Hành trình gieo yêu thương, nâng bước những ước mơ
Hai đứa trẻ mồ côi, hai số phận tưởng như sẽ mãi chìm trong gian khó, nay được khoác trên mình sắc phục học viên CAND – đó không chỉ là câu chuyện của tình thương mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần 'Vì nhân dân phục vụ' và tấm lòng nhân ái của những người chiến sĩ Công an.
Khi yêu thương được cụ thể hóa bằng chính sách
Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, từ năm 2022, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được phát động và triển khai sâu rộng trong toàn lực lượng CAND. Trong 03 năm qua, 1.851 trẻ mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp mọi miền đất nước đã được các cấp Hội Phụ nữ trong CAND nhận đỡ đầu, chăm sóc, hỗ trợ đến năm 18 tuổi. Mỗi tháng, các cháu được nhận mức hỗ trợ từ 300.000 đến 1.500.000 đồng, cùng sự quan tâm, yêu thương và đồng hành của những người mẹ trong sắc phục CAND.

Đại diện Tập đoàn Geleximco trao tặng nguồn hỗ trợ Chương trình "Trại hè yêu thương" năm 2025.
Không chỉ là sự giúp đỡ vật chất, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” còn đem đến cho các con niềm tin, nghị lực và khát vọng sống đẹp. Nhiều cháu đã vượt lên hoàn cảnh, đạt thành tích tốt trong học tập; được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ thời gian học tập ở bậc học phổ thông trung học; thi đỗ vào một số trường đại học; nhưng trên hết là các con đã giữ lời hứa “trở thành những công dân tốt”…
Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch nước Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng) tại buổi gặp mặt các cháu con cán bộ chiến sĩ Công an đoạt các giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và đại diện các con đỡ đầu tham dự “Trại hè yêu thương năm 2024” tổ chức tại Phủ Chủ tịch: “Toàn xã hội chăm sóc trẻ em, trẻ em bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải được chăm lo chu đáo”; Cơ quan thường trực của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND, Ban Phụ nữ CAND phối hợp với các đơn vị chức năng trong CAND, các bộ, ngành liên quan tham mưu Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an nghiên cứu triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Giáo viên và học sinh Trường Văn hóa của Bộ Công an đón hai cháu Nguyễn Phú Bình và Mã Thị Đào nhập học.
Mục đích nhằm giáo dục định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho các cháu học sinh PTTH, tập huấn các kỹ năng làm chủ cuộc sống; đề xuất và lựa chọn các cháu tiêu biểu, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có năng khiếu được theo học trường văn hóa CAND và phát triển năng khiếu tại các trung tâm của tỉnh; tuyển dụng các cháu có nguyện vọng và đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện tham gia nghĩa vụ CAND,…
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, ngày 15/01/2025, Cục Công tác chính trị tổ chức Tọa đàm khoa học về Chương trình “Mẹ đỡ đầu” và các chương trình chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong CAND.
Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất kiến nghị: “Cần có chính sách hỗ trợ đặc thù cho những trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận đỡ đầu trong CAND - đặc biệt là các cháu đạt thành tích học tập tốt, có khát vọng cống hiến - để các cháu được tiếp tục học tập, rèn luyện trong môi trường CAND, trở thành lớp kế cận trung thành, kỷ luật, bản lĩnh và nhân ái.”
Trên cơ sở đó, Cục Công tác chính trị đã báo cáo và được lãnh đạo Bộ đồng ý giao phối hợp Cục Tổ chức cán bộ, Cục Đào tạo, Công an các đơn vị, địa phương rà soát, đề xuất một số cháu người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để tuyển vào học tại Trường Văn hóa CAND.

Môi trường mới sẽ chắp cánh cho hai cháu Đào và Bình học tập, rèn luyện.
Lan tỏa chương trình - thắp sáng niềm tin
Từ hàng nghìn mảnh đời khó khăn, có hai gương mặt đã được lựa chọn - hai biểu tượng của nghị lực và khát vọng vươn lên. Cháu Nguyễn Phú Bình, sinh năm 2010, người dân tộc Mường ở Phú Thọ - mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống cùng ông bà ngoại tuổi cao, sức yếu. Dù cuộc sống thiếu thốn, Bình luôn rèn luyện, tu dưỡng đạt hạnh kiểm tốt, học lực khá, được tổ chức Hội Phụ nữ địa phương nhận làm “con nuôi” từ năm 2025.
Cháu Mã Thị Đào, sinh năm 2010, dân tộc Nùng ở Cao Bằng - mất cha mẹ trong đợt bão Yagi, cùng chị gái sống với bà nội, gia đình thuộc hộ nghèo. Cháu Đào chăm ngoan, học giỏi nhiều năm liền, được Hội Phụ nữ Công an tỉnh Cao Bằng nhận đỡ đầu từ năm 2024.

