Hành trình gieo hạt hòa bình
Để được tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, cán bộ, chiến sĩ phải đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe về chuyên môn nghiệp vụ, thể lực, ngoại ngữ, tạm gác những bộn bề lo toan cuộc sống. Có những người vợ đã hy sinh thầm lặng vun vén gia đình vẹn toàn để chồng yên tâm thực hiện nhiệm vụ.
Giấc mơ lớn
"Do bản thân thích trải nghiệm, muốn đi đây đó, giúp đỡ nhiều người nên khi biết thông tin về việc tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình, tôi đã nhanh chóng đăng ký" - Trung tá Cao Tấn Vân, Phó Đội trưởng, Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Gia Lai chia sẻ.

Có vợ đồng hành, vun vén gia đình, Thiếu tá Ngô Văn Hưng (hàng trên, thứ 4 từ trái sang) yên tâm thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 6, đóng chân tại Nam Sudan.
Lớn lên tại mảnh đất Kbang, sau khi tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, anh về công tác tại quê hương và được lãnh đạo tin tưởng, giao đảm nhận vị trí Trưởng Công an thị trấn Kbang (tỉnh Gia Lai cũ) khi còn rất trẻ. Anh đã cùng đồng đội thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh trật tự, chăm lo đời sống cho nhân dân tại địa phương. Người chiến sĩ Công an nhân dân ấy càng khát khao được cống hiến nhiều hơn nữa cho cộng đồng, xã hội. Ước mơ của anh là tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
"Tôi tham gia huấn luyện tại Hưng Yên từ đầu năm 2025. Môi trường mới, kinh nghiệm mình gần như không có, kỹ năng hầu như phải học lại từ đầu, tôi nhận ra bản thân còn rất nhiều hạn chế, cần phải nỗ lực hơn rất nhiều. Các buổi tập thường diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng, huấn luyện viên chuyên gia nước ngoài giảng dạy theo tiêu chuẩn của Liên hợp quốc nên việc tiếp cận kiến thức đòi hỏi sự tập trung cao độ để tiếp thu, chắt lọc kiến thức phù hợp với bản thân và yêu cầu công tác" - Trung tá Vân chia sẻ
Xa gia đình có lẽ là rào cản lớn nhất với họ nhưng được vinh dự đại diện cho lực lượng vũ trang Việt Nam thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, đặt chân đến những vùng đất mới, gặp gỡ những con người, trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác biệt sẽ là cơ hội, động lực để vượt qua mọi khó khăn, thách thức.
"Có hôm hành quân 10 cây số dọc bờ sông Hồng, thấy các gia đình cùng nhau tản bộ, trò chuyện sum vầy, tôi cảm thấy nhớ gia đình rất nhiều. Vợ và gia đình luôn ủng hộ, đồng hành, động viên tôi trong suốt quá trình học tập" - anh Vân nhớ lại những kỷ niệm.
Hậu phương vững chắc
Như thường lệ, 20h mỗi tối là khoảng thời gian để gia đình Đại úy Ksor Hoa - cán bộ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cùng "video call" nhóm, tâm sự về cuộc sống hằng ngày. Đây là một gia đình rất "đặc biệt" khi mỗi người đều đang thực hiện nhiệm vụ tại một nơi khác nhau. Chồng chị Hoa - Thiếu tá Ngô Văn Hưng là bác sĩ điều trị của Bệnh viện Quân y 211 (Cục Hậu cần, Quân đoàn 3), tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình với vai trò Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 6, đóng chân tại Nam Sudan. Còn chị Hoa đang thực hiện nhiệm vụ tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai).
Tháng 10/2023 khi anh Hưng tập huấn để chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ.
"Lúc biết tin, tôi rất vui, tự hào nhưng cũng lo lắng lắm, sợ anh đi xa vất vả. Ở bên đó tình hình an ninh, dịch bệnh phức tạp, anh đi công tác không biết có nguy hiểm gì không" - chị Hoa chia sẻ.
Khoảng thời gian chồng đi huấn luyện, chị Hoa tất bật, vừa chăm sóc gia đình hai bên, vừa lo cho các con còn rất nhỏ - đứa lớn học lớp 2, đứa nhỏ mới hai tuổi. Hai năm không quá dài nhưng cũng đặt ra nhiều thử thách, khó khăn với chị Hoa, nhất là khi chị phải trải qua biến cố mất đi người thân. Người chồng đồng hành chỉ có thể chia sẻ, động viên vợ qua những cuộc điện thoại, cách nhau gần mười nghìn cây số và hơn 15 tiếng bay. Trái múi giờ, những cuộc gọi cũng phải tranh thủ nghỉ giải lao lúc làm việc, giờ ăn tối, bao cảm xúc chỉ được giãi bày qua màn hình.
Đầu tháng 7/2025, sáp nhập tỉnh Gia Lai (cũ) và Bình Định (cũ), chị Hoa cũng cùng đồng đội "khăn gói", chuyển công tác đến trụ sở chính của Công an tỉnh Gia Lai mới, cách nhà và hai con gần 180km. Nhiều khó khăn hơn nhưng chị Hoa vẫn chu toàn công việc cơ quan, cuối tuần lại "đón xe" trở về với gia đình nhỏ.
Được vợ ủng hộ, là hậu phương vững chắc, anh Hưng yên tâm thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân viên, Cảnh sát Liên hợp quốc. Thời gian công tác tại Nam Sudan, Khoa Khám bệnh của anh đã tiếp nhận điều trị cho gần 3.000 bệnh nhân. Ngoài ra, anh còn tham gia tăng cường kíp phẫu thuật cho 6 trường hợp bệnh nặng phức tạp. Bác sĩ quân y Ngô Văn Hưng được trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và Bằng khen của Tư lệnh Lực lượng gìn giữ hòa bình tại phái bộ UNMISS - Nam Sudan; Khoa Khám bệnh do anh làm Chủ nhiệm được tặng Giấy khen của Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu.
Về bức tranh "Hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ" đạt Giải Ba Cuộc thi viết - vẽ "Con yêu bố mẹ - người chiến sĩ Công an nhân dân" do Công an tỉnh Gia Lai tổ chức, bé Ngô Bảo Sơn - con trai lớn của anh Hưng, chị Hoa bày tỏ: "Bức tranh này con vẽ không chỉ đơn thuần bằng màu sắc mà còn bằng tình yêu và niềm tự hào dành cho bố mẹ".
Hành trình gieo hạt hòa bình khởi đầu từ những con người rất đỗi bình dị.