Hạnh phúc của nhân dân là thước đo hiệu quả quản trị
Một điểm nổi bật của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là đặt hạnh phúc của Nhân dân vào trọng tâm phát triển. Theo đó, mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, lấy hạnh phúc, sự hài lòng của người dân làm thước đo thành công của phát triển.
Dưới đây là một số ý kiến của cán bộ cấp ủy, đại diện các đoàn thể trên địa bàn thành phố Hà Nội khẳng định quyết tâm xây dựng một đô thị nhân văn, đáng sống, nơi các giá trị hạnh phúc được đo lường và người dân được thụ hưởng.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Thiên Nguyễn Chí Viễn:

Hành động thực chất, đặt người dân là trung tâm
Hạnh phúc của nhân dân không phải là khái niệm trừu tượng, càng không thể dừng lại ở những khẩu hiệu mang tính hình thức, mà phải được đo bằng chất lượng cuộc sống, mức độ hài lòng và niềm tin của người dân đối với chính quyền cơ sở. Đối với cấp ủy, chính quyền cấp xã - nơi gần dân nhất, sát dân nhất - hành động vì hạnh phúc của nhân dân phải bắt đầu từ những việc làm cụ thể, thiết thực và bền bỉ.
Chúng tôi xác định, cần thực sự lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách và hoạt động quản lý của địa phương. Mọi chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của nhân dân, ổn định sinh kế và cải thiện điều kiện sống. Việc hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm cho người dân chính là nền tảng quan trọng để xây dựng cuộc sống ấm no, bền vững.
Bên cạnh đó, xã Ứng Thiên chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; cán bộ, công chức phải chuyển từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, từ “làm cho xong việc” sang “làm cho dân hài lòng”. Đồng thời, việc chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau cũng là nội dung cốt lõi trong hành động. Vì vậy, chúng tôi chú tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, hộ khó khăn, người yếu thế; quan tâm đến giáo dục, y tế, môi trường, an ninh trật tự..., góp phần tạo dựng môi trường sống an toàn, nhân văn và bền vững.
Khi đặt người dân là trung tâm và hành động thực chất, cấp ủy, chính quyền các cấp sẽ cải thiện tốt nhất, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.
Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hà Nội Phan Tiến Bình:

Không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển
Tôi hiểu rằng "chỉ số hạnh phúc" đối với những người khuyết tật mang một ý nghĩa rất cụ thể. Đó là cảm giác không bị bỏ rơi.
Thực tế, có những khoảng trống trong chính sách mà nếu cứng nhắc, chúng ta sẽ vô tình gạt bỏ cơ hội của nhiều người. Ví dụ, có những cháu bé thực chất đã mất đi chỗ dựa (bố mất, mẹ bỏ đi biệt tích) nhưng trên giấy tờ hộ tịch mẹ vẫn còn sống, nên không được chính quyền xã, phường đưa vào diện nhận trợ cấp mồ côi. Để xây dựng hạnh phúc thực sự, Hội chúng tôi chọn cách tiếp cận linh hoạt: Xác minh dựa trên hoàn cảnh thực tế. Chỉ cần thực tế các cháu khó khăn, thiếu thốn tình thương, chúng tôi sẵn sàng giang tay hỗ trợ mà không để các thủ tục hành chính làm rào cản.
Hạnh phúc của người dân còn đến từ sự tử tế và trách nhiệm trong từng món quà trao đi. Chúng tôi duy trì nguyên tắc làm việc: Trao trực tiếp tiền mặt hoặc hiện vật đến tận tay đối tượng, có sự chứng kiến của nhà tài trợ, thậm chí chụp ảnh người nhận ngồi trên xe lăn để báo cáo. Hàng chục năm qua, cách làm này đã giữ cho hoạt động của Hội tại Hà Nội luôn đạt được hiệu quả ấn tượng, hàng chục nghìn chiếc xe lăn đã đến được với người thực sự cần.
Xã hội hạnh phúc là khi những người yếu thế nhất cũng có phương tiện để hòa nhập. Một chiếc xe lăn đúng chuẩn, một suất học bổng trao đúng lúc có thể thay đổi cả cuộc đời một con người. Chúng tôi hạnh phúc khi thấy các tổ chức quốc tế đánh giá cao sự minh bạch của Việt Nam và hạnh phúc hơn khi thấy sự chung tay của cả cộng đồng để không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển của đất nước.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoài Đức Nguyễn Hữu Cương:

Quyết tâm chung sức xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc
Đại hội lần thứ XIV của Đảng không chỉ tổng kết một chặng đường lịch sử, mà còn là cột mốc khởi đầu cho một chặng đường mới - chặng đường đưa Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tinh thần của Đại hội đã chỉ rõ: "Phát huy tối đa nguồn lực con người, lấy con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển".
Thấm nhuần tư tưởng đó, tôi nhận thấy Thủ đô Hà Nội, với vai trò là trái tim của cả nước, phải tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc cụ thể hóa các nghị quyết vào cuộc sống. Với cán bộ, đảng viên chúng tôi, thành công của Đại hội XIV không chỉ là những con số, những báo cáo, mà là niềm tin sắt đá vào con đường đổi mới, là động lực để mỗi người tự soi, tự sửa và tự nâng tầm bản thân cho xứng đáng với tầm vóc của Thủ đô trong giai đoạn mới.
Đứng trước vận hội mới mà Đại hội XIV đã mở ra, tôi tự ý thức được trách nhiệm nặng nề, song cũng đầy vinh dự của mình, quyết tâm nêu cao tính gương mẫu, tinh thần "7 dám" (dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung). Chúng tôi nguyện đem hết sức mình, đoàn kết một lòng, quyết tâm biến những nghị quyết của Đại hội XIV thành những công trình, những con phố văn minh, những xóm làng hạnh phúc trên mảnh đất xã Hoài Đức nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung, quyết tâm xây dựng một Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc" theo tinh thần Đại hội XIV, trở thành thành phố của một tương lai rạng rỡ, một biểu tượng của Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới.






























