Hành trình đưa các anh về đất mẹ
Vượt núi, băng rừng, đào hàng chục ngàn mét khối đất đá giữa điều kiện địa hình hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ Đội K93, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang vẫn kiên trì bám địa bàn, lần theo từng nguồn tin để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.

Đội K93 ra quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đội K93 cung cấp
Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XXV, mùa khô 2025 - 2026, Đội K93 chủ động khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết, địa bàn rộng và nguồn thông tin ngày càng ít. Cán bộ, chiến sĩ duy trì nghiêm quy trình tìm kiếm, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên, Đội trưởng Đội K93, đơn vị đã khảo sát 69 nguồn thông tin, tổ chức tìm kiếm tại 95 vị trí, đào san lấp bằng cơ giới và thủ công gần 65.000 m³ đất, đá. Kết quả, đơn vị quy tập được 110 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 15 hài cốt được tìm thấy trong nước và 95 hài cốt tại Vương quốc Campuchia. Đặc biệt, 1 hài cốt đã được xác định danh tính, đáp ứng mong mỏi nhiều năm của thân nhân liệt sĩ.
Tính từ năm 2001 đến ngày 3/7/2026, Đội K93 đã tìm kiếm, quy tập được 3.623 hài cốt liệt sĩ, trong đó 391 hài cốt xác định được danh tính. Những con số ấy là kết quả của biết bao mùa khô bền bỉ, biết bao chuyến hành quân vượt qua gian khó với một mục tiêu duy nhất là không để những người đã ngã xuống bị lãng quên. Đằng sau thành quả ấy còn là sự phối hợp chặt chẽ giữa Đội K93 với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các địa phương của Vương quốc Campuchia cũng như tỉnh An Giang.
“Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị luôn chú trọng công tác dân vận, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà chính quyền và người dân nơi đứng chân, khám bệnh, phát thuốc, hỗ trợ lương thực, sửa chữa đường giao thông nông thôn... Những việc làm nghĩa tình đã góp phần xây dựng niềm tin, vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia”, Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên cho biết.

Đội K93 đào đất, đá tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đội K93 cung cấp
Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Kampong Speu Toch Polyva bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh của các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng. Ông khẳng định chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Kampong Speu sẽ tiếp tục phối hợp, thu thập thông tin để hỗ trợ Đội K93 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong các mùa khô tới. Đây là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung, cũng như giữa tỉnh An Giang và các địa phương của Campuchia nói riêng.
Tại lễ giao, nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại hai tỉnh Kampong Speu và Takeo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh An Giang Lê Văn Phước bày tỏ sự tri ân đối với Chính phủ Hoàng gia Campuchia cùng chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh Kampong Speu, Takeo đã luôn đồng hành, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ.
“Dù đạt kết quả tích cực nhưng vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy do thời gian dài, địa hình thay đổi, nguồn thông tin ngày càng ít. Vì vậy, tỉnh An Giang mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của chính quyền và nhân dân Campuchia trong việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện để Đội K93 tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng đưa hài cốt các liệt sĩ còn nằm lại trên đất bạn trở về quê hương”, đồng chí Lê Văn Phước nhấn mạnh.
Hành trình của Đội K93 chưa dừng lại với niềm tin rằng ở đâu đó trên đất bạn vẫn còn những đồng đội đang chờ được trở về, cán bộ, chiến sĩ còn tìm kiếm. Đó không chỉ là nhiệm vụ quân sự mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ gìn giữ và tiếp nối, góp phần bồi đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia và làm sáng đẹp thêm truyền thống tri ân của dân tộc.




























