Háo hức với lá phiếu đầu đời

Chỉ còn ít ngày nữa, khoảng 1,2 triệu cử tri trong toàn tỉnh sẽ tham gia ngày hội lớn của dân tộc, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Với nhiều cử tri trẻ khi lần đầu tham gia bỏ phiếu, đó không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời khi lần đầu tiên được cầm trên tay lá phiếu của mình. Niềm háo hức, tự hào và ý thức trách nhiệm đang hiện rõ trong suy nghĩ của những cử tri trẻ trước thềm ngày hội bầu cử.

Dấu mốc trưởng thành của tuổi 18

Những ngày này, câu chuyện về ngày bầu cử đang được nhiều học sinh lớp 12 tại Trường THPT Đông Hà nhắc đến với tâm thế đặc biệt. Không khí tại sân trường hay những giờ sinh hoạt tập thể đều râm ran những cuộc trao đổi về quyền bầu cử, về ý nghĩa của lá phiếu và trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước. Đối với nhiều học sinh, đây là lần đầu tiên các em cảm nhận rõ ràng mình đã bước vào ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành.

Sinh ngày 23/2/2008, vừa tròn 18 tuổi, Hồ Xuân Tú ở xã Cửa Việt đón kỳ bầu cử năm nay với niềm háo hức đặc biệt. Chỉ ít ngày nữa, Tú sẽ chính thức trở thành cử tri và tham gia bỏ phiếu lần đầu tiên trong đời. Với Tú, việc được cầm trên tay lá phiếu không đơn thuần là một thủ tục hay một hoạt động mang tính hình thức mà đó là khoảnh khắc đánh dấu sự trưởng thành của bản thân, khi một người trẻ nhận thức rõ hơn về quyền và nghĩa vụ công dân của mình đối với đất nước.

Hạ sĩ Hoàng Anh Tuấn háo hức với lần đầu thực hiện quyền bầu cử trong đời quân ngũ - Ảnh: B.C

Hạ sĩ Hoàng Anh Tuấn háo hức với lần đầu thực hiện quyền bầu cử trong đời quân ngũ - Ảnh: B.C

Xuân Tú chia sẻ: “Lần đầu tiên trong đời, tôi sẽ cầm trên tay lá phiếu của mình, một lá phiếu nhỏ bé nhưng mang theo cảm giác trách nhiệm thật lớn. Ở tuổi 18, tôi đã chính thức trở thành một cử tri, có quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp”.

Từ những buổi sinh hoạt lớp, hoạt động ngoại khóa hay qua các phương tiện truyền thông, Tú cùng nhiều bạn trẻ khác đã chủ động tìm hiểu thêm về quy trình bầu cử, về vai trò của Quốc hội và HĐND các cấp. Nhiều em chia sẻ rằng, khi chuẩn bị tham gia bầu cử, các em cảm nhận rõ hơn sự gắn bó giữa quyền công dân của mình với sự phát triển của đất nước.

Khi người trẻ ý thức trách nhiệm với lá phiếu

Không chỉ trong môi trường học đường, không khí chờ đợi ngày bầu cử cũng lan tỏa trong các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Với nhiều chiến sĩ trẻ, đây cũng là lần đầu tiên họ thực hiện quyền bầu cử của mình khi đang khoác trên mình màu áo lính.

Hạ sĩ Hoàng Anh Tuấn ở Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, đang háo hức chuẩn bị cho lần đầu tham gia bầu cử trong đời quân ngũ.

Anh Tuấn chia sẻ: “Khoác màu áo lính, tôi càng thấm thía rằng bảo vệ đất nước không chỉ bằng những buổi hành quân, những giờ huấn luyện miệt mài, mà còn bằng sự lựa chọn sáng suốt, gửi gắm niềm tin vào những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Ngày 15/3/2026 vì thế trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong đời quân ngũ của tôi”.

Cùng chung niềm háo hức ấy, nhiều cử tri trẻ trên địa bàn tỉnh cũng đang tích cực tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên, chương trình hành động và quy trình bầu cử.

Cử tri trẻ tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên và quy trình bầu cử trước ngày bầu cử - Ảnh: B.C

Cử tri trẻ tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên và quy trình bầu cử trước ngày bầu cử - Ảnh: B.C

Phạm Kiều Hà My ở xã Quảng Trạch cho biết, khi nhận thức rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử, bản thân càng cảm nhận được sự trang trọng và nghiêm túc của sự kiện chính trị này. Vì vậy, cô sẽ tham gia đầy đủ, với thái độ nghiêm túc và có trách nhiệm.

Trong khi đó, Cao Nữ Minh Trang ở xã Kim Phú cho rằng việc bầu cử không chỉ đơn thuần là bỏ phiếu mà còn thể hiện trách nhiệm của mỗi công dân đối với tương lai của đất nước. Theo Trang, cử tri trẻ có lợi thế trong việc tìm kiếm và tiếp cận thông tin, vì vậy mỗi người cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi lựa chọn.

“Chúng tôi có nhiều kênh để tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên, về chương trình hành động cũng như những vấn đề của địa phương. Vì vậy, mỗi lá phiếu càng phải thể hiện sự cân nhắc và trách nhiệm đối với sự phát triển của quê hương, đất nước”, Trang chia sẻ.

Toàn tỉnh có khoảng 1,2 triệu cử tri, trong đó số cử tri tham gia bầu cử lần đầu là hơn 120.000 cử tri. Chính từ những lá phiếu đầu đời ấy, niềm tin vào các cơ quan dân cử được tiếp thêm sức mạnh. Và cũng từ đó, thế hệ trẻ đang từng bước khẳng định vai trò của mình trong hành trình xây dựng một xã hội dân chủ, phát triển và ngày càng tốt đẹp hơn.

Biên Cương

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/chinh-tri/202603/hao-hucvoila-phieu-dau-doi-7ec2ee5/