'Hết mùa Phượng nở'?

Nguyễn Công Phượng từng là niềm hy vọng lớn của bóng đá Việt Nam, từng 'nở' rất rực rỡ. Nhưng phong độ sa sút cộng với chấn thương ở thời điểm hiện tại khiến nhiều người bắt đầu đặt nghi vấn: 'Phượng đã hết mùa nở' hay chưa?

Theo kết quả kiểm tra y tế, Công Phượng bị rách sụn chêm. Dù không phải phẫu thuật, nhưng chấn thương này khiến anh phải rời xa sân cỏ một thời gian dài. Như vậy, Công Phượng sẽ phải nói lời chia tay Đồng Nai dù giải hạng Nhất vẫn còn 10 vòng đấu nữa.

 Công Phượng bị chấn thương nặng phải nghỉ thi đấu đến hết mùa. Ảnh: vtcnews.vn

Công Phượng bị chấn thương nặng phải nghỉ thi đấu đến hết mùa. Ảnh: vtcnews.vn

Công Phượng không được HLV Kim Sang-sik gọi lên tập trung cho trận tái đấu với Malaysia, nay lại thêm chấn thương khiến anh gần như lỡ hẹn với các giải đấu quan trọng sắp tới của Đội tuyển Việt Nam. Hơn bao giờ hết, cơ hội trở lại đội tuyển của Công Phượng bị đặt dấu hỏi lớn.

Người hâm mộ tiếc cho một tài năng đã từng rất thăng hoa trong những tháng ngày thanh xuân. Họ hiểu tình yêu với bóng đá, tâm huyết với đội tuyển của Nguyễn Công Phượng lớn đến nhường nào.

Còn nhớ, khi còn nhỏ, Phượng đã bị chính lò đào tạo Sông Lam Nghệ An từ chối. Gia đình anh phải gác lại ý định sửa nhà để dành dụm, thậm chí vay thêm tiền đưa con lên Gia Lai thử sức.

Trải qua một vòng tuyển chọn gắt gao, Nguyễn Công Phượng là một trong những cầu thủ nhí được ghi danh vào Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG khóa 1.

Thăng hoa rực rỡ trong màu áo U19 Việt Nam, rồi dần dần chứng tỏ năng lực ở cấp đội tuyển quốc gia, Nguyễn Công Phượng từng là niềm hy vọng lớn của bóng đá Việt Nam.

Anh cũng là một trong những cầu thủ tiên phong “mang chuông đi đánh xứ người”, từng khoác áo Mito HollyHock (2016), Incheon United, Sint-Truidense (2019) và Yokohama FC (2023 - 2024).

Đáng buồn cho những giấc mơ dang dở nơi xứ người, những lần xuất ngoại của Công Phượng được cho là không thành công. Không chỉ ít cơ hội ra sân, phong độ của anh cũng bị ảnh hưởng, khiến cầu thủ này nhiều lần lỡ hẹn với đội tuyển quốc gia.

Trở về Việt Nam, Công Phượng ký hợp đồng 3 năm với Đồng Nai, với mức đãi ngộ được cho là không dưới 5 tỷ đồng mỗi năm. Tổng giá trị có thể lên hơn 15 tỷ đồng. Với bản hợp đồng ấn tượng như vậy, nhiều người đã hy vọng vào sự hồi sinh của Công Phượng.

Thực tế, anh đã nhen nhóm niềm hy vọng ấy khi ghi 7 bàn ở mùa giải trước, đồng thời là điểm tựa chuyên môn và tinh thần cho đội bóng. Đáng tiếc, chính anh lại đá hỏng phạt đền ở trận play-off.

Sự trở lại trong mùa bóng đầu tiên khoác áo Đồng Nai giúp Công Phượng lọt vào tầm ngắm của HLV Kim Sang-sik.

Nhưng chấn thương lại xuất hiện đúng vào thời điểm quan trọng, khiến anh lỡ hẹn ngay trước khi danh sách chính thức được công bố.

Đến mùa giải năm nay, Công Phượng gần như vắng mặt từ đầu mùa, chỉ kịp trở lại ở vòng 8 với một hiệp thi đấu trước Khánh Hòa rồi lại dính chấn thương nặng.

Sự vắng mặt của Công Phượng là một tổn thất đáng kể với Đồng Nai. Dù không thi đấu thường xuyên ở mùa giải năm nay, nhưng anh vẫn là nhân tố có khả năng tạo đột biến. Trương Tươi Đồng Nai sẽ vắng đi một cầu thủ quan trọng trên hàng công.

Ở tuổi 31, khát vọng với màu áo đội tuyển quốc gia chắc hẳn vẫn còn vẹn nguyên nơi Nguyễn Công Phượng. Nhưng con đường trở lại với bóng đá đỉnh cao e rằng còn nhiều chông gai. Người ta tiếc cho “một mùa Phượng nở”, người ta thương cho những nỗ lực thầm lặng của anh.

Mùa hè là mùa phượng nở. Với Nguyễn Công Phượng, người hâm mộ hy vọng đó không phải là “mùa hè cuối cấp”.

QUỐC TUẤN

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/-het-mua-phuong-no--a238582.html