Hạnh phúc từ những 'gian bếp yêu thương'
Những “Gian bếp yêu thương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các xã, phường tại TPHCM trao tặng đã giúp phụ nữ khó khăn cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống và vun đắp những mái ấm gia đình hạnh phúc.

Bà Nguyễn Thị Thắm bên căn bếp mới do Hội LHPN phường Tân Thới Hiệp trao tặng (ẢNH: MẪN NHI)
Hơn nửa tháng qua, bà Trần Thị Thiệt (70 tuổi, ngụ ấp 22, xã Tân Nhựt) cảm thấy vui hơn khi mỗi lần vào bếp chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Căn bếp của bà vừa được làm mới, lát gạch men sáng bóng, còn được trang bị thêm bếp gas, bộ nồi inox, kệ để đồ… Sau mỗi lần nấu ăn, bà lại tỉ mẩn lau chùi vì đây là món quà nghĩa tình do Hội LHPN xã Tân Nhựt trao tặng.
Gia đình bà Thiệt thuộc diện khó khăn, nguồn sống chủ yếu dựa vào thuê đất làm ruộng, bắt cá nên thường thiếu hụt. Hai người con đã lập gia đình, nhưng kinh tế eo hẹp nên cũng không có điều kiện phụ giúp cha mẹ. Gia đình bà Thiệt sống trong căn nhà cũ, gian bếp tạm rộng chỉ chừng 2m2, nấu bằng củi và một bếp gas đã rỉ sét. Giống như bao người phụ nữ tần tảo khác, ước mơ cả đời của bà Thiệt chỉ thu bé lại bằng một gian bếp mới, an toàn, để bà có thể vơi bớt nhọc nhằn mỗi khi nấu bữa cơm cho gia đình.
Nắm bắt được hoàn cảnh của bà Thiệt, Hội LHPN xã Tân Nhựt đã đến khảo sát để hỗ trợ. Đúng dịp các sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh đến sơn sửa căn nhà tình thương, hội đã vận động thêm nguồn lực để hiện thực hóa công trình “Gian bếp yêu thương”, mang lại một không gian nấu nướng an toàn, khang trang cho bà. “Điều tôi nhận được không chỉ là căn bếp mới mà còn là tình yêu thương và nguồn động viên để vợ chồng tôi tiếp tục cố gắng. Mỗi lần nấu cơm trong căn bếp này, tôi lại nhớ đến tấm lòng, sự động viên, giúp đỡ của cộng đồng”, bà Thiệt xúc động chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Nhựt, cho biết, mô hình “Gian bếp yêu thương” do hội triển khai nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, đặc biệt là tiêu chí “Sạch bếp”. Đối tượng được lựa chọn hỗ trợ là các gia đình phụ nữ thuộc diện cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn hoặc người già neo đơn. Mỗi “Gian bếp yêu thương” được thực hiện tùy theo nhu cầu thực tế của từng hộ với các hạng mục như sơn sửa, lát gạch khu vực bếp, trao tặng bếp gas mới, bộ nồi inox và các nhu yếu phẩm thiết yếu.
“Mỗi gian bếp được trao đi không chỉ mang lại một nơi nấu nướng khang trang, tươm tất mà còn thắp lên ngọn lửa ấm áp của sự sẻ chia. Để rồi từ những góc bếp dung dị ấy, tình yêu thương lại được nhen nhóm và lan tỏa trong từng mái ấm. Phát huy ý nghĩa tốt đẹp này, thời gian tới, hội sẽ tiếp tục bám sát cơ sở, nhân rộng mô hình “Gian bếp yêu thương” ra khắp các chi hội. Mục tiêu hướng đến là giúp thêm nhiều chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được cải thiện không gian sống, bảo vệ sức khỏe, lấy đó làm điểm tựa để vun đắp hạnh phúc gia đình”, bà Ngọc Hạnh chia sẻ.
Tại phường Tân Thới Hiệp, TPHCM, những căn bếp mới cũng đang mang lại sự đổi thay, hạnh phúc cho nhiều gia đình. Hôm chúng tôi đến thăm, bà Nguyễn Thị Thắm (65 tuổi, ngụ khu phố 25) đang lúi húi chuẩn bị bữa cơm trưa, chờ con trai đi làm về ăn chung. Bà hào hứng: “Nhà bếp của tôi giờ đã có đầy đủ vật dụng, sạch sẽ và an toàn. Công trình này trị giá 20 triệu đồng”. Bà kể, trước đây bà sống trong căn nhà cũ, gian bếp được quây bằng mấy tấm tôn thủng lỗ chỗ, mưa dột, trời nắng thì nóng ngộp. Dù nhiều lần có ý định sửa lại căn bếp nhưng do kinh tế khó khăn nên đành gác lại. Bà Thắm còn nhớ như in những lần vừa nấu cơm, vừa che mưa dột hay nhớ đến cái bếp gas cũ phải đốt giấy mồi mới cháy.
Cuối năm 2025, Chi hội Phụ nữ khu phố 25 đã khảo sát và giới thiệu bà Thắm để Hội LHPN phường xây tặng bếp mới. Hội còn vận động nguồn lực của cán bộ hội viên để làm hệ thống bồn rửa, sơn sửa lại nhà vệ sinh cho nhà bà Thắm. Khi khánh thành công trình, chị Nguyễn Thị Loan, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 25, đã tặng bà Thắm một bếp gas mới. Chị em phụ nữ cũng mang xoong nồi, dụng cụ làm bếp và nhu yếu phẩm thiết yếu đến tặng gia đình bà. Bà Thắm chia sẻ, từ ngày có gian bếp mới, bà nấu nướng thoải mái hơn, không lo mưa dột hay nắng gắt. Không chỉ trao bếp, Chi hội Phụ nữ khu phố còn thường xuyên hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm. Đối với bà, góc bếp nhỏ là điểm tựa tinh thần to lớn để cả nhà từng bước vươn lên thoát nghèo.































