Hành trình chàng trai miền Trung học tiếng Mông để cùng bà con dân tộc làm du lịch

Sau vài chuyến thiện nguyện thời sinh viên đến Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang), từ một người khách lạ, anh Nguyễn Văn Trãi (hay còn được biết đến với cái tên Giàng A Phớn) đã quyết định ở lại vùng đất nơi địa đầu Tổ quốc để lập nghiệp. Với 100 triệu đồng tích lũy, anh bắt đầu với mô hình du lịch cộng đồng gắn với văn hóa bản địa tại đây.

Khởi đầu từ công việc hướng dẫn viên, rồi sau đó, anh Giàng A Phớn cùng bà con các thôn bản như Khun, Vàng Chá Phìn, Xà Phìn... dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang không gian sinh hoạt, học cách làm du lịch, đón khách, nấu ăn và kể chuyện về quê hương mình. Mỗi căn nhà trình tường, mỗi mái ngói rêu phong được bà con giữ lại, nâng niu như một phần hồn của cao nguyên đá.

Không dừng lại ở đó, anh Phớn đã xây dựng đội ngũ nhân viên, hướng dẫn viên – đa số là con em các dân tộc Mông, Dao, Tày, C’lao... Nhờ đó, du khách đến Hà Giang được trải nghiệm trọn vẹn hơi thở văn hóa vùng cao, còn bà con có thêm việc làm, thêm động lực để vươn lên cải thiện cuộc sống.

Thế nhưng, với anh, hành trình đến với Hà Giang không chỉ là để lập nghiệp. Giữa nơi thiếu nước quanh năm, anh thấu hiểu rằng “nước là mạch sống” của bản làng. Từ đó, anh khởi xướng dự án tặng bồn nước – tự bỏ tiền túi, vận động bạn bè và các nhà hảo tâm cùng góp sức. Hơn sáu năm qua, hơn 10.000 bồn nước, tổng trị giá hơn 20 tỉ đồng, đã được trao tận tay bà con vùng cao. Bên cạnh đó, anh còn vận động tặng nhu yếu phẩm, đèn thắp sáng và lập quỹ học bổng cho trẻ em nghèo.

Từ hành trình khởi nghiệp đến những hoạt động thiện nguyện bền bỉ, anh Giàng A Phớn đã góp phần sức nhỏ giúp thay đổi diện mạo vùng đá núi Hà Giang – nơi mỗi bản làng không chỉ đón khách phương xa, mà còn “nở hoa” từ chính nội lực, niềm tin và bản sắc của mình.

KTSG Online

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/hanh-trinh-chang-trai-mien-trung-hoc-tieng-mong-de-cung-ba-con-dan-toc-lam-du-lich/