HLV Thái Lan xin lỗi khi vỡ mộng xưng bá trước Việt Nam

Sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 đầy kịch tính, HLV Thái Lan Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã có những chia sẻ chân thành với truyền thông.

Sau trận đấu diễn ra tối 18/12, HLV Thái Lan - ông Thawatchai Damrong-Ongtrakul mở đầu buổi họp báo bằng lời xin lỗi trực tiếp. Ông nhấn mạnh rằng mục tiêu duy nhất của U22 Thái Lan là tấm huy chương vàng SEA Games 33, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà Rajamangala. Ông từng tuyên bố trước trận chung kết là thắng Việt Nam để biết ai là số một Đông Nam Á.

HLV Thái Lan xin lỗi sau khi vỡ mộng xưng bá trước Việt Nam. Ảnh: FAT

HLV Thái Lan xin lỗi sau khi vỡ mộng xưng bá trước Việt Nam. Ảnh: FAT

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul chia sẻ: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ Thái Lan và ban lãnh đạo. Chúng tôi đã không hoàn thành mục tiêu vô địch SEA Games 33. Các câu lạc bộ trong nước đã hỗ trợ tối đa để cầu thủ tập trung đội tuyển, nên trách nhiệm thuộc về tôi, từ chiến thuật đến mọi quyết định trên sân".

Nhà cầm quân này phân tích bước ngoặt của trận chung kết SEA Games 33 nằm ở tình huống mất trung vệ Chanaphat Buaphan do chấn thương ngay trong hiệp một. Ông Thawatchai Damrong-Ongtrakul nhận định: "Việc Chanaphat Buaphan rời sân đã làm thay đổi thế trận. Sang hiệp hai, bàn thua sớm khiến U22 Thái Lan mất đà tâm lý. Dù vậy, các cầu thủ đã chiến đấu đến phút cuối và thể hiện tinh thần đáng ghi nhận".

HLV Thái Lan cũng thừa nhận U22 Thái Lan đã cố gắng xoay tua lực lượng trước trận chung kết để đảm bảo thể lực tốt nhất. Tuy nhiên, lịch thi đấu dày đặc từ câu lạc bộ đến đội tuyển đã ảnh hưởng lớn. Ông nói: "Toàn đội bị bào mòn thể lực do thi đấu liên tục. Bàn thua từ phạt đền đã xoay chiều trận đấu. Chúng tôi muốn kết thúc trong 90 phút vì biết rằng nếu kéo dài, U22 Việt Nam với nền tảng thể lực vượt trội sẽ có lợi thế rõ rệt ở hiệp phụ".

Dù thất bại trước U22 Việt Nam, ông Thawatchai Damrong-Ongtrakul vẫn đánh giá cao nỗ lực của các cầu thủ U22 Thái Lan. Ông lặp lại lời xin lỗi vì không thể mang về huy chương vàng SEA Games 33 trên sân Rajamangala, nơi người hâm mộ Thái Lan kỳ vọng lớn.

HLV U22 Thái Lan xem trận thua U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 là bài học quý giá. Thất bại này cũng đã khép lại hành trình của U22 Thái Lan tại giải đấu năm nay. Dù không đạt mục tiêu, tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ Thái Lan vẫn nhận được sự theo dõi sát sao từ người hâm mộ. Trận đấu tại Rajamangala không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng mạnh Đông Nam Á mà còn đánh dấu sự cạnh tranh gay gắt ở cấp độ trẻ giữa Thái Lan và Việt Nam trong những năm gần đây.

Đặng Huyền

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/hlv-thai-lan-xin-loi-khi-vo-mong-xung-ba-truoc-viet-nam-202512190040027522.html