Hành trình lá đại kỳ: Kết nối ký ức, thắp lửa tự hào

Mang theo thông điệp tri ân và niềm tự hào dân tộc, lá đại kỳ vượt hành trình hơn 400km từ đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải đến Km0 đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ, Nghệ An), trở thành điểm nhấn ý nghĩa trong chuỗi hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), tuổi trẻ xã Tân Kỳ (Nghệ An) đã tổ chức chương trình “Hành trình về địa chỉ đỏ” tại Km0 đường Hồ Chí Minh nơi khởi nguồn của tuyến đường huyền thoại gắn với những chiến công oanh liệt trong kháng chiến chống Mỹ.

Lá cờ Tổ quốc tung bay tại cột mốc Km0 đường Hồ Chí Minh.

Lá cờ Tổ quốc tung bay tại cột mốc Km0 đường Hồ Chí Minh.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức đón và căng lá đại kỳ được chuyển từ Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Quảng Trị).

Lá cờ đỏ sao vàng rộng 75m² đã vượt chặng đường dài hơn 400km từ vùng đất từng là giới tuyến chia cắt hai miền, mang theo bao ký ức lịch sử và khát vọng hòa bình, thống nhất của dân tộc.

Không chỉ là biểu tượng thiêng liêng, hành trình của lá đại kỳ còn như sợi dây nối liền quá khứ với hiện tại. Từ miền đất Vĩnh Linh anh hùng đến Tân Kỳ nơi mở đầu tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, mỗi điểm dừng chân đều gợi nhắc về một thời kỳ gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc.

Trong không gian trang nghiêm tại Km0, hơn 100 đoàn viên, thanh thiếu niên đã tham gia các hoạt động ý nghĩa như dâng hương tưởng niệm, sinh hoạt chính trị, tìm hiểu lịch sử.

Hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay giữa di tích đã để lại nhiều xúc cảm, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ.

Cột mốc số 0 tại Tân Kỳ - nơi xuất phát điểm của đường Hồ Chí Minh huyền thoại.

Cột mốc số 0 tại Tân Kỳ - nơi xuất phát điểm của đường Hồ Chí Minh huyền thoại.

Chị Đặng Thị Quý, Bí thư Đoàn xã Tân Kỳ chia sẻ: “Chương trình không chỉ giúp đoàn viên, thanh niên hiểu sâu sắc hơn về truyền thống cách mạng mà còn khơi dậy tinh thần cống hiến, ý chí vươn lên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay”.

Việc đưa lá đại kỳ từ Hiền Lương - Bến Hải về Km0 đường Hồ Chí Minh mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc khi kết nối hai địa danh gắn với những dấu mốc lịch sử quan trọng. Một bên là chứng tích của nỗi đau chia cắt, một bên là điểm khởi đầu của con đường làm nên đại thắng mùa Xuân 1975.

Km0 đường Hồ Chí Minh không chỉ là địa danh lịch sử mà còn là “địa chỉ đỏ” quen thuộc trong giáo dục truyền thống. Từ Trại Lạt xưa nơi từng là căn cứ của nghĩa quân Lam Sơn, đến thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, vùng đất này tiếp tục giữ vai trò chiến lược, là nơi tập kết của lực lượng trước khi hành quân vào Nam.

Sau Hiệp định Paris năm 1973, tuyến đường Hồ Chí Minh được mở rộng, kéo dài từ Tân Kỳ đến Chơn Thành (Bình Phước).

Trong điều kiện khắc nghiệt, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong đã kiên cường mở đường, vận chuyển lương thực, vũ khí, góp phần quan trọng vào thắng lợi cuối cùng của dân tộc.

Hình ảnh lắp đặt cột mốc Km0 lần đầu tiên năm 1990, bằng vật liệu đá granit. (Ảnh tư liệu)

Hình ảnh lắp đặt cột mốc Km0 lần đầu tiên năm 1990, bằng vật liệu đá granit. (Ảnh tư liệu)

Được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia từ năm 1990 và nâng hạng Di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2013, Km0 đường Hồ Chí Minh ngày nay trở thành điểm đến quen thuộc trong hành trình giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Hành trình của lá đại kỳ không dừng lại ở một sự kiện mang tính biểu trưng, mà còn lan tỏa giá trị bền vững.

Đó là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ, phát huy những thành quả cách mạng; sống có lý tưởng, khát vọng và chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Xuân Thao

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/hanh-trinh-la-dai-ky-ket-noi-ky-uc-thap-lua-tu-hao-520778.html