Hạt vàng của lòng nhân ái

Trong nhịp sống hối hả của thời đại, khi giá trị vật chất nhiều khi được đặt lên bàn cân, vẫn có những người lặng lẽ gieo xuống đời 'hạt vàng' của lòng nhân ái. Hạt vàng ấy không lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu, không rực rỡ trên các bảng xếp hạng thành công, nhưng lại sáng lên trong trái tim của những người đang cần một điểm tựa, một niềm tin để tiếp tục bước đi.

Một trong những người như thế là chị Võ Thị Hới, Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Ngọc Hà (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị). Chị không chỉ là một doanh nhân thành đạt, mà còn là một người phụ nữ dành nhiều tâm huyết cho hoạt động thiện nguyện, âm thầm gieo mầm nhân ái trên mảnh đất miền Trung đầy nắng gió.

Một nghĩa cử từ trái tim

Nhận được lời giới thiệu của chúng tôi về nguyện vọng của bà con ở huyện Lệ Thủy (cũ), nay là xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị, chị Võ Thị Hới đã trao tặng một máy chạy thận nhân tạo trị giá 350 triệu đồng cho Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy nay là Bệnh viện đa khoa khu vực Lệ Thủy - Quảng Trị. Với những bệnh nhân suy thận ở Lệ Thủy chiếc máy ấy là món quà vô giá. Nó là cơ hội để sống, hy vọng để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Với tấm lòng hướng về người bệnh, chị cũng đã trao tặng số tiền 100 triệu để mua máy chạy thận tại Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình trước đó.

Máy chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa Lệ Thủy.

Ở các xã thuần nông như Lệ Thủy (cũ), số lượng bệnh nhân suy thận không hề nhỏ. Mỗi tuần ba lần vào viện, mỗi lần gắn mình với kim tiêm và tiếng máy chạy thận, họ như đang bước đi trên sợi dây mong manh giữa sự sống và cái chết. Trước đó, không ít người bệnh phải di chuyển từ Lệ Thủy lên Đồng Hới, chờ đợi lâu vì số lượng máy chạy thận còn hạn chế. Có nhiều gia đình phải bán ruộng, cầm cố tài sản để duy trì sự sống cho người thân. Trong bối cảnh ấy, một chiếc máy mới bổ sung vào phòng chạy thận không chỉ giảm tải cho bệnh viện, mà còn bớt đi những giọt nước mắt âm thầm nơi hành lang.

Quyết định trao tặng máy chạy thận của chị Hới không ồn ào, không phô trương, nhưng lại đủ để lan tỏa sự ấm áp trong lòng những người đang ngày ngày chống chọi với bệnh tật.

Hành trình thiện nguyện bền bỉ

Điều đáng quý ở chị Võ Thị Hới là hoạt động thiện nguyện chưa bao giờ là việc làm nhất thời hay mang tính hình thức. Đó là một hành trình dài, bền bỉ và nhất quán. Chị từng chia sẻ giản dị: “Mình làm được gì cho xã hội thì cứ làm, nhất là khi còn có khả năng. Tiền bạc rồi cũng qua đi, nhưng những gì mình giúp được cho người khác thì còn lại mãi.”

Trước khi trao tặng máy chạy thận, chị đã nhiều lần đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân trong hoạt động an sinh xã hội tại Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị. Chị từng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn ở thị trấn Kiến Giang. Với những gia đình ấy, một mái nhà kiên cố không chỉ che nắng che mưa, mà còn là điểm tựa tinh thần để họ vững vàng hơn trong cuộc sống.

Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, khi cả nước đối mặt với muôn vàn khó khăn, chị Hới có mặt đúng lúc, đúng chỗ bà con cần. Hàng ngàn khẩu trang y tế, máy đo thân nhiệt đã được chị hỗ trợ, kịp thời chuyển đến các cơ quan, trường học, đơn vị tuyến đầu và người dân. Những món quà ấy, dù giá trị vật chất không quá lớn, nhưng trong hoàn cảnh khan hiếm và lo âu lúc bấy giờ, lại mang ý nghĩa vô cùng to lớn.

Không dừng lại ở đó, trong các đợt lũ lụt lịch sử ở miền Trung, chị đã ủng hộ hàng tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào vùng lũ, giúp họ vượt qua thời khắc mất mát, đau thương, từng bước ổn định lại cuộc sống.

Cho đi bằng sự thấu hiểu

Điều đáng trân trọng ở chị Võ Thị Hới không chỉ nằm ở số tiền đã trao đi, mà là ở cách chị làm thiện nguyện. Chị không chọn những hoạt động hào nhoáng, không chạy theo hình ảnh hay danh tiếng. Mỗi sự hỗ trợ đều xuất phát từ việc lắng nghe, tìm hiểu nhu cầu thực tế của cộng đồng, để đồng tiền được trao đi đúng chỗ, đúng lúc và mang lại hiệu quả lâu dài.

Tặng máy chạy thận cho bệnh viện là một minh chứng rõ nét. Đây là sự hỗ trợ mang tính bền vững, phục vụ lâu dài cho hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lượt bệnh nhân trong nhiều năm tới. Đó là cách làm từ thiện không chỉ “cho cá”, mà còn góp phần giữ cho dòng sông sự sống không cạn.

Máy chạy thận nhân tạo được trao tặng cho Bệnh viện đa khoa Lệ Thủy.

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng được xã hội kỳ vọng cao về trách nhiệm cộng đồng, chị Võ Thị Hới đã và đang cho thấy một hình mẫu đẹp: kinh doanh gắn liền với nhân ái, thành công đi cùng sẻ chia.

Những việc làm của chị đã, đang và sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Đối với các bệnh nhân chạy thận ở Lệ Thủy, chiếc máy mới không chỉ giúp họ giảm bớt thời gian chờ đợi, mà còn tiếp thêm động lực để kiên trì chiến đấu với bệnh tật. Đối với đội ngũ y, bác sĩ, đó là thêm điều kiện để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt hơn sứ mệnh cứu người.

Tôi ghi lại câu chuyện này với mục đích không chỉ muốn tri ân một tấm lòng nhân ái mà còn muốn gửi gắm một niềm tin vào sức mạnh của lòng tốt luôn hiện hữu quanh chúng ta. Chính những nghĩa cử của chị Võ Thị Hới cho thấy thành công thật sự không chỉ đo bằng tiền bạc hay địa vị, mà còn bằng khả năng ta mang lại niềm vui, hy vọng cho người khác.

Lòng nhân ái không phải là điều gì xa xỉ, cũng không phải là đặc quyền của những người có thu nhập cao. Nó có thể bắt đầu từ những việc nhỏ bé: một lời động viên, một cái nắm tay, một sự chia sẻ đúng lúc. Những điều tưởng chừng giản dị ấy lại có sức mạnh chữa lành những vết thương và gian khó trong cuộc sống đời thường.

Ngô Mậu Tình

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/hat-vang-cua-long-nhan-ai-e0b35e51.html