Hành trình kiến tạo những không gian yêu thương cho phụ nữ

Từ những mô hình truyền thống vững chắc đến những không gian hiện đại, sáng tạo bùng nổ trên nền tảng số, phụ nữ đang cùng nhau kiến tạo mạng lưới yêu thương, sẻ chia và phát triển không ngừng.

Nơi cưu mang những mảnh đời bất hạnh

Trong hành trình xây dựng xã hội công bằng và phát triển, tiếng nói của phụ nữ luôn cần được lắng nghe và thấu hiểu. Nhất là ở xã hội hiện đại như ngày nay, dù quyền phụ nữ đã được coi trọng hơn, nhưng vẫn còn thường xuyên xảy ra tình trạng bạo lực phụ nữ. Vấn nạn này khiến dư luận bức xúc và cũng từ đó, một số địa chỉ cưu mang, bảo vệ phụ nữ bị bạo hành ra đời, trở thành nơi lánh nạn cho những người yếu thế ở trong thời điểm bấn loạn.

Nằm tại số 20 đường Thụy Khuê, Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ và Phát triển đã bước sang năm thứ 23 hoạt động.

Nằm tại số 20 đường Thụy Khuê, Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ và Phát triển đã bước sang năm thứ 23 hoạt động.

Với quan tâm và định hướng từ các cấp ngành, Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ và Phát triển như một điểm tựa vững chắc cho những phụ nữ yếu thế. Được thành lập từ năm 2002 dưới quản lý của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ và Phát triển đã trở thành biểu tượng của sự chăm sóc, bảo vệ và phát triển toàn diện cho phụ nữ.

Trong suốt 23 năm hoạt động, Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ và Phát triển đã mở rộng vòng tay che chở cho hàng nghìn phụ nữ và trẻ em thông qua Ngôi nhà Bình yên, một mô hình hỗ trợ toàn diện, miễn phí cho những nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới. Từ những cuộc tham vấn, Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ và Phát triển đã giúp 20.173 người và 26.324 lượt tham vấn tìm thấy lối thoát và nguồn động viên.

Đồng thời, Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ và Phát triển cũng không ngừng đổi mới, sáng tạo với các chương trình truyền thông như “Bữa sáng Ruy băng trắng”, nhằm gắn kết nam giới trong phòng chống bạo lực hay diễn đàn “Ngày thứ Sáu” cung cấp thông tin đa dạng cho phụ nữ. Tất cả đều hướng đến một mục tiêu duy nhất: Kiến tạo cuộc sống tốt đẹp hơn cho phụ nữ.

Việt Nam nỗ lực không ngừng để loại bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, khi ít nhất 90% những người không may gặp phải bạo lực sẽ được phát hiện và tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản.

Việt Nam nỗ lực không ngừng để loại bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, khi ít nhất 90% những người không may gặp phải bạo lực sẽ được phát hiện và tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản.

Hành trình đồng hành cùng phụ nữ của Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ và Phát triển đã tạo niềm tin, hy vọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn và câu chuyện của M. là một minh chứng sống động. M. là cô gái H’Mông 15 tuổi từ Điện Biên, từng rời nhà với ước mơ việc nhẹ lương cao từ mạng xã hội. Nhưng niềm tin ngây thơ ấy lại đẩy em vào vòng xoáy tội ác mua bán người, trải qua những ngày tháng kinh hoàng tại các quán karaoke, bị bóc lột và đe dọa khi cố gắng trốn thoát...

Giữa lúc tuyệt vọng nhất, Ngôi nhà Bình yên của Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ và Phát triển đã xuất hiện như một tia sáng cuối đường hầm. Các cán bộ đã không quản ngại đường xa, lên tận bản đón M. về. Những ngày đầu tại đây, M thu mình, không trò chuyện, chỉ lặp đi lặp lại mong muốn về nhà. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và chuyên môn cao, các nhân viên đã giúp em giải tỏa cảm xúc, để M hiểu rằng, em không có lỗi và xứng đáng được bảo vệ. Em được hỗ trợ kiểm tra sức khỏe sinh sản, điều trị bệnh, cung cấp kiến thức về quyền trẻ em và sức khỏe vị thành niên. Đặc biệt, M. còn được định hướng học nghề làm tóc, dưới sự hướng dẫn của một người từng hồi gia thành công tại Ngôi nhà Bình yên.

Chị Mai Ngọc (thứ 3 từ trái sang) nhấn mạnh: “Chúng mình muốn tạo nên một không gian an toàn dành cho phụ nữ”.

Chị Mai Ngọc (thứ 3 từ trái sang) nhấn mạnh: “Chúng mình muốn tạo nên một không gian an toàn dành cho phụ nữ”.

