Hành trình 10 năm người đi tìm nụ cười tỏa sáng của bệnh nhân ung thư
10 năm lưu giữ nụ cười, ông Đặng Hữu Hùng, nhiếp ảnh gia tự do đã ghi lại những khoảnh khắc qua những hình ảnh nụ cười rạng rỡ, lạc quan của bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Những tấm ảnh ấy chính là món quà tinh thần đầy ý nghĩa ông Hùng dành tặng cho những người bệnh đang hằng ngày chống chọi với bệnh tật.

Hình ảnh các cô làm BGK cho chương trình “Hoa Khôi" nhân ngày phụ nữ Việt nam 20/10 tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. (Ảnh: Đặng Hữu Hùng)
“Ông Cười” của bệnh nhân ung thư
Hằng tuần tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, chúng ta dễ dàng bắt gặp bóng dáng của người đàn ông tóc điểm bạc, luôn trên tay chiếc máy ảnh say mê với những khoảnh khắc đẹp đời thường trong một môi trường mà nhiều người tới sẽ thấy rất “ảm đạm”. Bệnh nhân ở đây vẫn thường gọi ông Hùng với cái tên thân thương không lẫn vào đâu được - "ông Cười".
Cái tên gọi vui vẻ ấm áp gần gũi mà ông đã được các cô chú anh chị bệnh nhân thân thương đặt cho, cái tên “ông Cười” như gợi nhắc về dấu ấn của người đàn ông ấy khi lưu giữ nụ cười bệnh nhân ung thư, điều mà họ chưa từng thấy ai làm trước đó. Rồi cái tên ông Cười gần gũi với bệnh nhân, khiến họ chẳng để ý ổng bắt được khoảnh khắc nụ cười của mình tự khi nào để bất chợt họ nhìn thấy mình yêu đời đến thế trong những bức ảnh.
Không phải những khoảnh khắc đau đớn, chống chọi bệnh tật, không phải những gam màu u buồn cùng với giọt nước mắt. Mà chủ đề của ông chụp chính là nụ cười. “Chủ đề chính của tôi là miêu tả sâu hình ảnh nụ cười, lưu giữ lại gìn giữa mãi nụ cười của bệnh nhân ung thư, tại vì tôi nghĩ con người tới một lúc nào đó sẽ ra đi nhưng nụ cười niềm tin vẫn mãi hiện hữu cho chúng ta”, ông chia sẻ.
Dưới hàng ngàn bức tranh ảnh trưng bày tại tiền sảnh bệnh viện và trên các tầng đó là những câu chuyện, cảm xúc của người nhiếp ảnh gia gửi gắm qua ống kính, có khi là người đàn ông trên tay gắn ống truyền dịch phiêu theo điệu hát, khi là hình ảnh người bệnh nhân cầm micro thể hiện bài hát của mình với sự cổ vũ nhiệt tình từ những khán giả, đặc biệt là bệnh nhân và các bạn tình nguyện viên.
Mỗi bức ảnh của ông là một số phận của con người, dù ngắn hay dài nhưng đầy nghị lực toát lên những nụ cười rất đỗi chân thực qua đôi mắt thật thà của nghệ thuật. Mỗi tác phẩm của ông không chỉ là những khoảnh khắc đẹp đẽ mà còn là sự suy ngẫm nhiều điều, tuy đơn giản nhưng góp tiếng nói chống lại căn bệnh ung thư quái ác.

