Hành động đẹp

Sẩm tối 7-3, chị Tứ ở thôn Di Trạch, xã Hoài Đức vừa vội vã bước đi trong mưa vừa gọi tên cậu con trai bị lạc. Đang rối bời vì chưa tìm thấy con thì một nam thanh niên đi xe máy đến cạnh chị vồn vã hỏi:

- Có việc gì mà trông chị hốt hoảng thế?

- Con trai tôi 4 tuổi, cháu đang bị lạc chú ạ - chị Tứ nghẹn ngào đáp.

- Vậy chị lên xe, em đưa đi tìm cháu - nam thanh niên nói.

- Cậu giúp tôi với - chị Tứ nói trong tiếng nấc nghẹn rồi lên xe.

Hai người đi lòng vòng khoảng gần 20 phút thì thấy cháu bé trên đoạn đường khu nghĩa trang của thôn cạnh quốc lộ 32. Chị Tứ vội xuống xe chạy tới ôm con vào lòng mà không cầm được nước mắt.

- May quá, chị đã tìm được cháu rồi. Giờ chị và cháu lên xe em đưa về nhà - nam thanh niên đề nghị.

- Mẹ con tôi cảm ơn cậu rất nhiều. Cũng nhờ cậu giúp mà tôi tìm được cháu - chị Tứ xúc động đáp.

Về đến nhà, chị Tứ có ý gửi ít tiền để tỏ lòng cảm ơn nhưng nam thanh niên từ chối. Qua câu chuyện, chị biết cậu tên là An Vũ Hải, sinh viên Trường đại học Thành Đô đang đi làm thêm sau giờ học.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, chị Tứ vô cùng xúc động trước lòng tốt của anh Hải. Chị cho rằng, việc làm của anh không chỉ giúp chị trong lúc đang lo lắng nhất, mà còn truyền cảm hứng về lối sống đẹp, sẵn sàng quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ người gặp khó khăn.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hanh-dong-dep-739242.html