Sau ba tháng được chăm sóc, cô bé suy dinh dưỡng, rụt rè ngày nào đã bắt đầu nở nụ cười trở lại. M. đã thành thạo các kỹ thuật làm tóc cơ bản, không còn né tránh ánh mắt người đối diện, không còn sợ hãi trước mỗi tiếng gõ cửa. Hành trình hồi phục của M. vẫn còn dài, nhưng mỗi bước tiến nhỏ bé của em là một minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của tình yêu thương và sự đồng hành.

Bên cạnh câu chuyện của M., vẫn còn đó nhiều phụ nữ là nạn nhân của buôn bán người, bạo lực gia đình… đang được Ngôi nhà Bình yên dang rộng vòng tay yêu thương che chở. Không dừng lại ở đó, trung tâm vẫn ngày đêm miệt mài với sứ mệnh cao cả của mình, liên tục mở rộng các hoạt động để tạo ra những giá trị tích cực cho phụ nữ, từ các lớp đào tạo nghề, nâng cao năng lực, kỹ năng mềm đến các chương trình tư vấn khởi nghiệp, hỗ trợ phụ nữ làm chủ kinh tế. Ngôi nhà Bình yên luôn là bến đỗ an toàn, nơi mỗi người phụ nữ tìm thấy sự tự tin, được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn và tự tay viết nên câu chuyện hạnh phúc của đời mình. Có thể ví mỗi nụ cười phụ nữ là một bông hoa đẹp và Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ và Phát triển chính là khu vườn ươm mầm cho những bông hoa ấy được đơm sắc thơm hương.

Đến với An Woman Space, chị em phụ nữ có thể chia sẻ những điều mà mọi người chưa bao giờ được nói mà không sợ bị đánh giá, phán xét hay bị làm tổn thương, được khuyến khích sống thật với bản thân, phá bỏ những khuôn mẫu cũ kỹ.

Đến với An Woman Space, chị em phụ nữ có thể chia sẻ những điều mà mọi người chưa bao giờ được nói mà không sợ bị đánh giá, phán xét hay bị làm tổn thương, được khuyến khích sống thật với bản thân, phá bỏ những khuôn mẫu cũ kỹ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương đã khẳng định tại Phiên họp Cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 80 về Beijing+30 rằng, Việt Nam sẽ nỗ lực không ngừng để loại bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, với một mục tiêu đầy quyết tâm khi ít nhất 90% những người không may gặp phải bạo lực sẽ được phát hiện và tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản. Đây không chỉ là một cam kết, mà còn là một lời hứa ấm áp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với phụ nữ Việt Nam.

Những không gian đầy cảm hứng cho phụ nữ thời đại mới

Bước vào thời đại mới, phụ nữ không chỉ tìm thấy điểm tựa vững chắc ở những mô hình truyền thống, mà còn tự tin kiến tạo những không gian riêng đầy sáng tạo. An Woman Space nằm tại số 2D2B ngõ 9 Nguyên Hồng (Hà Nội) là minh chứng sống động cho tinh thần ấy. Đây là một không gian dành cho phụ nữ được xây dựng từ tình yêu và mong muốn kết nối sẻ chia. Chị Mai Ngọc, một trong những người đồng sáng lập chia sẻ, không gian lấy phụ nữ làm trung tâm, bất kỳ mọi hoạt động vì phụ nữ, cho phụ nữ đều được hưởng ứng và chào đón tại đây. Từ những vòng tròn chia sẻ tâm tư, giãi bày cảm xúc đến các workshop về kiến thức và kỹ năng, An Woman Space luôn chào đón chị em bằng sự ấm áp, chân thành.

“Chúng mình muốn tạo nên một không gian an toàn dành cho phụ nữ”, chị Mai Ngọc nhấn mạnh. Theo chị, an toàn không chỉ xoay quanh không gian vật lý, mà trong cả tâm trí. Tại đây, chị em phụ nữ có thể chia sẻ những điều mà mọi người chưa bao giờ được nói mà không sợ bị đánh giá, phán xét hay bị làm tổn thương, được khuyến khích sống thật với bản thân, phá bỏ những khuôn mẫu cũ kỹ. Đến với An Woman Space, có những bạn lần đầu được nhảy múa, lần đầu cầm cọ vẽ, được bật khóc để giải tỏa những nỗi đau chất chứa.

Đội ngũ của An Woman Space tin rằng, khi được là chính mình, phụ nữ có thể làm được nhiều điều phi thường.

Đội ngũ của An Woman Space tin rằng, khi được là chính mình, phụ nữ có thể làm được nhiều điều phi thường.