Anh Võ Văn Công, bệnh nhân ung thư hạch cùng hòa mình theo điệu nhạc với các bạn tình nguyện viên. (Ảnh: Đặng Hữu Hùng)
Nụ cười rất quan trọng với bệnh nhân ung thư, với họ nụ cười chính là liều thuốc tâm lý hiệu quả nhất, nụ cười góp phần giúp họ tìm thấy hy vọng, tin tưởng vào tương lai và tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Khi được hỏi về cảm xúc, nụ cười, ông Hùng chia sẻ: "Tôi chọn đi tìm cảm xúc thật, những khoảnh khắc đẹp, những điều đơn giản mà ý nghĩa trong cuộc sống của mỗi bệnh nhân. Tôi muốn ghi lại những khoảnh khắc ấy một cách chân thực nhất, khi nụ cười không chỉ nở trên môi mà còn tỏa sáng trong ánh mắt, từ tận đáy lòng".
10 năm 1 cái duyên
Nhiếp ảnh là đam mê theo ông từ những ngày bé, đồng hành qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời, vui có buồn có, ông Hùng tâm sự: “Qua ngấp nghé hơn nửa đời người, tôi nhìn lại cuộc đời mình, tự hỏi mình có để lại cho đời cái gì đâu để mà trăn trở!".
Năm 2007, vợ ông Hùng mắc bệnh ung thư vú, nhiều năm ròng rã tất bật chăm sóc vợ mình từ Đà Nẵng ra Huế, những đêm thức trắng giữa tiết trời lạnh lẽo thấu xương của mùa đông xứ Huế, gia đình ông gặp biến cố khi con trai ông Hùng qua đời, cả bầu trời cuộc sống của ông như tối sầm lại. Từ đó, ông như hiểu ra những nỗi đau nghiệt ngã của những người bệnh nhân và gia đình đang gồng mình chịu cơn đau về thể xác lẫn tâm hồn.
Điều đó khiến ông càng trân trọng việc chia sẽ nỗi đau với bệnh nhân, xây dựng động lực để ông sáng tạo, khơi dậy nụ cười, truyền cho họ năng lượng tích cực, niềm hy vọng, sức mạnh tinh thần để chiến đấu. Thế nhưng cơ duyên đưa ông gặp được những chàng trai trẻ cùng chung một lí tưởng hun đúc, xây dựng từng viên gạch nhỏ cho nền móng của dự án “Một bức tranh - Nhiều hy vọng”, tạo môi trường điều trị tâm lý tích cực cho các bệnh nhân qua tranh ảnh, sách báo và âm nhạc.

Các tình nguyện viên tham gia dự án “Một bức tranh - Nhiều hy vọng” cùng ông Hữu Hùng tại chương trình Bridge Fest 2022. (Ảnh TGCC)
Anh Trần Đức Bản, thành viên ban quản lý dự án “Một bức tranh – Nhiều hy vọng” chia sẻ: “Bác Hùng vào mỗi cuối tuần đúng 13h chiều sẽ luôn có mặt để gặp gỡ các cô chú bệnh nhân tại đây và công việc của bác là 'lưu giữ nụ cười' qua mỗi bức ảnh, bác ở đây được các cô chú đặt cho biệt danh rất dễ thương là 'ông Cười'. Ngoài việc chụp ảnh đơn thuần, bác còn dạy cho thế hệ trẻ tham gia dự án nhiều điều hay ho bổ ích, giúp các bạn tình nguyện viên như tôi hiểu thêm về sự thấu hiếu, chia sẻ và yêu thương".
Ông Hùng trải lòng rằng, thứ quý giá nhất mà dự án có thể hào phóng tặng cả thế giới là nụ cười. Nụ cười chính là món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể dễ dàng trao tặng nhau và cho cả thế giới. Cuộc sống vốn dĩ có những khó khăn, đầy bộn bề, mệt mỏi nhưng đôi khi chúng ta có thể tạm quên đi những vấn đề này chỉ bằng nụ cười vui vẻ.
Không chỉ lưu giữ nụ cười lạc quan cho bệnh nhân ung thư, truyền năng lượng sống tích cực tới mọi người mà mỗi bức ảnh còn ghi dấu một hành trình ý nghĩa cuộc đời của “ông Cười”. Ông Hùng mong muốn “một ngày nào đó, dự án này chúng tôi sẽ không còn hoạt động được nữa, chúng tôi không hoạt động vì sẽ không còn ai bị mắc bệnh ung thư".
Hành trình của ông đã đi qua hơn một thập kỷ, đong đầy nhiều cảm xúc, ý nghĩa của người đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh. Ông cùng những người trẻ tại dự án “Một bức tranh - Nhiều hy vọng” chung tay xây dựng một ngôi nhà chung, với hy vọng con số 10 sẽ được tiếp nối mãi qua bao tầng lớp tình nguyện viên. Từ đó lan tỏa năng lượng tích cực , giúp bệnh nhân ung thư tiếp tục kiên cường chống chọi với hoàn cảnh, để mãi “lưu giữ nụ cười hạnh phúc”…