Hành trình xuyên Việt của CEO Nguyễn Văn Quân – Quân DC: Khi những bước chân trở thành bài học làm người
Vượt gần 2000 km xuyên dọc đất nước, Nguyễn Văn Quân (Quân DC) – Giám đốc Công ty Cổ phần Học viện giáo dục Lara không chỉ bước qua những cung đường đầy gió bụi mà còn gieo vào cộng đồng thông điệp về nghị lực, yêu thương và trách nhiệm. Hành trình đi bộ xuyên Việt của anh trở thành 'lớp học đặc biệt' – nơi mỗi bước chân là một bài học về nhân cách, mỗi điểm dừng là một câu chuyện truyền cảm hứng về sự trưởng thành và kiên định của con người Việt Nam.

Những “bàn tay ấm” trên đường xuyên Việt…
Là người có trái tim nhân hậu, bao dung và yêu thích các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng nên Quân DC đã chọn Kinh doanh - Đào tạo Phát triển con người để khởi nghiệp. Sau 2 lần đi xuyên Việt bằng ô tô cùng gia đình vào tháng 8/2022 và tháng 6/2025, anh thấy có rất nhiều gia đình, các bậc phụ huynh còn nhận thức hạn chế về phương pháp nuôi dạy con cái, quan điểm về hôn nhân gia đình và chăm sóc sức khỏe bản thân nên đã quyết định phải làm điều gì có ý nghĩa, để chia sẻ, lan tỏa giúp cho mọi người, góp phần làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Và hành trình đi bộ xuyên Việt của anh đã được thực hiện…
Quân DC cho biết, mục tiêu mà anh đặt ra cho cuộc hành trình này là: Khám phá những niềm tin giới hạn bên trong của bản thân, truyền cảm hứng cho sống khỏe, sống kỷ luật, sống kiên trì và sống tạo ra giá trị cho xã hội… Và câu nói và cũng là “kim chỉ nam” xuyên suốt cuộc hành trình của anh là “Cứ tin rồi sẽ thấy – Cứ đi rồi sẽ đến”. Cũng nhờ động lực này, anh đã hoàn thành xuất sắc các m ục tiêu đã đặt ra trong chuyến đi vô cùng đặc biệt này.

CEO Nguyễn Văn Quân - Quân DC
Bắt đầu xuất phát vào ngày 16/10/2025 từ TP. Hồ Chí Minh và kết thúc hành trình vào ngày 22/11/2025 tại Thủ đô Hà Nội, Quân DC đã gặt hái được những kết quả, thành công ngoài mong đợi. “Thứ tôi nhận được nhiều nhất trên hành trình này đó là tình yêu, sự giúp đỡ của mọi người trên khắp đất nước Việt Nam, nơi đâu cũng có tình người rất ấm áp, những người phụ huynh, khách hàng trong cộng đồng của tôi đã thể hiện điều đó và giúp đỡ tôi rất nhiều trên hành trình này” – CEO Nguyễn Văn Quân chia sẻ.
Từng bước chân, từng con người trên hành trình đáng nhớ ấy, mỗi khi nhớ lại đều khiến Quân DC cảm động đến rơi nước mắt. Đó là hình ảnh mẹ Xuân - Tuy Phong (Lâm Đồng) không quản ngại đường xa tìm anh 10km để đưa nước ép và sữa hạt giữa trưa nắng chang chang, rồi chiều tối lại tất tả vượt qua quãng đường 15km mang bữa tối đến cho anh. Mẹ Thanh ở Vạn Ninh - Khánh Hòa thì nhờ con chạy xe máy hơn 14km để mang cơm cho anh, rồi chạy xe 14km trở về trong trời mưa tầm tã. Gia đình Trí Khôi ở Tuy An (ĐăkLăk) cũng vất vả chạy xe đón anh về nhà ăn cơm, thăm gia đình, ngày hôm sau ba Trí Khôi là anh Hoàng lại tình nguyện đi cùng Quân quãng đường hơn 32km suốt buổi chiều mưa tại ĐăkLăk, cho đến khi màn đêm buông xuống mới quay trở về nhà…

