'Hạt giống đỏ' vươn mình nơi xứ xa - Bài 2: Nơi xa Tổ quốc, lòng vẫn gần Đảng

Từ nước Nga-quê hương Cách mạng Tháng Mười đến Hong Kong-nơi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, từ Singapore gần gũi đến các quốc gia xa xôi, những câu chuyện về Đảng đã và đang được viết tiếp bởi tuổi trẻ Việt Nam. Theo thống kê của Đảng ủy Bộ Ngoại giao, mỗi năm, có trên 400 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng tại các chi bộ ở nước ngoài. Họ là những 'hạt giống đỏ' nảy mầm nơi xa xứ, trưởng thành từ niềm tin, khát vọng và sự cống hiến không ngừng.

Vào Đảng trên quê hương cách mạng Tháng Mười

Trong nỗ lực kết nối đảng viên người Quảng Trị ở xứ xa, chúng tôi gặp Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1997), chuyên viên Ban Công tác phụ nữ, Ủy ban MTTQVN tỉnh. Năm 2022, rời Nga, Thảo về nước với tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc. Cô được bố trí công việc ở quê nhà Quảng Trị theo diện thu hút nhân tài. Từ đó đến nay, Thảo đã ghi dấu ấn không chỉ trong chuyên môn mà còn ở nhiều giải báo chí, cuộc thi viết. “Một trong những thành công của tôi là đoạt giải B, Giải Búa liềm vàng năm 2024 tỉnh Quảng Trị. Tôi viết về Đảng bằng cả trái tim”, Thảo bộc bạch.

Đến giờ, trái tim Thảo vẫn đập nhanh mỗi khi nhớ đến ngày kết nạp Đảng ở Nga. Buổi lễ là sự công nhận cho nỗ lực không ngừng của một cô gái tỉnh lẻ đầy đam mê, nhiệt huyết, lần đầu bước ra thế giới. Thảo kể: “Đó là thời khắc mọi cảm xúc không thể diễn tả hết thành lời. Cùng kết nạp Đảng với tôi, có 2 cô gái Việt Nam khác. Họ đều nhỏ bé so với các bạn ngoại quốc nhưng mang trong mình nội lực lớn lao”.

Nguyễn Thị Thu Thảo được kết nạp Đảng trên quê hương Cách mạng Tháng Mười - Ảnh: NVCC

Nguyễn Thị Thu Thảo được kết nạp Đảng trên quê hương Cách mạng Tháng Mười - Ảnh: NVCC

Giống như Thảo, tại Nga-nơi khai sinh những người cộng sản, “mặt trời chân lý” cũng đã “chói qua tim” 2 anh em: Trần Đình Tân Xứ (SN 1994) và Trần Đình Sơn Sở (SN 1996). Xứ và Sở sinh ra, lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Tân Lập. Vượt mọi khó khăn, 2 anh em đã trở thành sinh viên Đại học Bách khoa Tomsk. Trên giảng đường, Xứ và Sở gặt hái nhiều thành tích, đặc biệt là từng được Tỉnh trưởng khu vực Tomsk-Sergey Zhvachkin tặng học bổng kèm huy hiệu danh dự “Tương lai của Tomsk”. Ít ai biết, ngày đầu sang Nga, Xứ và Sở từng lo mình không thể vượt qua rào cản ngôn ngữ. Tân Xứ chia sẻ: “Ước mơ trở thành đảng viên hiện diện từ rất lâu trong anh em tôi. Chúng tôi hứa với nhau sẽ dồn 200% sức để thực hiện ước mơ của mình”.

Ngoài Thu Thảo và anh em Tân Xứ, phần lớn người trẻ Việt Nam được các chi bộ Đảng ở nước ngoài tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đều là những điển hình. Không chỉ sở hữu thành tích học tập xuất sắc, họ còn tích cực tham gia, có nhiều đóng góp cho hoạt động, phong trào của nhà trường, tổ chức đoàn, hội, đại sứ quán… Con đường đến với Đảng cũng là quá trình họ hoàn thiện bản thân.

Những buổi sinh hoạt Đảng kết nối tình quê

Ngoài lễ kết nạp, sự gắn kết giữa người trẻ xa Tổ quốc với Đảng hiện diện rõ trong những buổi sinh hoạt Đảng. Lâu nay, phương châm của Đảng ta là: “Không để đảng viên nào khi ra nước ngoài không được tổ chức bố trí sinh hoạt Đảng, quản lý và giao nhiệm vụ”. Vì thế, hầu hết đảng viên ra nước ngoài đều được bố trí sinh hoạt trong các chi bộ phù hợp. Việc quản lý, giao nhiệm vụ cho đảng viên luôn được quan tâm.

