Hành trình 2 ngày đêm mất tích trong bão biển và tình người nơi quê hương Hải đội Hoàng Sa
Ba người dân Lý Sơn mất tích trong bão số 13 và sống sót trở về không chỉ là kỳ tích về sức chống chọi bền bỉ với thiên tai, mà còn viết nên câu chuyện xúc động về tình người, về sự đoàn kết – gian khó hoạn nạn có nhau nơi quê hương Hải đội Hoàng Sa.
2 ngày đêm chống chọi trong bão biển
Là một trong 3 người mất tích và được cứu đầu tiên sau hơn 40 giờ lênh đênh giữa sóng dữ của bão số 13 (Kalmaegi), ông Phan Duy Quang (47 tuổi, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) kể lại cuộc chống chọi với tử thần vừa trải qua.
Khoảng 15 giờ ngày 6/11, khi bão số 13 áp sát, sóng biển trở nên hung dữ thì bất ngờ, ông Dương Quang Cường (44 tuổi, nhân viên tàu cao tốc) nhảy xuống nước. Nghe tiếng hô hoán, ông Quang và anh Lê Văn Sanh (37 tuổi) lập tức lấy thúng câu lao ra biển cứu người. Họ kịp vớt được ông Cường lên thúng, nhưng sóng lớn dần, chiếc thúng nhỏ với 3 người đàn ông và vài chiếc áo phao bị cuốn ra khơi mỗi lúc một xa.

3 người đàn ông chống chọi với sóng dữ trên chiếc thúng mỏng manh.
Trên biển, suốt đêm 6/11 và cả ngày 7/11, ông Quang cố cầm cự. Khi không còn thấy bóng đảo, ông động viên 2 người trẻ hơn bám chặt thành thúng. Nhưng vài giờ sau, ông Cường trôi mất. Đến gần nửa đêm, anh Sanh cũng mất dấu. Cuối cùng, chỉ còn một mình ông Quang giữa biển động.
“Tôi ngửa mặt lên trời uống nước mưa. Lúc biển động mạnh, cua cá nhỏ bị sóng đánh trồi lên mặt nước, tôi cố vớt đưa vào miệng để lấy sức cầm cự” - ông hồi tưởng.
Rạng sáng 7/11, thấy bóng một tàu hàng đi qua, ông Quang cố bơi và la hét, nhưng sóng lớn khiến những người trên tàu không phát hiện. Suốt ngày hôm đó, nhiều tàu khác đi ngang qua nhưng không ai nhìn thấy ông. Người đàn ông 47 tuổi tiếp tục trôi, cố giữ mình nổi suốt 24 giờ sau đó.
Sáng 8/11, khi đang trôi dạt trên vùng biển Bình Định, chiếc tàu thứ bảy - tàu hàng Hải Nam 39 0 xuất hiện. Ông hướng theo tàu, tìm cách tiếp cận mũi. “Tôi vừa bơi vừa kêu cứu. Khoảng nửa tiếng sau có một người đứng ở boong tàu vẫy tay. Lúc đó tôi biết mình sống rồi” - ông Quang kể.
Sau nhiều lần nỗ lực, tàu mới tiếp cận đủ gần để ném phao nhưng do kiệt sức, ông Quang không thể tự leo lên, thủy thủ đoàn phải xuống nước hỗ trợ, trong khi nhiều người trên boong cùng kéo ông lên an toàn.
Vừa được đưa lên tàu, chân tay trắng bệch, người run lẩy bẩy vì ngâm nước biển quá lâu, ông Quang vẫn không quên những người bạn của mình và nhờ tiếp tục tìm kiếm.

Ông Phan Duy Quang (bìa trái) được đưa lên tàu an toàn.
Biết tin ông Quang được cứu, tàu khách An Vĩnh Express ra tiếp nhận. Khi sang tàu đồng hương, ông Quang đã đủ khỏe để tự leo thang. Trên tàu, mọi người tính phương án đưa ông lên bờ, nhưng ông bảo còn khỏe và đề nghị đi cứu 2 người còn lại.
Thuyền trưởng tàu An Vĩnh Express lập tức cho tàu quay mũi theo hướng ông Quang chỉ. Đến 16 giờ 20 phút cùng ngày, tàu cứu được anh Lê Văn Sanh trên vùng biển Mộ Đức – Đức Phổ (Quảng Ngãi). Lúc được kéo lên, 2 người ôm nhau, không tin mình còn sống.
Khi đã ổn định sức khỏe, anh Sanh kể lại: “Lúc chúng tôi ra cứu anh Cường, sóng đã lớn, nhưng chỉ nghĩ đến cứu người chứ không nghĩ gì khác, khi ấy anh Cường còn mỗi phần đầu nhấp nhô trên biển. Khi vớt được anh Cường lên thúng rồi thì không vào bờ được, còn chiếc thuyền bà con ra cứu cũng không tìm thấy chúng tôi. Anh Quang, anh Cường đều quá mệt, thúng chao đảo dữ dội. Tôi cố gắng chèo khoảng 1,5 tiếng nữa, cố đưa thúng vào gần bờ nhưng cứ bị sóng đánh dạt ra. Tôi mệt quá, buông tay, ánh đèn và hình dáng ngọn núi trên đảo xa dần”.
Từ lúc ấy, 3 người đàn ông không ngừng cầu nguyện thần Nam Hải, mẹ Quan Âm phù hộ và cùng động viên nhau cố gắng.
“Mỗi lần thấy anh Quang kiệt sức nhắm mắt lại là tôi lại động viên. Nhưng anh Quang bảo đuối sức lắm rồi và động viên ngược lại tôi: "Em bơi được thì bơi". Suốt những ngày ấy, tôi ăn nửa trái táo thối, uống nửa chai nước lọc ghi chữ nước ngoài trôi trên biển” - anh Sanh nhớ lại.