Ngày xuất phát thứ hai tại Trảng Bom (Đồng Nai)
Khoảng thời gian ở Gia Lai cũng là những ký ức đẹp, kỷ niệm khó quên với Quân DC. Tại đây, vợ chồng chị Hương - anh Hiếu (thành viên trong BNI Quy Nhơn – Gia Lai) hay tin anh thực hiện chuyến xuyên Việt đã chạy xe ra đường quốc lộ đón anh về nhà ăn cơm trưa, nấu tổ yến cho anh mang đi ăn buổi chiều để có sức chạy bộ. Mẹ Liễu ở An Nhơn (Gia Lai) thì chạy xe máy 20k lên thành phố đón anh xuống nhà ăn cơm, rồi lại chở anh về nhà nghỉ. Mẹ Thu ở Phù Mỹ (Gia Lai) cũng nấu cơm và đồ ăn mang đến khách sạn cho anh, sáng hôm sau trời mưa tầm tã, vẫn ép nước chạy theo anh, cho dù anh đã đi xa, chỉ để đưa cho anh chai nước ép…
Gia đình mẹ Bích - ba Lâm ở Tam Kỳ - Đà Nẵng nghe tin anh đến Núi Thành - cách Tam Kỳ 30km cũng vui mừng khôn xiết. Mới tờ mờ sáng, 6h sáng 2 vợ chồng con cái đã có mặt mang nước ép, sữa hạt tới cho anh bồi dưỡng. Buổi trưa, khi anh đi gần tới Tam Kỳ, 2 vợ chồng cùng con cái tiếp tục chuẩn bị cơm nước, đồ ăn, thậm chí mang nguyên một cái thùng đồ ăn, nước uống cho anh mang theo. “Sáng sớm hôm sau đi cách nhà anh ấy khoảng 20km rồi, anh ấy vẫn đuổi theo tôi bằng được để đưa nước và sữa cho tôi. Tấm lòng ấy, tình cảm và sự quan tâm ấy, tôi chỉ viết ghi lòng tạc dạ, biết ơn và cảm kích vô cùng!” – CEO Nguyễn Văn Quân xúc động cho hay.

Quân DC chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình mẹ Bích - ba Lâm ở Tam Kỳ - Đà Nẵng
Lan tỏa yêu thương và lòng biết ơn
Phải vượt qua quãng đường dài, với thời tiết đầy khắc nghiệt, thậm chí là mưa gió bão bùng, chỉ trong chưa đầy 40 ngày đêm là điều vô cùng khó khăn đối với rất nhiều người, nhưng CEO Nguyễn Văn Quân đã vượt qua một cách ngoạn mục. Nguồn động viên lớn nhất với anh vẫn là tình cảm, tấm lòng của bạn bè, đồng nghiệp và cả những người dân mà anh chưa gặp bao giờ.
Trong chuyến đi đáng nhớ của mình, anh luôn nhắc tới các thành viên trong gia đình em Diễm My ở Phú Lộc (Huế). Diễm My là thành viên trong nhóm BNI của Quân. Em sống ở TP. Hồ Chí Minh, nhưng ba mẹ lại ở Huế. Không quản ngại đường xa, thời tiết xấu, họ đã đón bố Quân vào TP. Hồ Chí Minh, chở đi chơi suốt 1 ngày, rồi cả gia đình còn đón bố con anh, mời về nhà chơi, sau đó tiễn bố con anh đi Huế…
Và còn rất nhiều hình ảnh, tấm chân tình của các mẹ, các chị mà anh sẽ không bao giờ quên: Mẹ Huệ (Quỳnh Lưu - Nghệ An) vừa mới học chương trình bên anh được 2 tháng, nhưng hay tin anh thực hiện chuyến đi bộ xuyên Việt thì liên tục hỏi thăm, nhắn anh trước mấy ngày là tới đó phải gọi mẹ. Và còn cảm động hơn khi buổi sáng mưa phùn ở Nghệ An đó, 2 mẹ con chị ấy đã lặn lội đường sá xa xôi, “tay xách nách mang” nào cơm, đồ ăn, nước ép, nước chanh ấm, yến sào… cho anh bồi bổ. Sự quan tâm, chăm sóc của gia đình mẹ Linh - mẹ Huyền (Hoàng Mai - Nghệ An) cũng khiến anh không khỏi xúc động. Mẹ Linh mua áo ấm tặng anh, mẹ Huyền thì luộc khoai từ sớm, xuống nhà mẹ Linh nấu cơm mang cho anh ăn…

