HLV Polking gieo ác mộng cho Hà Nội FC

HLV Polking đã giúp CLB CAHN thắng dễ Hà Nội FC theo kịch bản nằm ngoài dự đoán của tất cả người hâm mộ.

“Derby Thủ đô” vốn được kỳ vọng là bữa tiệc bóng đá căng thẳng và đẳng cấp, nhưng rốt cuộc lại trở thành màn độc diễn của Công An Hà Nội. Mano Polking – vị HLV từng bị hoài nghi nhiều sau khởi đầu chật vật đã biến cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy thành sân khấu để khẳng định sự trở lại của ông cùng các học trò.

Trước trận đấu, CAHN phải hứng chịu không ít áp lực. Họ chỉ hòa Thể Công Viettel, thua ngược Pathum United ở Cúp các CLB Đông Nam Á, rồi mất trung vệ trụ cột Bùi Hoàng Việt Anh vì chấn thương. Thế nhưng, chiến thắng 3-0 ngay trên sân Becamex TP.HCM đã giúp Polking giải tỏa tâm lý, và cuộc chạm trán Hà Nội FC là cơ hội để CAHN chứng minh bản lĩnh ứng viên vô địch.

HLV Polking đã giúp CLB CAHN thắng dễ Hà Nội FC theo kịch bản nằm ngoài dự đoán của tất cả người hâm mộ. Ảnh: CLB CAHN

HLV Polking đã giúp CLB CAHN thắng dễ Hà Nội FC theo kịch bản nằm ngoài dự đoán của tất cả người hâm mộ. Ảnh: CLB CAHN

Ngược lại, Hà Nội FC lại rơi vào trạng thái bất ổn. Thất bại 1-2 trước TP.HCM, hòa không bàn thắng trước HAGL dù áp đảo hoàn toàn, phơi bày điểm yếu chí tử: dứt điểm kém hiệu quả. Văn Quyết và đồng đội kiểm soát thế trận tốt nhưng khi đối diện khung thành thì thiếu lạnh lùng cần thiết.

Và khi derby bắt đầu, mọi khoảng cách về phong độ đã lộ rõ. Hà Nội FC nhập cuộc không tồi, song chính sự cao tay của Polking đã làm thay đổi tất cả. CAHN chơi chặt chẽ, linh hoạt và chớp cơ hội cực tốt. Phút 31, Thành Long treo bóng vào vòng cấm, Thành Chung phá hụt, để rồi Leo Artur tung cú cứa lòng gọn gàng hạ gục Văn Chuẩn.

Sang hiệp hai, kịch bản càng nghiệt ngã. Hà Nội FC dồn ép toàn lực, nhưng hàng thủ CAHN thi đấu chắc chắn, rồi tận dụng tuyệt vời những khoảnh khắc sơ hở. Phút 67, một pha bóng dài vượt tuyến khiến Thành Chung lúng túng. Alan tận dụng triệt để, băng xuống tung cú sút căng vào góc thấp nâng tỉ số lên 2-0.

Cũng chính Alan sau đó hoàn tất cú hat-trick chỉ trong 4 phút, biến Văn Chuẩn thành “người nhặt bóng” bất lực. Cách biệt 4 bàn quá khủng khiếp dành cho đội bóng từng nhiều năm thống trị V.League.

CLB CAHN thắng dễ Hà Nội FC. Ảnh: CLB CAHN

CLB CAHN thắng dễ Hà Nội FC. Ảnh: CLB CAHN

Sau khi dẫn 4 bàn, CLB CAHN có phần chủ quan khi để cho CLB Hà Nội FC ghi 2 bàn. Passira có bàn thắng ở phút 85, và Đình Hai lập công ở phút bù giờ thứ nhất. Nhưng cách biệt rõ ràng quá lớn để Hà Nội FC có thể thoát khỏi thất bại.

Trận derby này, CAHN không chỉ thắng Hà Nội FC, mà Polking còn gieo vào đối thủ ám ảnh thực sự: sự khác biệt trong tính toán, sự lạnh lùng trong dứt điểm và sự bản lĩnh của một tập thể biết cách biến sức ép thành lợi thế. Với màn trình diễn ấy, CAHN đã gửi lời khẳng định đanh thép: họ trở lại đường đua vô địch V.League và không khoan nhượng với bất kỳ ai.

Đội hình thi đấu:

CAHN: Nguyễn Filip, Cao Quang Vinh, Đình Trọng, Adou Minh, Văn Đô, Stefan Mauk, Thành Long, Leo Artur, Đình Bắc, Quang Hải, Alan.

Hà Nội FC: Văn Chuẩn, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Thành Chung, Văn Nam, Văn Xuân, Marlon Ferreira, Lamothe, Tuấn Hải, Daniel Passira, Nascimento.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/hlv-polking-gieo-ac-mong-cho-ha-noi-fc-202508282111282369.html
Zalo