HLV Malaysia phản ứng mạnh khi cùng Việt Nam đi tiếp
HLV Malaysia đã đặt mục tiêu vào chung kết bóng đá nam SEA Games sau khi thoát hiểm phút chót.
Sau khi U22 Malaysia giành quyền vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games theo cách đầy kịch tính, HLV trưởng Nafuzi Zain đã chia sẻ về mục tiêu tiếp theo của đội trước cuộc đối đầu với chủ nhà Thái Lan vào ngày 15/12.
“Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là lọt vào bán kết, và tạ ơn Chúa, mục tiêu đó đã hoàn thành,” HLV Nafuzi Zain nói. Đây cũng là mục tiêu đầu tiên của U22 Việt Nam tại SEA Games 33, kế đến là giành chức vô địch.

HLV Malaysia đã đặt mục tiêu vào chung kết bóng đá nam SEA Games sau khi thoát hiểm phút chót. Ảnh: FAM
U22 Malaysia giành vé vào top 4 với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong ba bảng đấu tại Bangkok, sau khi Indonesia đánh bại Myanmar với tỷ số 3-1 ở lượt trận cuối vòng bảng.
Như vậy, áp lực nặng nề ở vòng bảng cuối cùng cũng được giải tỏa với chiến lược gia người Malaysia. “Sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua, tấm vé vào bán kết này thực sự là một phúc lành đầy ý nghĩa”, ông Nafuzi chia sẻ.
Từng đối mặt nguy cơ bị loại sớm ngay từ vòng bảng, giờ đây HLV Nafuzi Zain đã nghĩ xa hơn, hướng tới mục tiêu tiến thẳng vào trận chung kết SEA Games. Ông kêu gọi các cầu thủ U22 Malaysia tận dụng tối đa cơ hội quý giá này.
Một trong những điểm tựa lớn nhất của U22 Malaysia ở bán kết chính là sự trở lại của chân sút nhập tịch Fergus Tierney. Tiền đạo cao 1m86 này vắng mặt ở toàn bộ vòng bảng do bận thi đấu cùng CLB Sabah ở chung kết Cúp Quốc gia. Việc Fergus Tierney sẽ hội quân được xem là cú hích quan trọng cho hàng công Malaysia, vốn gặp nhiều khó khăn trong khâu dứt điểm ở các trận đã qua.

Malaysia muốn đánh bại Thái Lan. Ảnh: FAM
“Giờ đây, mục tiêu là vào chung kết và giành huy chương. Tất nhiên, chúng tôi muốn HCV. Chúng tôi chỉ còn cách đích một bước nữa và sẽ cống hiến tất cả cho mục tiêu đó”, HLV Nafuzi nhấn mạnh.
Nhận định về đối thủ sắp tới, HLV Nafuzi cho biết: “Thái Lan rất mạnh, đặc biệt khi thi đấu trên sân nhà. Đây chắc chắn không phải là trận đấu dễ dàng. Các cầu thủ phải nỗ lực hết mình.
Chúng tôi đã rút ra bài học từ những lần đối đầu trước đó, đặc biệt là từ những sai lầm của chính mình”.
Từ một đội bóng phải ngóng chờ “ân huệ” từ đối thủ, U22 Malaysia giờ đây lại có tham vọng lớn. Nhưng họ phải vượt qua được chủ nhà Thái Lan ở bán kết, trước khi tham vọng vô địch SEA Games 33.





























