Hành động đáng quý
Trở về nhà sau cơn mưa chiều 14-8, chị Mai ở phường Hà Đông vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị kể với chồng:
- Cơn mưa chiều nay làm một cây xanh trên phố Lê Trọng Tấn (phường Phương Liệt) bị gãy đổ khiến giao thông theo cả hai hướng Lê Trọng Tấn - Ngã Tư Sở và Lê Trọng Tấn - Trịnh Đình Cửu tê liệt. May quá là có một người lái xe công nghệ đã lao ra chặt từng cành cây, kéo gọn vào lề đường. Chỉ sau khoảng 10 phút, cây đổ đã được dọn, giao thông trở lại bình thường anh ạ.
- Người đâu mà tốt thế em nhỉ. Thực sự nể phục với hành động vì cộng đồng của anh ấy, em ạ - chồng chị Mai tán dương.
- Em vừa đọc tin tức thì biết anh ấy tên Hoàng Văn Triển, đang đi giao hàng nhưng để giải quyết tình huống khẩn cấp trên, anh đã gọi nhà hàng và khách xin hủy đơn để có thời gian xử lý cái cây đổ anh ạ - chị Mai trả lời chồng.
Nghe câu chuyện, Người Xây Dựng thầm cảm phục tấm lòng và hành động kịp thời của người lái xe công nghệ Hoàng Văn Triển. Nghĩa cử của anh đã toát lên tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng đáng quý. Nếu ai cũng có thêm một chút trách nhiệm, một chút sẻ chia như người tài xế ấy, chắc chắn Hà Nội sẽ ngày càng đáng sống hơn, không chỉ bởi những con đường thông thoáng mà bởi tình người ấm áp lan tỏa trong từng khoảnh khắc đời thường.