng lần lượt trưởng thành. Ba người tốt nghiệp đại học, một người đạt trình độ trung cấp. Với kiến thức được trang bị, các con, cháu của ông tham gia công tác ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, từ kiểm lâm đến cán bộ chủ chốt của địa phương.
Chị Hồ Phìn Sún (con gái cả ông Goằng) hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Si Pa Phìn chia sẻ: “Tôi xác định không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đó vừa là trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, vừa là cách để tri ân công lao của bố mẹ đã dày công vun đắp, hun đúc ý chí học tập và tinh thần cống hiến cho các thế hệ con cháu”.
Không chỉ giữ lửa trong gia đình, ông còn là người truyền lửa, lan tỏa tinh thần hiếu học đến cộng đồng. Với uy tín của mình, lời nói của ông đã giúp nhiều gia đình vượt qua tập tục cũ, gạt bỏ tâm lý trông chờ, e ngại kinh tế để quyết tâm cho con đến trường.
Đặc biệt nhận thức của người dân vùng cao từng bước thay đổi; hiện nay 100% trẻ em trong bản được đến trường đúng độ tuổi; nhiều em chăm ngoan, học giỏi, trở thành niềm tự hào của gia đình và cả cộng đồng. Phong trào hiếu học đã dần trở thành nét đẹp, góp phần tạo nên sức bật mới trên mảnh đất vùng cao này.
“Em rất hạnh phúc khi được bố mẹ cho đi học. Ở trường, em được vui chơi cùng các bạn, được thầy cô tận tình dạy dỗ, chỉ bảo. Em sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô và cha mẹ” - em Lừu Tại Nhiên, học sinh Trường PTDTBT THCS Phìn Hồ chia sẻ.
Trên mảnh đất vùng cao này, tinh thần hiếu học của nhân dân các dân tộc như một “kỳ tích” giữa đại ngàn, được hun đúc từ ý chí vượt khó, khát vọng tri thức và quyết tâm vươn lên.
Sẵn sàng đảm nhận công việc mới
Trong đại gia đình ông Hồ Chử Goằng hiện có nhiều đảng viên, cán bộ đang công tác, cống hiến ở nhiều vị trí, lĩnh vực khác nhau từ xã đến cơ sở. Nhiều người trong số họ từng giữ cương vị lãnh đạo, gắn bó mật thiết với quá trình xây dựng và phát triển địa phương.
Từ ngày 1/7/2025 khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có những thành viên trong gia đình ông được điều động, bố trí sang vị trí công tác mới. Đơn cử như hai em ruột ông Goằng là Hồ Chử Dung, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Phìn Hồ, nay là Phó Chủ tịch HĐND xã Si Pa Phìn; Hồ Chử Sì, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phìn Hồ, nay là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Si Pa Phìn...
Dù không còn giữ những chức vụ như trước nhưng tất cả đều đón nhận nhiệm vụ mới với tâm thế sẵn sàng, coi đó vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội tiếp tục rèn luyện, trưởng thành và cống hiến. Ở bất kỳ vị trí nào, họ cũng tận tâm, tận lực, đem trí tuệ cùng kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm công tác để góp phần xây dựng quê hương.
Ông Goằng thường căn dặn các em, con cháu trong gia đình: “Chức vụ có thể thay đổi, nhưng trách nhiệm của người đảng viên luôn vẹn nguyên. Dù ở cương vị nào, nhiệm vụ nào cũng phải gương mẫu, tận tâm phục vụ nhân dân và nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.
Ông Hồ Chử Dung chia sẻ: “Lời nhắc nhở mộc mạc nhưng đầy ý nghĩa của anh Goằng đã trở thành động lực để tôi nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, gương mẫu đi đầu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đó không chỉ là mệnh lệnh từ tổ chức mà còn là danh dự, trách nhiệm trước nhân dân”.
Còn người em Hồ Chử Sì khẳng định: “Với cán bộ trẻ như tôi, việc chuyển công tác vừa là thử thách, vừa là cơ hội để rèn luyện, trưởng thành, đóng góp công sức xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh”.
Bà Bùi Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy xã Si Pa Phìn cho biết: “Dù ở bất kỳ cương vị nào, các đảng viên trong gia đình ông Hồ Chử Goằng đều phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực cho sự phát triển toàn diện của xã trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đó là truyền thống quý báu được gìn giữ và phát huy, trở thành tấm gương sáng để đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ xã học tập và noi theo”.
Truyền thống hiếu học cùng tinh thần gương mẫu, đi đầu của mỗi đảng viên trong gia đình ông Goằng không chỉ là nền tảng vững chắc góp phần xây dựng quê hương, mà còn lan tỏa tình yêu Đảng, trách nhiệm với Tổ quốc và tinh thần đoàn kết cộng đồng. Phát huy tinh thần ấy, ông tiếp tục hướng dẫn, đồng hành cùng bà con phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, dựng xây cuộc sống ấm no trên mảnh đất quê hương.