Từ sự kết nối của Tiến sĩ (TS) Nguyễn Hoàng Long, nguyên Bí thư Chi bộ Lưu học sinh Việt Nam tại Hong Kong và Macau, chúng tôi có dịp chuyện trò với TS. Nguyễn Thị Khánh (SN 1988), công tác tại Đại học Trung Văn. Năm 2020, chị Khánh sang nghiên cứu sinh ở Hong Kong. Nơi xa, việc gặp gỡ đồng hương trong những buổi sinh hoạt Đảng là điểm tựa tinh thần của chị. “Tôi sang Hong Kong lúc đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trong cuộc họp chi bộ đầu tiên, dù tổ chức online, tôi vẫn cảm nhận rõ sự nghiêm túc trong sinh hoạt Đảng và đặc biệt là tình đồng chí, nghĩa đồng bào. Hôm gặp mặt trực tiếp, một cái bắt tay cũng đã đủ xóa mọi khoảng cách giữa chúng tôi”, chị Khánh kể.

TS. Nguyễn Thị Khánh (đứng thứ 5, từ trái sang phải) chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI - Ảnh: NVCC

TS. Nguyễn Thị Khánh (đứng thứ 5, từ trái sang phải) chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI - Ảnh: NVCC

Trong các chi bộ ở nước ngoài, phần lớn đảng viên thường sống xa nhau. Mỗi người một hoàn cảnh, nghề nghiệp, đơn vị học tập, công tác... Vì thế, buổi họp chi bộ hàng tháng chính là sợi dây gắn kết. Hiểu điều đó, dù bận rộn gì, TS. Khánh và các đảng viên khác cũng sắp xếp thời gian sinh hoạt. Nhiều người vượt 4, 5 chặng dài xe buýt, tàu điện để tham dự. Trong cuộc họp, ai cũng chú ý lắng nghe, tiếp thu chỉ đạo của cấp ủy, tích cực tham gia ý kiến…

Theo TS. Khánh, nhờ cuộc họp chi bộ hàng tháng, chị và các đảng viên hiểu sâu sắc hơn chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt rõ luật pháp, phong tục, tập quán nước sở tại; thêm nêu cao quyết tâm xây dựng chi bộ... Nhiều khó khăn của đảng viên đã được đưa ra trao đổi, thảo luận, giải quyết kịp thời. Đặc biệt, mỗi khi hay tin quê hương gặp thiên tai, bão lũ, các đảng viên lại cùng nhau hướng về với những hành động cụ thể.

Cống hiến theo cách riêng

Xa đất nước, các đảng viên càng thêm yêu Tổ quốc. Quyết tâm cống hiến cũng từ đó tăng lên. Với TS. Nguyễn Thị Khánh, dù ở Hong Kong, chị vẫn thường xuyên giảng dạy online cho các trường đại học Việt Nam. TS. Khánh cũng là khách mời quen thuộc trong nhiều chương trình lớn ở quê nhà. Mới đây, chị vừa trở về tham gia Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI. “Trong thế giới phẳng, dù ở đâu, bạn vẫn có thể cống hiến cho Tổ quốc. Tôi sẽ cống hiến theo cách riêng”, TS. Khánh khẳng định.

Chung suy nghĩ ấy, Võ Lê Minh Sơn (SN 2003), sinh viên Đại học Công nghệ Nanyang vừa quyết định sẽ ở lại Singapore làm việc và tiếp tục học tập. Ngày 30/3/2025, Sơn vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Không chỉ có thành tích học tập ấn tượng, cậu còn là một Trưởng Ban Đối ngoại Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga nhiệt huyết. Từ ngày vào Đảng, trái tim càng thúc giục Sơn cống hiến nhiều hơn. “Theo tôi, sự cống hiến của người đảng viên xa Tổ quốc không gói gọn ở những việc làm to lớn. Đó có thể là việc lan tỏa hình ảnh đẹp của người Việt Nam, là sự giúp đỡ đồng bào ở xa xứ, là việc trở thành cầu nối tri thức với quê hương...”, Sơn chia sẻ góc nhìn.

Dù chọn ở lại hay trở về, những người trẻ như Minh Sơn, TS. Nguyễn Thị Khánh và các nhân vật khác chúng tôi từng phỏng vấn đều gặp nhau ở điểm chung là luôn tin yêu, không ngừng nỗ lực thực hiện vẹn tròn lời thề với Đảng. Vì thế, dẫu xa Tổ quốc, họ vẫn luôn thấy Đảng ở rất gần. Cứ thế, ngọn lửa cách mạng được thắp sáng, tỏa lan, trao truyền cho hôm nay và mai sau.

Quang Hiệp

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/chinh-tri/202509/hat-giong-do-vuon-minh-noi-xu-xa-bai-2-noi-xa-to-quoc-long-van-gan-dang-2f252c6/