Hành động đẹp của chiến sỹ CSGT Quảng Bình với em nhỏ gặp tai nạn

Được cấp cứu kịp thời, sức khỏe cháu Nguyễn Văn Sỹ (13 tuổi, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã ổn định, được bệnh viện cho về nhà theo dõi thêm.

Những ngày vừa qua, dư luận tại tỉnh Quảng Bình cũng như cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho hành động đẹp của chiến sỹ cảnh sát giao thông khi cùng người dân hỗ trợ, cho tiền rồi gọi xe cấp cứu để cháu Sỹ (bị ngã xe gãy chân) đến bệnh viện kịp thời.

Em Sỹ bị ngã được cán bộ y tế và người dân cấp cứu trước khi được chở lên bệnh viện.

Em Sỹ bị ngã được cán bộ y tế và người dân cấp cứu trước khi được chở lên bệnh viện.

Trước đó, vào vào trưa 20/6, em Nguyễn Văn Sỹ (13 tuổi, trú thôn 1 Trằm Mé, xã Sơn Trạch Bố Trạch) chạy xe máy điện trên tuyến đường đường Hồ Chí Minh thì tự ngã xuống rãnh thoát nước làm cháu Sỹ bị gãy chân.

Sỹ được cán bộ Trạm y tế xã Sơn Trạch sơ cứu ngay sau đó. Tuy nhiên, do Sỹ chậm nói nên không thể cung cấp thông tin người nhà.

Khi người dân đang lúng túng tìm cách đưa cháu đến bệnh viện thì có xe tuần tra của lực lượng cảnh sát giao thông đi qua. Sau khi nắm được tình hình, chiến sỹ Trần Anh Tuấn, cán bộ của tổ, lập tức gọi xe cứu thương, đưa Sỹ đến Bệnh viện Đa khoa Bố Trạch.

Chiến sỹ công an Trần Tuấn Anh - người gọi xe cấp cứu và cho cháu Sỹ tiền để trả tiền xe.

Chiến sỹ công an Trần Tuấn Anh - người gọi xe cấp cứu và cho cháu Sỹ tiền để trả tiền xe.

Trước khi xe cấp cứu chạy, anh Tuấn đã rút 1 triệu đồng bỏ vào túi ni lông rồi cột vào tay cháu bé để trang trải chi phí xe cứu thương.

Sau đó, anh Tuấn căn cứ biển số xe máy điện để nhờ Công an huyện Bố Trạch tìm người thân cho Sỹ. Đến khi tìm được người thân, anh Tuấn mới rời đi.

Câu chuyện cảm động trên được một số người dân đưa lên mạng xã hội, sau đó lan truyền trên các trang mạng xã hội. Dư luận tại Quảng Bình cũng như cộng đồng mạng đều dành lời khen cho hành động đẹp, ý nghĩa của chiến sỹ cảnh sát giao thông.

"Cứu một mạng người hơn xây 10 tòa tháp; hành động đẹp của chiến sỹ CSGT..." là những mỹ từ được cộng đồng mạng dành cho chiến sỹ CSGT.

Thông tin với PV, chiến sỹ Trần Tuấn Anh (Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình) xác nhận mình chính là người trực tiếp gọi xe cấp cứu và cho cháu Sỹ tiền để trả tiền xe.

"May mắn khi đó tôi có mang theo tiền mặt trong túi nên rút ra đưa cho bé luôn. Quan trọng là em được đưa đến bệnh viện kịp thời", anh Tuấn nói.

Ông Nguyễn Văn Hùng, bố em Sỹ cho biết, hai vợ chồng ông phải đi làm ăn xa, Sỹ ở với ông bà.

Sau khi nhận tin báo cháu bị tai nạn, ông Hùng đã về ngay bệnh viện để chăm sóc. Sỹ bị gãy chân và bị tim bẩm sinh, nên sau đó gia đình đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới điều trị.

"Hiện sức khỏe của Sỹ đã ổn định. Các bác sỹ đã cho cháu xuất viện để về nhà chăm sóc. Khi biết thông tin có chiến sỹ công an giúp đỡ cháu đi cấp cứu kịp thời, chúng tôi đã gọi điện hỏi thăm và gửi lời cảm ơn", ông Hùng cho biết.

Hà Vũ

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hanh-dong-dep-cua-chien-sy-csgt-quang-binh-voi-em-nho-gap-tai-nan-192240703180225762.htm
Zalo