Hành động cao đẹp, ý nghĩa
Chiều 20-6, chị Loan ở thôn Đồng Trầm (xã Sóc Sơn) gọi điện cho chị Hạnh, một người bạn thân ở thôn Dược Thượng, cùng xã:
- Hè này hai gia đình mình chưa tổ chức đi chơi cùng nhau. Ngày mai, vợ chồng tôi được nghỉ, mình tổ chức một chuyến dã ngoại nhé! Sáng mai, tôi lái xe sang đón.
- Ngày mai thì không được rồi, gia đình tôi có việc. Cuối tuần sau nhé - chị Hạnh đáp.
- Có việc gì mà bận thế - chị Loan tò mò.
- Thôn Dược Thượng tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện”. Vợ chồng tôi đã đăng ký tham gia từ trước nên sáng mai sẽ ra Nhà văn hóa thôn để lấy máu - chị Hạnh chia sẻ.
- Thế để sáng mai vợ chồng tôi sang rồi tham gia luôn - chị Loan đề nghị.
Sáng hôm sau, Nhà văn hóa thôn Dược Thượng đông kín người. Đến cuối chương trình, Ban tổ chức cho biết đã tiếp nhận hơn 400 đơn vị máu an toàn, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.
Rời điểm hiến máu, chị Loan chia sẻ với Người Xây Dựng rằng đây là lần đầu tiên vợ chồng chị tham gia một ngày hội hiến máu và cảm thấy rất ý nghĩa. Một cuộc hẹn đã không diễn ra nhưng tất cả đã có một hành động cao đẹp, ý nghĩa bởi điều họ mang về không phải những bức ảnh lưu niệm mà là niềm vui khi biết những giọt máu của mình có thể mang lại cơ hội sống cho người khác.





