Anh Lê Văn Sanh chia sẻ về những ngày lênh đênh trên biển.
Tìm được anh Sanh, tàu An Vĩnh Express và Hòa Bình với khoảng 40 thủy thủ sau đó tiếp tục tìm kiếm trên biển để cứu ông Dương Quang Cường. Tin vui nối tiếp tin vui khi khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, một tàu cá Quảng Bình báo về đã cứu được ông Cường khi đang trôi cách vị trí cứu anh Sanh chừng 12 km. Tàu khách Hòa Bình của người dân Lý Sơn tiếp nhận ông từ tàu cá và đưa về đảo.
Phép màu thực sự đã xảy ra
Những ngày qua, người dân đặc khu Lý Sơn nói riêng và Quảng Ngãi nói chung thấp thỏm dõi theo thông tin về những người đàn ông Lý Sơn bất chấp sóng dữ lao ra biển cứu người rồi mất tích. Công tác tìm kiếm được triển khai khẩn trương.
Chiều 6/11, sau khi nhận tin báo vụ việc, lực lượng chức năng đã huy động tàu Thành Tâm (số hiệu VT 0035), do ông Đặng Văn Thành (53 tuổi) làm thuyền trưởng, tổ chức tìm kiếm. Đến 17 giờ 50 phút cùng ngày, do điều kiện thời tiết xấu, công tác này buộc phải tạm dừng. Tàu Thành Tâm quay về cảng Bến Đình neo đậu thì bị sóng đánh chìm trong đêm.

Các lực lượng triển khai tìm kiếm 3 người mất tích.
Đến trưa 7/11, máy bay trực thăng của Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không – Không quân) được huy động từ Đà Nẵng ra vùng biển Lý Sơn để tìm kiếm 3 người mất tích. Tàu cảnh sát biển, tàu vận tải, tàu cá, tàu khách của Lý Sơn cũng quần thảo trên biển nhưng vẫn không có kết quả.
Trải qua đủ cung bậc cảm xúc - từ lo lắng, hồi hộp, hy vọng rồi thất vọng - cuối cùng người dân Lý Sơn vỡ òa trong niềm vui sướng khi cả 3 đều sống sót trở về.
Trong cơn xúc động, bà Trần Thị Làu, vợ ông Phan Duy Quang, vừa khóc vừa cười chia sẻ: “Lúc nghe tin anh Quang mất tích, tôi vô cùng lo sợ. Biển động, sóng lớn như thế, sống chết khó lường. Bà con trên đảo biết chuyện kéo đến nhà thăm hỏi, động viên. Khi biết anh Quang còn sống, tôi mừng quá, cứ ôm hết người này đến người khác, ai cũng khóc vì mừng vui".

Những người mất tích sống sót trở về bên vòng tay của người thân.
Tối 8/11, khi chiếc tàu khách đưa những người đàn ông mất tích cập cảng Bến Đình (Lý Sơn), hàng trăm người dân đã đứng đợi sẵn. Người khóc, người cười, ôm chầm lấy nhau. Họ dường như không thể tin nổi phép màu trước mắt - giữa biển động dữ dội trong cơn bão mà người gặp nạn lại có thể trở về bình an. Tiếng cười nói xôn xao, pháo hoa phụt sáng và cả những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi sau 2 ngày đằng đẵng mong đợi.
Chị Phạm Thị Thủy, một người dân Lý Sơn, chia sẻ: “Suốt mấy ngày nay cả đảo không ai ngủ được. Ai cũng cầu trời khấn Phật, mong biển thương người. Giờ họ sống trở về, lòng tôi như trút được tảng đá. Lý Sơn mừng như mở hội”.

Các nạn nhân được chăm sóc y tế trên đảo Lý Sơn.
Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy xúc động nói: “Đến thời điểm này, cả 3 người trên thuyền thúng bị sóng bão số 13 đánh trôi dạt chiều 6/11 đều đã trở về an toàn. Trong bão gió, sóng lớn như thế mà họ vẫn còn sống, đúng là một phép màu.”
































