Hào hùng trên bầu trời, và chút tiếc nuối trên truyền hình
VTV đã thành công trong việc đưa hình ảnh đại lễ Quốc khánh 2.9 đến hàng triệu người dân, tái hiện không khí trang nghiêm và tự hào. Tuy vậy, màn bay của Không quân Nhân dân Việt Nam trên sóng truyền hình vẫn để lại chút tiếc nuối.
Thành công và dấu ấn
Sáng 2.9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam diễn ra trọng thể, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân cả nước. Hàng triệu khán giả ngồi trước màn hình đã được VTV đưa đến với không khí trang nghiêm, từng nghi lễ thiêng liêng, từng khối diễu binh hùng tráng, từng lời phát biểu xúc động. Đó là thành công lớn nhất mà truyền hình quốc gia đạt được trong một ngày đặc biệt: mang trọn vẹn không khí đại lễ đến từng gia đình, giúp mọi người dân, dù ở nơi đâu, cũng thấy mình là một phần của khoảnh khắc trọng đại ấy.

Biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 mang cờ Tổ quốc, cờ Đảng bay trên Quảng trường Ba Đình sáng 2.9. Ảnh: media.chinhphu.vn
Ở khía cạnh kỹ thuật, VTV đã có sự chuẩn bị công phu và đầu tư mạnh mẽ. Hơn bốn mươi máy quay độ phân giải cao được bố trí từ nhiều hướng, kết hợp xe màu, buồng điều khiển trung tâm, công nghệ truyền dẫn vệ tinh hiện đại. Các thiết bị đặc thù như flycam, cable cam, buggy cam cũng được huy động, cùng những máy quay gắn trên thân và buồng lái máy bay để mang đến những thước phim quý giá từ chính tầm nhìn của phi công. Nhờ vậy, chương trình không chỉ tái hiện sự kiện ở quy mô lớn, mà còn đem đến cho khán giả trải nghiệm hình ảnh sống động, âm thanh rõ nét.
Nhiều khán giả ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc trong cách dàn dựng. Các góc máy được tính toán khoa học, khắc họa đầy đủ sự trang nghiêm của lễ thượng cờ, sự hào hùng của các khối diễu binh và sự đa dạng của các lực lượng vũ trang. Hình ảnh ấy, với không ít người, đã trở thành một ký ức tập thể, khơi gợi niềm tự hào dân tộc sâu sắc.
Điểm nhấn được chờ đợi nhất chính là màn bay của lực lượng Không quân Nhân dân Việt Nam. Chín tốp bay với khoảng 30 máy bay các loại đồng loạt xuất hiện trên bầu trời thủ đô: từ trực thăng Mi-8, Mi-17 kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc, đến tiêm kích Su-30MK2, Yak-130 và Casa. Hình ảnh những lá cờ khổng lồ tung bay giữa tầng không đã làm nhiều người bật khóc tại Quảng trường. Một cựu chiến binh xúc động nói: “Ngày trước chúng tôi hành quân dưới lá cờ đỏ sao vàng. Hôm nay, thấy thế hệ trẻ điều khiển máy bay kéo cờ trên bầu trời, tôi thấy quá đỗi tự hào”. Đó là những khoảnh khắc thiêng liêng, biểu tượng cho sức mạnh và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Trải nghiệm truyền hình chưa trọn vẹn
Thế nhưng, với khán giả ngồi trước màn hình, trải nghiệm màn bay lại chưa trọn vẹn như kỳ vọng. Ai cũng mong được dõi theo trọn hành trình trực thăng kéo cờ, những tốp tiêm kích xếp đội hình đều tăm tắp trên bầu trời. Nhưng trên sóng truyền hình, hình ảnh ấy chỉ hiện ra thoáng qua rồi biến mất. Khi người dẫn chương trình giới thiệu “Và bây giờ trên bầu trời Ba Đình, biên đội…”, màn hình chỉ ghi lại khoảng 10 giây rồi lập tức chuyển sang đoàn khí tài diễu dưới mặt đất. Sự thay đổi đột ngột khiến khán giả hụt hẫng, bởi trong lúc đó, trên bầu trời, các phi đội vẫn đang tiếp tục kéo cờ, xếp đội hình và bay trong thế trận hùng tráng mà truyền hình chưa kịp khắc họa.