Cô trò Trường Văn hóa trong một giờ học.
Hai cháu Đào và Bình đều có thành tích học tập tốt, ý chí mạnh mẽ và ước mơ được khoác trên mình màu áo Công an. Sau khi xem xét kỹ hồ sơ, căn cứ quy định hiện hành, lãnh đạo Bộ đã đồng ý đề xuất của Cục Công tác chính trị, giao các đơn vị chức năng tuyển bổ sung hai cháu theo trường hợp đặc biệt vào học tập tại Trường Văn hóa CAND từ năm học 2025-2026.
Ngày 11/11/2025, hai cháu Nguyễn Phú Bình và Mã Thị Đào chính thức nhận Quyết định nhập học tại Trường Văn hóa CAND - trở thành 2 học viên đầu tiên của Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được tuyển vào học trong lực lượng.
Khoảnh khắc các con bước vào cổng trường, trên vai đeo ba lô, mặc bộ trang phục học viên, trong tim rực sáng niềm tự hào, đã khiến nhiều người rưng rưng. Đó là trái ngọt của một hành trình nhân văn, kết tinh tình yêu thương, trách nhiệm và niềm tin của lực lượng Công an nhân dân. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” không chỉ là hoạt động từ thiện mà là sứ mệnh chính trị, nhân văn của lực lượng CAND - “Vì dân mà sống, vì dân mà hành động”.

Trường Văn hóa là chiếc nôi đào tạo nhiều con em đồng bào các dân tộc.
Từ những người chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo, đến các cán bộ, chiến sĩ công tác ở vùng sâu, vùng xa, mỗi tấm lòng, mỗi nghĩa cử là một ngọn lửa nhỏ, cùng góp lại để sưởi ấm những phận đời thiệt thòi. Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị - Trưởng Ban Phụ nữ CAND chia sẻ: “Khi mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND cùng nhau cúi xuống, nắm lấy bàn tay một đứa trẻ mồ côi, nâng đỡ con đứng dậy, cũng là lúc chúng ta đang gìn giữ trọn vẹn nhất lời thề vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Từ một chương trình thiện nguyện, “Mẹ đỡ đầu” đã trở thành hệ giá trị nhân văn tiêu biểu trong phong trào thi đua của phụ nữ CAND nói riêng và toàn lực lượng CAND nói chung; góp phần phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, giúp những đứa trẻ yếu thế không trở thành nạn nhân, cũng không bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật.
Bộ Công an xác định: chăm sóc, hỗ trợ trẻ mồ côi, đặc biệt là trẻ em dân tộc thiểu số, không chỉ là hành động nhân ái mà còn là đầu tư cho tương lai, là đào tạo từ sớm nguồn nhân lực chất lượng cao, có tâm - có tầm - có chí phụng sự Tổ quốc và Nhân dân. Hai học viên Nguyễn Phú Bình và Mã Thị Đào sẽ là “mầm xanh đầu tiên”, mở đường cho nhiều em nhỏ khác có cơ hội được học tập, rèn luyện dưới mái nhà CAND, viết tiếp câu chuyện đẹp về những “hạt giống yêu thương” được ươm mầm từ chương trình “Mẹ đỡ đầu”.
Từ những nghĩa cử giản dị của hàng nghìn “Mẹ đỡ đầu” trong lực lượng, một hành trình lớn lao đang được viết tiếp - hành trình gieo hạt yêu thương, nâng bước những ước mơ. Như Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh:“Công an nhân dân là lực lượng của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, dựa vào nhân dân mà chiến đấu và trưởng thành”.
Chính trong từng việc làm nhân ái như “Mẹ đỡ đầu”, tinh thần ấy được cụ thể hóa sinh động, chạm tới trái tim của hàng triệu người dân, để hình ảnh người chiến sĩ CAND mãi mãi sáng đẹp trong lòng nhân dân - bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc và giá trị lan tỏa mạnh mẽ, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” trở thành một mô hình dân vận khéo tiêu biểu, thấm đượm tinh thần “Gần dân nhất - khi dân cần, khi dân khó - luôn có Công an”.




























