'Hành quân' về làng làm thiện nguyện

Trong khi dòng người khắp nơi nghỉ lễ dài ngày, tại làng Ông Bốn (thôn 5, xã Trà Giáp), sắc áo xanh tình nguyện rộn ràng viết nên câu chuyện cống hiến.

Hơn 100 tình nguyện viên "vượt nắng, thắng lễ" chung sức thi công tuyến đường bê tông khang trang tại làng Ông Bốn, thôn 5. Ảnh: BÌNH MINH

Hơn 100 tình nguyện viên "vượt nắng, thắng lễ" chung sức thi công tuyến đường bê tông khang trang tại làng Ông Bốn, thôn 5. Ảnh: BÌNH MINH

Từ ngày 30/4 đến 2/5, Đoàn xã Trà Giáp cùng nhóm Hand In Hand (Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng) với hơn 100 thành viên gồm sinh viên và tuổi trẻ địa phương thực hiện chuỗi hoạt động thiện nguyện xuyên lễ với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.

Anh Đinh Văn Mực, Phó Bí thư xã Đoàn chia sẻ: “Thay vì nghỉ lễ, tuổi trẻ đã chọn hành quân về làng Ông Bốn giúp bà con người Ca Dong cải thiện đời sống sinh hoạt, sản xuất”. Thành quả là tuyến đường bê tông dài 70m, rộng 1,5m khang trang và 2 trụ đèn năng lượng mặt trời (10 triệu đồng) giúp thắp sáng đường quê, bảo đảm an ninh bản địa.

Hành trình còn đong đầy hơi ấm qua 60 suất quà (300 nghìn đồng/suất) gửi tới các hộ đặc biệt khó khăn, cùng 60 bộ đồ dùng học tập và 150 suất ăn cho học sinh. Đêm lửa trại giao lưu văn hóa đã thắt chặt tình đoàn kết giữa tuổi trẻ miền xuôi và đồng bào miền ngược, vơi bớt khó khăn vùng cao bằng sự sẻ chia.

Hoạt động khẳng định trách nhiệm xung kích của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới. Tuyến đường mới, ánh điện mới góp phần thay đổi diện mạo làng quê, gieo niềm tin và khẳng định tinh thần cống hiến vì một Trà Giáp phát triển bền vững.

BÌNH MINH

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/hanh-quan-ve-lang-lam-thien-nguyen-3335135.html