Hành động đẹp giữa đời thường của người phụ nữ bán vé số

Dù cuộc sống mưu sinh vất vả, chị vẫn chọn làm điều tử tế: nhặt được tiền, tìm người trả lại mà không chút đắn đo. Hành động của chị khiến nhiều người xúc động.

"Tiền không phải của mình thì mình không xài"

Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1979, quê TP.HCM), khoảng 9h sáng 17/7, trong lúc bán vé số trên Quốc lộ 51 (đoạn qua ấp Tập Phước, xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai), chị phát hiện một túi xách rơi bên đường.

Kiểm tra bên trong, chị thấy có hơn 9 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng mang tên Võ Thị Ánh Mỹ (trú tại Tp.HCM).

Chị Võ Thị Ánh Mỹ rất phấn khởi đón nhận chiếc túi xách và toàn bộ số tiền từ chị Nhung tại Công an xã Long Phước.

Chị Võ Thị Ánh Mỹ rất phấn khởi đón nhận chiếc túi xách và toàn bộ số tiền từ chị Nhung tại Công an xã Long Phước.

Không do dự, chị Nhung lập tức mang túi đến trình báo tại Công an xã Long Phước, nhờ hỗ trợ tìm chủ nhân.

“Tôi nghĩ ngay đến việc phải trả lại, vì số tiền lớn như vậy chắc họ cần lắm”, chị Nhung chia sẻ.

Nhờ xác minh nhanh chóng, Công an xã đã liên hệ được với chị Mỹ, người đang cùng gia đình đi du lịch biển Vũng Tàu.

Đến ngày 20/7, chị Mỹ có mặt tại trụ sở Công an xã Long Phước để nhận lại tài sản. Xúc động trước hành động trung thực và nghĩa tình, chị nghẹn ngào cảm ơn chị Nhung: “Trong lúc hoang mang vì làm mất ví, tôi không ngờ lại gặp được một người tốt như vậy. Tấm lòng của chị khiến tôi thêm tin vào những điều tử tế trong cuộc sống".

Khi chị Mỹ ngỏ ý cảm ơn bằng một khoản tiền, chị Nhung từ chối và chỉ nhẹ nhàng nói: “Tiền không phải của mình thì mình không xài. Tôi nghèo nhưng không thể vì thế mà làm điều sai trái".

Lan tỏa những hành động đẹp

Chia sẻ với Người Đưa Tin, chị Nhung cho biết, đây là lần thứ hai chị nhặt được ví rơi, cách đây hai năm chị cũng nhặt được một chiếc ví bên trong có một số tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng, chị đã kịp thời trình báo Công an và trả lại cho người làm mất.

“Với tôi, đây là số tiền lớn. Mỗi ngày bán vé số, trừ chi phí cũng chỉ lời khoảng 150–200 nghìn. Nhưng tôi nghĩ, mình ăn rồi cũng hết, còn trả lại thì người mất sẽ vui”, chị Nhung nói.

Người dân địa phương cho biết, chị Nhung đã bán vé số ở khu vực này nhiều năm, sống giản dị, thật thà và luôn sẵn lòng giúp người khác.

“Người tốt như cô Nhung giờ hiếm lắm. Cô nghèo mà không tham, đây là lần thứ hai cô ấy nhặt được tài sản lớn rồi đem trả. Chúng tôi rất cảm phục”, chị Nguyễn Thị Thủy, chủ quán cà phê ở xã Long Phước, chia sẻ.

Thông tin với Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai chia sẻ: "Chúng tôi trân trọng ghi nhận và biểu dương hành động cao đẹp của chị Nhung, một phụ nữ bán vé số dù hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn giữ gìn phẩm chất lương thiện, trung thực.

Việc chị nhặt được tiền và tìm cách trả lại cho người mất là nghĩa cử tử tế, nhân văn, thể hiện tinh thần sống đẹp, có trách nhiệm với cộng đồng. Đây là tấm gương sáng giữa đời thường, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Lực lượng công an luôn mong muốn nhân rộng những hành động tích cực như vậy, và sẽ có hình thức khen thưởng kịp thời để động viên. Chúng tôi kêu gọi người dân tiếp tục phát huy tinh thần sống đẹp, cùng chung tay giữ gìn trật tự, an toàn xã hội từ những việc nhỏ nhất".

Nguyễn Văn Khánh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hanh-dong-dep-giua-doi-thuong-cua-nguoi-phu-nu-ban-ve-so-204250722111715474.htm
Zalo