Chị Trần Hà Uyên (khu đô thị EcoPark, Hưng Yên) giáo viên múa tại một buổi workshop tại An Woman Space đã chia sẻ niềm vui: “Mình thấy vui khi thấy mọi người tận hưởng buổi tập ngày hôm nay. Thông qua bài múa, mình muốn được truyền cho mọi người năng lượng và sự tích cực”. Chị Phương Thảo (khu đô thị Pháp Vân, Hà Nội) cũng bày tỏ: “Mình cảm thấy thoải mái sau khi được học múa cùng mọi người ở An. Khi được cùng mọi người chuyển động cơ thể hồn nhiên, tâm trí mình cũng như được giải phóng, dù chưa biết mọi người là ai. Mình cũng cảm thấy yêu bản thân hơn và cảm thấy muốn tập thể dục nhiều hơn sau buổi học”.

Đội ngũ của An Woman Space tin rằng, khi được là chính mình, phụ nữ có thể làm được nhiều điều phi thường. Nơi đây không hướng phụ nữ đến việc “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” mà khuyến khích họ thể hiện cá tính riêng trên cơ sở tôn trọng những người xung quanh. Đặc biệt, thông qua các bài tập somatic, những chuyển động chú trọng vào kết nối thân và tâm, nhiều chị em đã dần chấp nhận và vượt qua những cảm xúc tiêu cực. Đó là lúc họ thực sự được sống thật, đối diện với nỗi đau và mạnh mẽ bước tiếp.

“Chúng mình mong phụ nữ đến đây đều được trao quyền làm những thứ mình muốn, để họ biết rằng mình không kì lạ, để được cảm thông và được là chính mình”, chị Mai Ngọc bộc bạch. Mỗi sự kiện tại An Woman Space, từ chăm sóc sức khỏe, chuyển động cơ thể, chiếu phim đến các workshop cắm hoa, làm túi chườm thủ công, đều được chuẩn bị bằng cả tâm huyết và tình cảm, với mong muốn mang đến những trải nghiệm trọn vẹn nhất cho phái đẹp.

Không chỉ dừng lại ở không gian vật lý, phụ nữ thời đại số còn tự mình kiến tạo nên những diễn đàn sôi động trên không gian mạng.

Không chỉ dừng lại ở không gian vật lý, phụ nữ thời đại số còn tự mình kiến tạo nên những diễn đàn sôi động trên không gian mạng.

Không chỉ dừng lại ở không gian vật lý, phụ nữ thời đại số còn tự mình kiến tạo nên những diễn đàn sôi động trên không gian mạng. Các hội nhóm online đã trở thành nơi hội chị em cùng nhau chia sẻ, học hỏi và động viên lẫn nhau. Đây không chỉ là nơi giải quyết những vấn đề gặp phải trong cuộc sống, mà còn là nơi lan tỏa năng lượng tích cực, củng cố niềm tin và cùng nhau chia sẻ thành tựu.

Chị Vũ Quỳnh Chi, một nhiếp ảnh gia trẻ (23 tuổi) hiện đang sinh sống tại phường Đống Đa, Hà Nội, đã tìm thấy sự hỗ trợ từ các hội nhóm online dành cho phụ nữ trên mạng xã hội khi mới lập gia đình và xây dựng tổ ấm. “Trong quá trình chuyển về nhà mới, mình đã lên các hội nhóm online hỏi nhiều thông tin về đồ nội thất cũng như cách bày trí và được các chị em trên đó tư vấn rất nhiệt tình”, Quỳnh Chi chia sẻ.

Từ việc tìm hiểu nội thất đến những vấn đề nhỏ nhặt trong sinh hoạt thường ngày như giải quyết lỗi máy rửa bát bị bám cặn hay chăm sóc thú cưng khi chuyển đến môi trường mới, cô đều nhận được những lời khuyên tận tình, xởi lởi. Nhờ có những diễn đàn dành cho phụ nữ trên nền tảng số, Quỳnh Chi cảm thấy thời gian chuyển về nhà mới của cô cũng phần nào đỡ vất vả hơn.

Có thể thấy, dù là mô hình truyền thống như Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ và phát triển hay những không gian mới mẻ, sáng tạo như An Woman Space và các diễn đàn trực tuyến, tất cả đều vì một mục tiêu chung, hướng đến tạo ra những không gian an toàn, yêu thương và phát triển cho phụ nữ. Những không gian này vừa là nơi để phụ nữ được bảo vệ, được hỗ trợ, vừa tạo điều kiện cho chị em được thể hiện tài năng, được sẻ chia và cùng nhau kiến tạo cuộc sống tươi đẹp hơn.

Minh Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/hanh-trinh-kien-tao-nhung-khong-gian-yeu-thuong-cho-phu-nu-20251013150307222.htm