Hành trình 'chạm phím' ước mơ của chàng trai khuyết tật
Chương trình 'Trạm yêu thương' số phát sóng ngày 4.10 trên kênh VTV1 sẽ mang đến câu chuyện đầy cảm hứng của Trần Ngọc Chung – người từng trải qua hành trình gian nan, thấm đẫm mồ hôi và nước mắt để 'lập trình' lại cuộc đời mình. Anh hiện là nguồn cảm hứng tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn.
Ở tuổi 20, khi còn là một sinh viên, chàng trai Hà Nội Trần Ngọc Chung gặp tai nạn trong hồ bơi. “Tôi không thấy đau, nhưng không thể cử động,” anh nhớ lại buổi chiều hôm ấy.

Câu chuyện truyền cảm hứng của chàng trai khuyết tật Trần Ngọc Chung tại "Trạm yêu thương"
Nhiều người tưởng Chung đùa khi thấy anh nằm im rồi dần chìm xuống. Mãi đến khi nhận ra điều bất thường, họ mới vội vã đưa anh lên bờ.
Sau cú va vào hòn đá dưới hồ, Chung bị liệt tứ chi, dạng khuyết tật đặc biệt nặng. Từ ăn uống, tắm giặt đến mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào gia đình. Hành trình sống tiếp hóa ra gian nan hơn bất cứ điều gì anh từng hình dung.
“Cơ thể hoại tử, vô vàn biến chứng. Có tay có chân mà chẳng làm được gì khiến tôi cảm thấy bất lực,” Chung kể.
Tuy nhiên, Chung chỉ nghĩ phải làm sao để sống. Sống được rồi mới thấm: “Chết dễ lắm, sống mới là khó.” Và để sống tốt, sống có ích, theo Chung, người khuyết tật phải có nghề. Anh gọi đó là “nghề hạnh phúc”.

Món quà từ chương trình sẽ giúp Chung viết tiếp ước mơ của cuộc đời mình
Điều kéo Chung vực dậy là người mẹ già và chính ý chí trong anh: “Tôi nghĩ có người chưa bao giờ được nhìn thấy ánh sáng, có người chưa từng đặt chân lên mặt đất nhưng họ vẫn sống mạnh mẽ. Tôi đã có 20 năm được khỏe mạnh, như thế đã là may mắn hơn rất nhiều người.”
Tìm đến với nghề “hạnh phúc”, Chung cũng phải khởi nghiệp đến lần thứ 2 mới thành công. Lần đầu là nuôi chim bồ câu.
“Tưởng dễ mà không hề đơn giản. Tôi không tự tay làm được. Mẹ thì không có kiến thức chăn nuôi. Thất bại ấy dạy tôi bài học đầu tiên, làm gì cũng phải có kiến thức”, Chung chia sẻ.
Không thể vận động, đến những ngón tay cũng phản lại ý chí nên Chung quyết định khởi nghiệp bằng… cái đầu, đi học tin học.
Anh mượn sách của các cháu về tự mày mò, xin một chiếc máy tính cũ để thực hành và bước vào thế giới công nghệ. Ngày đầu dùng máy tính, cũng có người dị nghị nói anh: “Ăn còn chẳng xong thì làm được gì?”.
Vượt qua nghịch cảnh, anh đã tự tìm cách “chạm phím” theo nghĩa đen, cắt một miếng nhựa nẹp vào bàn tay, gắn bút chì hoặc đũa để ấn bàn phím. Với chiếc bút chì ấy, Chung tham gia các lớp học online, thử sức từ bán hàng đến làm YouTuber
“Ước mơ của tôi là xây dựng một đội nhóm làm YouTube. Nhiều bạn khuyết tật có nhiều thời gian, chỉ có chiếc điện thoại mà chưa biết biến nó thành công cụ kiếm tiền. Nếu được cầm tay chỉ việc, các bạn hoàn toàn có thể làm được,” Chung cho hay.