Hạnh phúc của mẹ

Hôm nay, cơn mưa nặng hạt khiến những bước chân của chị Liên nặng nề hơn. Công việc dọn rác vì thế chưa hoàn thành. Đang định cố gắng dồn hết sức lực đẩy xe rác về điểm tập kết thì từ đâu một đôi tay mạnh mẽ xuất hiện, đẩy vèo một cái, khiến chị Liên cảm thấy nhẹ bẫng. Thì ra là Lâm - con trai của chị.

Câu chuyện cuộc sống

Tranh minh họa

Tranh minh họa

Hai mẹ con cố gắng đẩy chuyến xe cuối ngày. Rồi Lâm lấy trong cặp ra một bông hoa hồng đỏ thắm tặng mẹ. “Con tặng mẹ món quà nhỏ nhân ngày 20/10. Sau này con đi làm có tiền, con sẽ mua tặng mẹ những món quà mẹ thích, mẹ nhé! Con yêu mẹ!”, Lâm khẽ nói và choàng tay ôm chầm lấy mẹ. Trên gương mặt của họ, nước mắt đã hòa với những giọt mưa. Dù trời mưa càng to kèm gió lạnh nhưng hai mẹ con vẫn cảm thấy ấm lòng. Chị Liên hạnh phúc vì con trai luôn yêu thương mẹ. Còn Lâm cũng thấy vui vì đã giúp mẹ vơi bớt những nhọc nhằn.

Năm nay, Lâm học năm cuối đại học. Cậu rất thương mẹ. Dù chị Liên dặn rất nhiều lần là ở nhà học và nghỉ ngơi nhưng cậu không nghe. Học xong ở trường, Lâm dành thời gian học tự học, làm việc nhà rồi tranh thủ đạp xe ra chỗ mẹ làm việc để phụ giúp. Ai cũng tấm tắc khen chị Liên có cậu con trai ngoan ngoãn, hiếu thảo. Ít ai biết rằng, Lâm không phải là con đẻ của chị Liên. Hơn 20 năm trước, trong một lần đi làm, chị phát hiện có một bé trai được đặt trong cái làn ở gần bến xe bus.

Chị đưa đứa bé đến công an phường để tìm sự giúp đỡ. Khi không có ai đến nhận bé, chị bày tỏ nguyện vọng được nhận bé làm con nuôi và đặt tên là Lâm. Chị Liên vẫn nhớ như in gương mặt đáng yêu, ánh mắt long lanh của con trong ngày đầu gặp gỡ. Có lẽ, vì thương cảm, mong muốn lấp đầy bất hạnh của con mà chị quyết tâm nuôi Lâm khôn lớn, dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con, dù chỉ là một công nhân lương ba cọc ba đồng.

Ngoài công việc nhân viên vệ sinh môi trường, chị Liên có làm thêm giúp việc cho một gia đình gần nhà. Biết hoàn cảnh của chị nên họ tạo điều kiện cho chị làm theo giờ, mỗi ngày 3 tiếng đồng hồ. Thương mẹ, Lâm khuyên mẹ dành thời gian nghỉ ngơi, còn cậu đã lớn, sẽ đi làm thêm để cùng mẹ trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, chị Liên không đồng ý.

Chị mong con tập trung học hành để có kết quả học tập tốt, ra trường sẽ tìm được công việc đúng như mong ước. Nghe lời mẹ, Lâm chăm chỉ học tập, nghiên cứu khoa học. Năm ba đại học, cậu xin mẹ dành mỗi tuần 2 buổi đi làm gia sư tiếng Anh, vừa kiếm thêm nhu nhập, vừa trau dồi ngôn ngữ. Không phụ công mẹ, Lâm tốt nghiệp đại học sớm một kỳ với tấm bằng xuất sắc cùng hai giải nghiên cứu khoa học. Cậu cũng được một công ty danh tiếng tuyển vào làm việc từ năm cuối đại học.

Ngày Lâm được trao bằng cử nhân, chị Liên đến dự và chúc mừng con trai. Ánh mắt chị ngập tràn hạnh phúc và tự hào. Không chỉ ngày hôm nay mà với mẹ con chị Liên, ngày nào cũng là ngày hạnh phúc vì họ luôn có nhau, đồng hành, sẻ chia cùng nhau từng niềm vui, nỗi buồn, là điểm tựa cho nhau trở nên mạnh mẽ vượt qua mọi sóng gió cuộc đời.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/hanh-phuc-cua-me-434013.html&dm=027b572e9e1c071dcb7910c5daa29efe&utime=mjayntewmjewmdu3nti=&secureurl=33