'Hành trình' hội họa từ tình yêu Đức - Việt

Triển lãm 'Hành trình' của cặp vợ chồng Benjamin Schiller (người Đức) và Phùng Thanh Hà (người Việt) mang đến một lát cắt thú vị về sự giao thoa văn hóa thông qua hội họa. Không chỉ thế, triển lãm còn là câu chuyện tình yêu và sự đồng hành sáng tạo của hai cá thể đến từ hai nền văn hóa khác biệt.

Benjamin Schiller vốn là một nghệ nhân nấu bia truyền thống tại Đức. Gặp gỡ và gắn bó với Phùng Thanh Hà từ năm 2013, anh lựa chọn Việt Nam làm nơi sinh sống. Chính không khí văn hóa và đời sống giàu cảm xúc ở Sài Gòn đã thôi thúc anh cầm cọ.

Beni, như cách bạn bè gọi thân mật chia sẻ: “Tôi không vẽ để kể chuyện. Tôi vẽ vì có những điều không thể diễn tả bằng lời nói. Mỗi nét cọ là một nhịp đập, mỗi màu sắc là một ý nghĩ”.

Bức tranh có ngôi sao vàng năm cánh mang đậm bản sắc Việt Nam được trưng bày tại triển lãm "Hành trình" lần này.

Bức tranh có ngôi sao vàng năm cánh mang đậm bản sắc Việt Nam được trưng bày tại triển lãm "Hành trình" lần này.

Ngược lại, Phùng Thanh Hà tìm đến hội họa sau thời gian dài gắn bó với thời trang, yoga và thiền định. Với chị, vẽ không nhằm tạo ra tác phẩm hoàn chỉnh, mà là một hành trình chữa lành và khám phá nội tâm. “Tôi không vẽ để diễn đạt điều gì cụ thể. Tôi vẽ để thấy mình, để giải phóng, để chảy, để được sống một cách thô ráp và chân thật”, chị Hà chia sẻ.

Hai phong cách tưởng chừng đối nghịch, một bên lý tính, kỷ luật, một bên buông lỏng, trực giác. Thế nhưng, chính trong sự đối nghịch đó lại nảy sinh hòa hợp. Họa sĩ Ngô Lực nhận định: “Nếu tranh của Hà thấm đẫm tính huyền bí Á Đông thì tranh của Beni phản chiếu logic phương Tây. Trên cùng một tấm toan, sự mơ hồ và sự minh định không triệt tiêu nhau mà bổ sung cho nhau”.

Từ tình yêu của cặp vợ chồng Benjamin Schiller (người Đức) và Phùng Thanh Hà (người Việt) đã trở thành các tác phẩm hội họa mang đậm dấu ấn giao thoa văn hóa.

Từ tình yêu của cặp vợ chồng Benjamin Schiller (người Đức) và Phùng Thanh Hà (người Việt) đã trở thành các tác phẩm hội họa mang đậm dấu ấn giao thoa văn hóa.

Đó chính là “tinh thần trừu tượng kết hợp”, nơi những khác biệt Đông - Tây, cảm tính - lý trí, tự do - khuôn mẫu cùng song hành và đối thoại. Ở những bức tranh chung, khán giả có thể cảm nhận rõ nỗ lực tìm kiếm sự hòa hợp trong khác biệt, cũng giống như tinh thần của quan hệ văn hóa Việt - Đức trong nửa thế kỷ qua.

Nhà văn Nguyễn Viện cũng nhìn hội họa của Phùng Thanh Hà như một “pháp duyên tu tập”, nơi năng lượng tự thân hiển lộ trên tranh, còn với Beni, vẽ là cách neo giữ cảm xúc, biến hỗn loạn thành trật tự. Cả hai cùng chứng minh nghệ thuật có thể vượt qua biên giới ngôn ngữ và địa lý, trở thành cây cầu kết nối tâm hồn.

Tác phẩm hội họa vẽ chung của Beni và Thanh Hà.

Tác phẩm hội họa vẽ chung của Beni và Thanh Hà.

Triển lãm "Hành trình" diễn ra tại Schiller River Club (TP Hồ Chí Minh) trong vòng 1 tháng, từ ngày 27/9, giới thiệu cả tranh vẽ riêng lẫn tranh chung của hai vợ chồng, đồng thời ra mắt cuốn sách mỹ thuật cùng tên. Đây không chỉ là cuộc trưng bày nghệ thuật cá nhân mà còn là minh chứng sống động cho sự cộng hưởng Đức - Việt trong đời sống đương đại, nơi tình yêu đã trở thành chiếc cầu nối, để từ một nghệ nhân bia Đức và một phụ nữ Việt yêu yoga, cả hai cùng cầm cọ và tìm thấy tiếng nói chung trên toan vẽ.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-hoa/hanh-trinh-hoi-hoa-tu-tinh-yeu-duc-viet-20250924110953594.htm