Quân DC cho đi và cũng nhận được rất nhiều từ cuộc hành trình ý nghĩa này
Nói về những khó khăn, vất vả của cuộc hành trình “đặc biệt” và cũng đầy ấn tượng này, CEO Nguyễn Văn Quân cho biết, 3 ngày đầu tiên anh đi lại khá dễ dàng, ngày số 4 chân bắt đầu phồng rộp và đau rát, đến ngày thứ 5, cả gầm bàn chân anh tóe máu nhức buốt đến tận xương, gặp thêm những trận mưa rào xối xả ở Phan Thiết và Mũi Né làm cái buốt đó càng thêm tê tái…
8 ngày đầu anh đi dưới cái nắng gắt gay của miền Nam và Nam Trung bộ. Những ngày tiếp theo là chuỗi những ngày mưa bão của miền Trung, rồi đến những cơn nước lũ chưa kịp rút ở Quảng nam và Huế. Ra tới tới miền Bắc thì trời lại trở lạnh (có những ngày 11-12 độ C). Thời tiết khắc nghiệt và thay đổi thất thường, chỉ chưa đầy 40 ngày mà anh phải vượt qua đủ các cung đường nên sức khỏe của anh cũng bị xuống cấp, nhưng bù lại, anh có được quá nhiều trải nghiệm, bài học về tình người…

Mẹ Xuân ở Tuy Phong (Lâm Đồng) chạy bộ gần 10km để đưa nước cho Quân DC
“Tôi chưa dừng lại bất kỳ lúc nào và luôn nhắc nhở chính mình: Dù phải đối mặt với bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi cũng sẽ bước đi, cứ bước từng bước một, tiến lên từng km và đi qua từng ngày, rồi tôi cũng đã hoãn thành… Tôi nhận được rất nhiều sự theo dõi, lời động viên và khích lệ của rất nhiều người trên mạng xã hội và cả trong cộng đồng, nên tôi sẽ liên tục tiến lên” – Quân DC khẳng định.
Mỗi ngày, Quân DC đi dao động từ 45 – 55km. Mỗi bước đi, anh đều dùng đồng hồ đo lường, tất cả quãng đường anh đi mỗi ngày đều được ghi lại hành trình đầy đủ. Và anh đã hoàn thành chặng đường từ TP. Hồ Chí Minh đến Hà Nội chỉ trong 38 ngày…

Kết thúc hành trình với nguồn cảm hứng và năng lượng mạnh mẽ
Hành trình xuyên Việt của Quân DC đã khép lại, không chỉ bằng những cung đường dài bất tận, mà còn bằng những câu chuyện chạm đến trái tim. Anh đi nhiều, gặp nhiều và hiểu rằng đất nước mình đẹp nhất không chỉ ở rừng núi hay biển trời, mà ở những con người bình dị trên đường. Mỗi lần bắt gặp một hoàn cảnh khó khăn, Quân đều sẵn lòng giúp đỡ, trong khả năng của mình. Không phải bởi giàu có, mà anh hiểu rằng, đôi khi chỉ một chút chia sẻ cũng có thể thay đổi cả một ngày, thậm chí một cuộc đời. Hành trình xuyên Việt đã kết thúc, nhưng tình người mà anh gieo trên những cung đường vẫn tiếp tục lan tỏa, như một lời nhắc rằng ta đi để thấy đất nước đẹp hơn, và để trở thành một phiên bản ấm áp hơn của chính mình./.
“Thực hiện chuyến đi này, tôi muốn lan tỏa một thông điệp: Dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, bạn chỉ cần tiến lên một chút thôi mỗi ngày, rồi bạn sẽ tới đích, mọi sự khó khăn sẽ không khó khăn như bạn tưởng”…





























