HLV Malaysia nói thật cầu thủ Malaysia xứng đáng được khen dù thua Việt Nam

HLV Malaysia thừa nhận Việt Nam ở đẳng cấp vượt trội sau thất bại tại bảng B SEA Games 33.

Sau trận thua 0-2 trước U22 Việt Nam ở lượt đấu then chốt bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, HLV Nafuzi Zain của U22 Malaysia đã lên tiếng thừa nhận sự chênh lệch lớn về trình độ giữa hai đội. Nhà cầm quân này không né tránh sự thật rằng Việt Nam đã cho thấy đẳng cấp vượt trội và hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng.

Phát biểu sau trận, ông Nafuzi Zain thẳng thắn: “Chúng ta đều thấy các cầu thủ U22 Việt Nam kinh nghiệm hơn, phần lớn thi đấu ở đẳng cấp cao hơn so với các cầu thủ U22 Malaysia….”.

HLV Malaysia thừa nhận Việt Nam ở đẳng cấp vượt trội sau thất bại tại bảng B SEA Games 33. Ảnh: FAM

HLV Malaysia thừa nhận Việt Nam ở đẳng cấp vượt trội sau thất bại tại bảng B SEA Games 33. Ảnh: FAM

Tuy nhiên, ông cũng dành lời khen cho nỗ lực của học trò: “Dù Việt Nam mạnh hơn, các cầu thủ của chúng tôi đã cho thấy tinh thần quyết tâm và làm tất cả để tìm kiếm bàn thắng. Họ xứng đáng được khen”.

HLV Malaysia thừa nhận hiệp 1 là thời điểm quyết định khi đội bóng của ông để lộ nhiều khoảng trống “chết người”, tạo điều kiện để Việt Nam khai thác và ghi hai bàn. Chính sự mất tập trung và thiếu mạnh mẽ trong những phút đầu khiến Malaysia đánh mất cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp.

Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, HLV Kim Sang Sik tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của U22 Việt Nam, đội đã chính thức giành ngôi nhất bảng B và tiến vào bán kết với phong độ ổn định.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: “Tôi rất vui vì U22 Việt Nam giành chiến thắng để vào bán kết với tư cách đội nhất bảng. Kết quả này là nhờ sự nỗ lực của Đình Bắc và tất cả các cầu thủ. Họ đã chiến đấu với tinh thần cao nhất”.

Việt Nam thắng dễ Malaysia 2-0. Ảnh: FAM

Việt Nam thắng dễ Malaysia 2-0. Ảnh: FAM

Ông Kim gửi lời tri ân đến người hâm mộ: “Chiến thắng hôm nay có được một phần lớn nhờ các cổ động viên Việt Nam trên khán đài. Sự cổ vũ của họ tiếp thêm sức mạnh rất nhiều cho toàn đội”.

Không giấu tham vọng, HLV Kim Sang Sik đặt mục tiêu đưa U22 Việt Nam vào đến trận chung kết: “Chúng tôi mong muốn giành quyền chơi trận cuối cùng, để có thể trở lại Rajamangala, nơi đội tuyển quốc gia Việt Nam từng đăng quang AFF Cup hồi đầu năm”.

Với chiến thắng này, U22 Việt Nam khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho tấm HCV môn bóng đá nam. Ngược lại, Malaysia đứng trước nguy cơ bị loại sau vòng bảng, kết thúc một kỳ SEA Games đầy khó khăn khi không thể tạo được bất ngờ trước Việt Nam.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/hlv-malaysia-noi-that-cac-cau-thu-malaysia-xung-dang-duoc-khen-202512111934184264.html