Một cựu phi công chia sẻ: “Tôi hiểu rằng bay theo đội hình là nhiệm vụ vô cùng phức tạp, các phi công trẻ hôm nay đã thực hiện những động tác chuẩn xác đến mức thế hệ chúng tôi trước đây khó có thể làm được. Nhưng nếu trên sóng truyền hình có thêm những góc đặc tả và thời lượng xuất hiện dài hơn, khán giả sẽ cảm nhận rõ hơn sự kỳ công ấy, nhất là khi đã rất lâu rồi mới có dịp chứng kiến những hình ảnh hào hùng như vậy trên bầu trời thủ đô trong dịp lễ trọng đại của đất nước.”
Cùng cảm xúc đó, nhiều người dân bày tỏ sự tiếc nuối khi ngay sau lễ, trên fanpage chính thức của VTV xuất hiện một đoạn video phát lại những cảnh bay nhào lộn, xếp đội hình rất đẹp, được ghi lại từ nhiều góc máy. Thước phim này khiến người xem trầm trồ, nhưng cũng để lại băn khoăn, bởi lẽ nếu được đưa vào sóng trực tiếp, khoảnh khắc ấy hẳn đã làm hàng triệu trái tim vỡ òa trong niềm tự hào.
Video Không quân Nhân dân Việt Nam bay trên bầu trời phát lại trên fanpage của VTV sau lễ diễu binh - Nguồn video: VTV
Một đạo diễn truyền hình cũng thẳng thắn nhận định: “Có lẽ nguyên nhân chính không nằm ở thiết bị, mà ở sự xử lý của đạo diễn hình. Người cắt máy và quyết định chuyển cảnh dường như chưa ưu tiên đúng mức cho màn bay, vốn là phần khán giả chờ đợi nhất. Trong một chương trình tầm vóc quốc gia, chỉ cần thiếu nhạy bén một chút cũng đủ khiến công chúng tiếc nuối.”
Góc nhìn và kỳ vọng
Những gì diễn ra cho thấy VTV đã nỗ lực rất lớn trong việc truyền tải hình ảnh đại lễ kỷ niệm Quốc khánh 2.9 đến hàng triệu người dân. Sự chuẩn bị công phu, sự đầu tư thiết bị hiện đại và tinh thần trách nhiệm cao của ê kíp truyền hình quốc gia là đóng góp xứng đáng được ghi nhận.
Song, trong bối cảnh hội nhập, truyền hình trực tiếp những sự kiện lớn không chỉ để phục vụ khán giả trong nước. Qua sóng vệ tinh và nền tảng số, đó còn là cơ hội để giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra thế giới, khẳng định tầm vóc và sự lớn mạnh của một đất nước đang đi lên. Chính bởi vậy, công chúng có quyền kỳ vọng nhiều hơn ở những khung hình trọn vẹn, giàu cảm xúc, đủ sức khắc sâu niềm tự hào dân tộc và lan tỏa niềm tự hào ấy đến bạn bè quốc tế.

Máy bay Su-30MK2 là niềm tự hào và sức mạnh chủ lực của Không quân nhân dân Việt Nam - Ảnh: media.chinhphu.vn
Màn bay của lực lượng Không quân Nhân dân Việt Nam không chỉ là một phần trình diễn, mà là biểu tượng thiêng liêng của sức mạnh và khát vọng. Nếu được ghi lại trọn vẹn, nó sẽ không chỉ trở thành ký ức của riêng người dân trong nước, mà còn là thông điệp mạnh mẽ gửi tới thế giới về một dân tộc kiên cường, một đất nước đang lớn mạnh từng ngày. Đó cũng là sứ mệnh cao cả mà truyền hình quốc gia cần hướng tới: biến những phút giây hào hùng không chỉ thành ký ức trên màn ảnh, mà thành di sản hình ảnh bất diệt, khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.