Hạnh Nguyên lại 'Thương về Củ Chi'
Sự trở lại bất ngờ của Hạnh Nguyên với ca khúc Thương về Củ Chi mang đến một dư vị ngọt ngào, sâu lắng cho dòng nhạc trữ tình dân ca Việt.
Sau nhiều năm vắng bóng, Hạnh Nguyên bất ngờ trở lại bằng một bản tình ca đầy chất Nam Bộ: Thương về Củ Chi, như một lời thủ thỉ dịu dàng dành cho mảnh đất từng oằn mình trong bom đạn mà vẫn nở hoa đời thường.

Hình ảnh mới của ca sĩ Hạnh Nguyên - Ảnh: Hữu Tiến
Cái tên Hạnh Nguyên từng là cái tên gây thương nhớ cho khán giả yêu thích dòng nhạc trữ tình dân ca. Từ Kỷ niệm nào buồn, Chiều mưa qua sông đến Thương lắm mình ơi… giọng hát của cô luôn ngân nga như lời tự tình của người đàn bà Nam Bộ, ngọt mà da diết, nhẹ mà lắng sâu. Người ta nhắc đến Hạnh Nguyên như một trong những tiếng hát thành thật nhất, không phô trương nhưng luôn để lại dư âm.
Thế nhưng, cũng chính Hạnh Nguyên là người khiến giới mộ điệu tiếc nuối khi gần như rút hẳn khỏi sân khấu trong nhiều năm qua. Tuy nhiên sự vắng mặt này không phải để biến mất mà là cô đã chọn một cuộc sống khác, một đời sống của một người phụ nữ trí thức, từng tốt nghiệp thạc sĩ xuất sắc tại Bỉ, thông thạo 4 ngoại ngữ, tự chủ về kinh tế và vẫn giữ được sự kín kẽ, nền nã trong đời sống cá nhân nhưng chưa bao giờ quên đi âm nhạc.
Đó cũng chính là lý do Hạnh Nguyên trở lại với khán giả với ca khúc Thương về Củ Chi - một sáng tác mới của Huỳnh Thanh Nguyên, người bạn thân thiết trong nghề, đồng thời cũng là cháu ruột của cố nhạc sĩ Vinh Sử.
Không chọn một bản tình ca thị trường hay khơi lại những ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình, Hạnh Nguyên chọn hát về một vùng đất, không phải để hoài cổ mà để gợi nhắc yêu thương. Cô nói: “Tôi nhận lời hát vì thấy mình trong đó. Giai điệu dân ca hợp với chất giọng của tôi, nhưng trên hết, ca từ có tình - tình đất, tình người, thủy chung và da diết. Tôi yêu Củ Chi như yêu chính quê nhà mình vậy”.

Hạnh Nguyên trong trang phục áo bà ba Nam Bộ - Ảnh: NVCC
Củ Chi trong bài hát không chỉ là vùng đất còn in hằn dấu vết của chiến tranh với địa đạo dài hun hút mà còn là nơi tình yêu đôi lứa được kể bằng một giai điệu chậm rãi, đầy mơ mộng. Nhạc nhẹ, lời mềm, mà cái tình thì đầy đặn. Ca khúc được sản xuất bởi Công ty Ruby Bảo Ân, như một sản phẩm âm nhạc nghiêm túc, không phô diễn, không chạy theo thị hiếu, mà đầy chủ đích trong việc quảng bá hình ảnh “đất thép thành đồng” sau đúng 50 năm ngày đất nước thống nhất
Chọn thể hiện Thương về Củ Chi cũng là một sự tiếp nối thầm lặng mối giao tình nghệ thuật giữa hai người bạn lâu năm: ca sĩ và tác giả. Hạnh Nguyên không giấu xúc động khi chia sẻ rằng cô hát không chỉ vì yêu mảnh đất Củ Chi, mà còn vì trân trọng tâm huyết của Huỳnh Thanh Nguyên – người nghệ sĩ đa tài, từng thành danh trong lĩnh vực đạo diễn sân khấu, tác giả sách thiếu nhi Xóm vú sữa ngày đó, best-seller của NXB Hội Nhà văn, và hiện là giảng viên nghệ thuật truyền thông tại nhiều trường đại học, cao đẳng khu vực phía nam.

Thanh Nguyên - Tác giả ca khúc Thương về Củ Chi - Ảnh: NVCC
Nếu âm nhạc là một cách trở về, thì với Hạnh Nguyên, đây không phải một cuộc trở lại để làm mới tên tuổi, mà là một lần đi sâu hơn vào vùng nhớ, bằng giọng hát của người từng đi qua những đoạn đời, giờ chọn đứng lại để kể một câu chuyện giản dị về quê hương.
Thương về Củ Chi vì thế, không chỉ là bài hát. Nó là nhịp vọng gọi về yêu thương, là lời ru của một người phụ nữ từng trải, biết chắt lọc cái đẹp từ những điều nhỏ nhất.
Và với Hạnh Nguyên, đó có lẽ cũng là cách nhẹ nhàng nhất để nói: cô chưa từng rời xa âm nhạc. Chỉ là đứng ở phía sau, chờ một bản nhạc đủ chân thành để cất giọng mà thôi.
Ca sĩ Hạnh Nguyên sinh năm 1980, quê Long An, từng đoạt Huy chương vàng Tiếng hát Sinh viên toàn quốc năm 1997 và giải tư Tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm 1998. Cô tốt nghiệp đại học Ngoại thương, trung cấp Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM, nhận bằng thạc sĩ loại giỏi tại Bỉ. Hạnh Nguyên thông thạo 4 ngoại ngữ: Anh, Hoa, Nhật, Nga; gắn bó với dòng nhạc trữ tình, bolero và dân ca Nam Bộ. Ngoài ca hát, Hạnh Nguyên còn tham gia diễn xuất trong các phim truyền hình như Thằng quỷ nhỏ, Cay đắng mùi đời.