Hiến đất tạo những miền quê đáng sống
Từ những mét vuông đất được người dân tự nguyện hiến tặng, nhiều tuyến đường rộng rãi, khang trang xuất hiện khắp làng quê ngoại thành Hà Nội. Đằng sau những con đường rộng mở là tinh thần vì cộng đồng và trách nhiệm với quê hương - những giá trị văn hóa, truyền thống đang góp phần kiến tạo những miền quê đáng sống.

Tuyến đường Ngang thuộc xóm Chợ, thôn Đống (xã Bình Minh) đang được mở rộng từ sự đồng thuận và tự nguyện hiến đất của người dân. Ảnh: Đỗ Đạt
Lợi ích chung được đặt lên trên hết
Những ngày tháng 6-2026, trên tuyến đường Ngang thuộc xóm Chợ, thôn Đống (xã Bình Minh), tiếng chặt gạch, trộn vữa hòa cùng tiếng trò chuyện rôm rả của người dân tạo nên bầu không khí phấn khởi. Những đoạn tường rào từng bó hẹp lối đi nay đã được tháo dỡ. Những khúc cua khuất tầm nhìn được nắn chỉnh để trở nên thông thoáng hơn.
Đằng sau mặt bằng thi công ấy là sự đồng thuận và sẻ chia của hàng chục hộ dân trong thôn. Mỗi gia đình tự nguyện hiến một phần đất ở, người góp công, người góp sức với mong muốn xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại.
Là đại diện một trong những hộ dân tiên phong hưởng ứng chủ trương của địa phương, ông Đào Duy Chỉnh (80 tuổi, đảng viên sinh sống tại số 22 đường Ngang, xóm Chợ) chia sẻ: “Tôi nghĩ đơn giản rằng, mình già rồi nhưng con cháu còn sống lâu dài ở đây. Nếu hôm nay mình hiến một phần đất để mở rộng đường, thì sau này con cháu sẽ được hưởng lợi. Đường rộng hơn, đẹp hơn thì bộ mặt quê hương cũng thay đổi”.
Cùng chung suy nghĩ ấy, ông Nguyễn Văn Lợi cũng ở xóm Chợ, đã tự nguyện hiến hơn 6m² đất để mở rộng đường ngay trước nhà. Đây không phải lần đầu gia đình ông tham gia hiến đất phục vụ các công trình chung của địa phương. “Tôi chỉ mong đường làng ngày càng rộng rãi, thông thoáng hơn để mọi người đi lại thuận tiện”, ông Nguyễn Văn Lợi chia sẻ.
Còn với ông Đào Văn Thắng, hộ dân hiến 7m² đất tại xóm Chợ, điều quan trọng nhất là được góp phần giúp quê hương có điều kiện phát triển hơn. “Có đất thì hiến đất, có công góp công, miễn là việc có ích cho cộng đồng”, ông Đào Văn Thắng nói.
Không chỉ ở Bình Minh, tinh thần ấy còn lan tỏa mạnh mẽ tại xóm Đồng Soi 2, thôn Tư Sản (xã Phượng Dực). Con đường vào xóm trước đây chỉ rộng hơn 2m, mỗi khi ô tô đi vào thường xảy ra ùn tắc. Việc cải tạo, nâng cấp tuyến đường dài 140m, rộng 3,5m vì thế trở thành nhu cầu cấp thiết.
Thực hiện chủ trương của Đảng ủy xã Phượng Dực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hiến đất làm đường. Cán bộ mặt trận đến từng nhà để chia sẻ, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Trân quý từng “tấc đất”, nhưng vì lợi ích chung, 7 hộ dân ở xóm Đồng Soi 2 đã tự nguyện hiến đất thổ cư mở rộng đường giao thông. Hộ gia đình anh Đào Văn Thanh đã tháo dỡ một phần nhà bếp, nhà vệ sinh và tường bao với diện tích hơn 30m² để bàn giao mặt bằng sạch cho địa phương thi công.
“Mở rộng đường liên thôn là một chủ trương đúng đắn. Con đường rộng rãi, sạch đẹp giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. Người già hay ai bị đau yếu, xe có thể chạy vào tận cửa đón đi cấp cứu kịp thời. Mở rộng đường là phục vụ cuộc sống người dân thuận tiện hơn, chẳng có lý do gì gia đình tôi không hiến đất mở đường”, anh Đào Văn Thanh chia sẻ.
Mở rộng đường, bồi đắp tình làng nghĩa xóm
Theo ông Đỗ Ngọc Thùy, thành viên Ban vận động chỉnh trang đường làng, ngõ xóm thôn Đống (xã Bình Minh), giá trị lớn nhất mang lại không chỉ là những con đường được mở rộng mà còn là sự gắn kết cộng đồng. Trưởng thôn Đống Nguyễn Văn Trường cho biết, ngay sau khi nhận được chủ trương của xã, cấp ủy Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và lãnh đạo thôn đã tổ chức nhiều cuộc họp dân để thông tin công khai, minh bạch về phương án thực hiện.
“Chúng tôi tuyên truyền để người dân hiểu rằng đây không chỉ là việc mở rộng một tuyến đường, mà còn là xây dựng tương lai cho chính con cháu mình. Khi người dân hiểu được ý nghĩa đó thì hầu hết đều đồng thuận”, ông Nguyễn Văn Trường cho biết.
Tại xã Quảng Oai, nhiều dự án mở rộng đường giao thông nông thôn cũng được triển khai thuận lợi nhờ sự đồng lòng của người dân. Thậm chí, có những hộ dân chủ động làm đơn cam kết tự nguyện hiến đất ngay khi biết thông tin dự án. Anh Phan Xuân Thiện, người dân làng Thụy Phiêu (xã Quảng Oai), đã tự nguyện hiến 104m² đất thổ cư có giá trị ước tính hơn 1 tỷ đồng để phục vụ dự án mở rộng tuyến đường dẫn vào đình Thụy Phiêu. Anh chia sẻ: “Mình cũng vì lợi ích chung, vì tương lai con em chúng ta thôi”. Cũng theo anh Phan Xuân Thiện, việc mở rộng tuyến đường không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn mà còn góp phần phát huy giá trị của đình Thụy Phiêu - di tích quốc gia có niên đại từ năm 1531, mở ra cơ hội phát triển du lịch tâm linh cho địa phương.
Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thụy Phiêu Bùi Thị Minh Thúy cho biết, để vận động người dân hiến đất mở rộng tuyến đường vào đình làng, thôn đã thực hiện công khai, minh bạch thông tin ngay từ đầu thông qua các hội nghị thôn. Đã có 29 hộ dân nằm dọc tuyến đường dẫn vào đình và một hộ có phần diện tích nằm trong khuôn viên di tích đã đồng thuận hiến đất. Thậm chí, nhiều hộ dân còn chủ động xây lại tường bao sau khi hiến đất thay vì chờ đợi sự hỗ trợ từ chính quyền.
Điều đáng quý hơn là tinh thần sẻ chia còn lan tỏa trong toàn cộng đồng, tạo nên nét đẹp văn hóa của địa phương. Nhà mặt đường tự nguyện hiến đất, nhà trong ngõ góp tiền xây lại tường bao cho các gia đình hiến đất. Ai có của góp của, ai có công góp công để cùng xây dựng quê hương.
Những con đường bê tông, đường nhựa được mở rộng, kết nối giữa các thôn xóm vừa giúp đi lại thuận lợi, vừa mở ra những cơ hội mới cho phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch địa phương. Đó cũng là nền tảng xây dựng những miền quê đáng sống.


























